Suy Nghĩ và Hành Động

Chopsticks

New Member
Chào bà con, ChopStick "đôi đũa" bao năm nay lao động chân tay cực khổ, nhưng cho đến giờ cũng không đủ tiền để gây dựng một cơ sở kinh doanh cho riêng mình. Biết rằng đầu cơ tài chính cũng không xa với cờ bạc là bao, nhưng ChopStick đã lỡ thích chui đầu vào sòng rôi, hay nói đúng hơn là không có cửa đi khác tốt hơn. Dù sao thì cũng đem đến cho bản thân ít niềm hy vọng về một ngày mai .......

Trên sòng bạc "Tài chính" đòi hỏi các con bạc phải đầu tư khác nhiều thời gian và sức lực để theo dõi chuyển biến, nhưng do nhu cầu sinh nhai ChopStick không có nhiều thời gian ( phải cày 12 tiếng một ngày ), nên ChopStick xin lập thớt này để chia sẽ suy nghĩ và hành động của mình, cũng mong có những chia sẽ và phản hồi hữu ích của bà con.
 
Back
Top