Hic, post bài này bị chặn lại với lý do có từ "con mờ ẹ" ! http://www.webtretho.com/forum/f395...y-dong-long-nguoi-cua-tien-si-havard-2016937/
Hình này dàn dựng chứ không phải là chộp bất ngờ. Em bé bị ai đó bắt ngồi để tay lên lưng con cờ hó để chụp hình, khóc vì sợ chứ không phải khóc vì đau thương.
Tui thích chụp ảnh con nít theo kiểu xuất kỳ bất ý vì tụi nó có nhiều khoảnh khắc rất ư là "xuất thần". Riêng với tấm hình trên, tui thấy không thể nào là của một cô bé đang khóc vì thương tiếc con cờ hó. Cách đặt bàn tay lên lưng con cờ hó rất chi là gượng gạo, giống ai đó cầm đặt lên chứ không phải là cách vỗ về an ủi con vật cưng. Nét mặt, ánh mắt và miệng khóc thì rõ là vì sợ chứ không phải vì giận hờn, thương tiếc gì cả. Ai đó đã xách em ra bắt làm mẫu cho khuôn ảnh này, lại còn cẩn thận bỏ bớt một chiếc dép ra cho nó khỏi bẩn miếng ăn sắp lên bàn nữa cơ chứ. Đúng là dã man hơn cả một con ... ngan.
http://cafef.vn/tin-tuc-du-an/de-ng...ang-cap-291-duong-ngang-20150325095111745.chn Thắc mắc: các ngã tư đường bộ ngoài đèn xanh đèn đỏ có cần làm thêm cái chắn cùng với biên chế gác chắn không nhỉ ? Tại sao đường bộ không cần cái chắn mà đường sắt thì lại cần ? Bản chất hai loại giao lộ ấy có gì khác nhau ?
Thế tại sao không mấy ai dám vượt đèn đỏ ngoài xa lộ mà lại hiên ngang vượt đèn đỏ đường sắt nhỉ ? Tại sao không cho phép công an, dân phòng phường xã thu tiền phạt vượt đèn đỏ đường sắt nhỉ ?
Ngoài xa lộ có nhìu người nhìn nên "ngại" anh ah...đường sắt chỉ có mình ta và ông lái tàu nhìn thấy thôi!
Ra quy định phạt nặng rồi tịch thu xe nếu tái phạm vượt đèn đỏ đường sắt là xong. Bổ sung thêm phần thưởng cho ai cung cấp bằng chứng phạt nguội (phim ảnh tại hiện trường) nữa là bảo đảm yên ngay thôi.
Khung phạt phải do HĐND ban hành, không vượt quá trần do UBTVQH phê duyệt trong Luật. Tịch thu xe thì vi phạm Hiến pháp anh ơi :D
Cứ bắt chước Mr Lý thằng nào nhổ bậy , tè bậy thì nọc ra wánh vài roi là xã hội ngăn nắp sạch sẽ đâu vào đấy ngay lập tức. Đơn giản thế mà không học.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/227775/quan-bun-bo-gan--ba-dao--nhat-sai-gon.html Hôm nào phải đi ăn thử mới được. PR kiểu này thì đúng là siêu bá đạo