San Jin - Đông Phương Trading

bung bài về quái cụ Ichimoku????....vội vàng?....là sao taz?:39::39::39::39::39::39::39:
theo chị hiểu bác Nhất Tâm "muốn" e giữ chặt cái bí truyền Nick San Jin lại để có 1 sự thú vị, để mọi người phải mất công tìm hiểu khi e đọc được timing thị trường và thể hiện được tài năng trading quá hay với xác suất thắng khiến ng khác phải ngưỡng mộ :)
:D :D
 
theo chị hiểu bác Nhất Tâm muốn e giữ chặt cái bí truyền Nick San Jin lại để có 1 sự thú vị, để mọi người phải mất công tìm hiểu khi e đọc được timing thị trường và trade quá hay :)
:D

oh....cái nick của em thì chắc nhiều người đoán được nó lấy từ đâu rồi chị ạ..hihi..:D
Thanks Chị Lái nhé...:D ....tặng chị 3 bông hoa [:53::53::53:]
 
VẦNG TRĂNG
Trăng hỡi, Trăng ơi
Sao ánh trăng tròn
Để lòng ta mãi còn ngắm trăng.
Hồi nhỏ..mình hay ngồi trên nóc nhà...thích ngắm trăng và sao...ta nói lãng mạn và " sến như con hến" luôn.
Bây giờ vẫn có đôi lúc mình vẫn thích ngắm trăng...Và ai có ngờ đâu, vầng trăng tuy thơ mộng và lung linh là vậy nhưng chứa nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa được biết.

Hình ảnh dưới đây khiến bạn liên tưởng đến điều gì?
120801kpngsoi01_4f9fe.jpg


--------------------------------------------
Bài viết tiếp theo có tựa đề " Ánh Trăng nói hộ lòng tôi" hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị trong Trading. Cùng đón chờ nhé....
 
VẦNG TRĂNG
Trăng hỡi, Trăng ơi
Sao ánh trăng tròn
Để lòng ta mãi còn ngắm trăng.
Hồi nhỏ..mình hay ngồi trên nóc nhà...thích ngắm trăng và sao...ta nói lãng mạn và " sến như con hến" luôn.
Bây giờ vẫn có đôi lúc mình vẫn thích ngắm trăng...Và ai có ngờ đâu, vầng trăng tuy thơ mộng và lung linh là vậy nhưng chứa nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa được biết.

Hình ảnh dưới đây khiến bạn liên tưởng đến điều gì?
120801kpngsoi01_4f9fe.jpg


--------------------------------------------
Bài viết tiếp theo có tựa đề " Ánh Trăng nói hộ lòng tôi" hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị trong Trading. Cùng đón chờ nhé....
Nghe giống tiêu đề bài hát ' 月亮表我的心' quá :v
 
ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI.

Từ thời xa xưa, con người đã sớm nhận ra ảnh hưởng của “sức hút mặt trăng” lên bề mặt Trái Đất. Chính sức hút mặt trăng đã gây ra hiện tượng “ thủy triều” ở đại dương.

Nhật Bản là nơi có nhiều thiên tai như động đất, núi lửa, sóng thần,… Họ đã sớm phát hiện được nguyên nhân một phần nào đó do “ sức hút mặt trăng” gây ra. Chính vì vậy, họ đã biết nhìn trăng cũng như nắm bắt chu kỳ mặt trăng để dự đoán thiên tai. Cũng từ đây, một suy luận được đưa ra: Trái Đất có biển và đại dương chiếm đến 75%, nếu như sức hút mặt trăng có ảnh hưởng đến nước trên Trái Đất thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con người – tại 75% cơ thể con người là nước.

120801kpngsoi02_4f9fe.jpg


Một sự thật khá phổ biến của sức hút mặt trăng ảnh hưởng đến con người nhất đó ở cơ thể người phụ nữ – huyết sẽ bị xuất ra ngoài gây nên hiện tượng “ Kinh Nguyệt” còn ở đàn ông – máu không xuất ra được thì nó sẽ chạy lên não gây ra hiện tượng “ tai biến” hay “ nhồi máu cơ tim”.

Để tránh bị ảnh hưởng sức hút mặt trăng – nhất là ngày trăng tròn (15 rằm) thì các bậc hiền triết – minh giả thời xa xưa đã áp dụng chế độ “ nhịn ăn- nhịn uống” gọi là ngày Ekadashi. Làm như vậy sẽ thanh lọc cơ thể và thanh tịnh tâm hồn. ( lên mạng tìm hiểu cái này nhé – hay lắm đấy)

----------------------------------

Cũng bởi ngày rằm Trăng Tròn – Mặt Trăng gần Trái Đất nhất cho nên sức hút của nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tâm – sinh lý con người. Vào những ngày này, con người hay có những hành động, thái độ - hành vi mất kiểm soát – bộc phát. Cái này gọi là hành động theo cảm xúc và mất hết lý trí. Cũng chính vì vậy:

CÁC NGÀY ĐẢO CHIỀU TỪ ĐÁY/ĐỈNH Ở THỊ TRƯỜNG HAY XẢY RA XUNG QUANH NGÀY TRĂNG TRÒN KHOẢNG TRƯỚC/SAU ĐÓ 3- 4 NGÀY.


P/s: Đọc bài này xong nhớ là tránh giao dịch xoay quoanh ngày Trăng Tròn nhé. Còn không mau mở lịch ra xem hôm nay là ngày mồng mấy Âm lịch?...hihi..:D
 
Lần đầu mới nghe mặt trăng ảnh hưởng tới chu kỳ của chị em đó Sanjin, mỗi chị em có một chu kỳ khác nhau mà!:21::21::21:
 
Lần đầu mới nghe mặt trăng ảnh hưởng tới chu kỳ của chị em đó Sanjin, mỗi chị em có một chu kỳ khác nhau mà!:21::21::21:

Chữ " Nguyệt" trong chu kỳ của phụ nữ là Trăng đó... Cho dù khác nhau nhưng cũng dao động trong khoảng chu kỳ Mặt Trăng 26 - 32 ngày...Quá hay trễ...coi đi khám kẻo có hiện tượng "bụng bự"...kakaka...:p
p/s: chị em phụ nữ đọc cái này đừng trách em " biến thái" nhé...tại vô tình nghiên cứu phát hiện ra thôi chứ thanh niên trai tráng chưa vợ ai lại đi nghiên cứu cái này làm chi...hihi..:D...Nói chung là tình cờ thôi...:42::42::42::42:
 
Chữ " Nguyệt" trong chu kỳ của phụ nữ là Trăng đó... Cho dù khác nhau nhưng cũng dao động trong khoảng chu kỳ Mặt Trăng 26 - 32 ngày...Quá hay trễ...coi đi khám kẻo có hiện tượng "bụng bự"...kakaka...:p
p/s: chị em phụ nữ đọc cái này đừng trách em " biến thái" nhé...tại vô tình nghiên cứu phát hiện ra thôi chứ thanh niên trai tráng chưa vợ ai lại đi nghiên cứu cái này làm chi...hihi..:D...Nói chung là tình cờ thôi...:42::42::42::42:
khả năng nghiên cứu để tránh để lại hậu quả nghiêm trọng
 
ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI.

Từ thời xa xưa, con người đã sớm nhận ra ảnh hưởng của “sức hút mặt trăng” lên bề mặt Trái Đất. Chính sức hút mặt trăng đã gây ra hiện tượng “ thủy triều” ở đại dương.

Nhật Bản là nơi có nhiều thiên tai như động đất, núi lửa, sóng thần,… Họ đã sớm phát hiện được nguyên nhân một phần nào đó do “ sức hút mặt trăng” gây ra. Chính vì vậy, họ đã biết nhìn trăng cũng như nắm bắt chu kỳ mặt trăng để dự đoán thiên tai. Cũng từ đây, một suy luận được đưa ra: Trái Đất có biển và đại dương chiếm đến 75%, nếu như sức hút mặt trăng có ảnh hưởng đến nước trên Trái Đất thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con người – tại 75% cơ thể con người là nước.

120801kpngsoi02_4f9fe.jpg


Một sự thật khá phổ biến của sức hút mặt trăng ảnh hưởng đến con người nhất đó ở cơ thể người phụ nữ – huyết sẽ bị xuất ra ngoài gây nên hiện tượng “ Kinh Nguyệt” còn ở đàn ông – máu không xuất ra được thì nó sẽ chạy lên não gây ra hiện tượng “ tai biến” hay “ nhồi máu cơ tim”.

Để tránh bị ảnh hưởng sức hút mặt trăng – nhất là ngày trăng tròn (15 rằm) thì các bậc hiền triết – minh giả thời xa xưa đã áp dụng chế độ “ nhịn ăn- nhịn uống” gọi là ngày Ekadashi. Làm như vậy sẽ thanh lọc cơ thể và thanh tịnh tâm hồn. ( lên mạng tìm hiểu cái này nhé – hay lắm đấy)

----------------------------------

Cũng bởi ngày rằm Trăng Tròn – Mặt Trăng gần Trái Đất nhất cho nên sức hút của nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tâm – sinh lý con người. Vào những ngày này, con người hay có những hành động, thái độ - hành vi mất kiểm soát – bộc phát. Cái này gọi là hành động theo cảm xúc và mất hết lý trí. Cũng chính vì vậy:

CÁC NGÀY ĐẢO CHIỀU TỪ ĐÁY/ĐỈNH Ở THỊ TRƯỜNG HAY XẢY RA XUNG QUANH NGÀY TRĂNG TRÒN KHOẢNG TRƯỚC/SAU ĐÓ 3- 4 NGÀY.


P/s: Đọc bài này xong nhớ là tránh giao dịch xoay quoanh ngày Trăng Tròn nhé. Còn không mau mở lịch ra xem hôm nay là ngày mồng mấy Âm lịch?...hihi..:D
Vậy là sắp đến đáy rồi :39:
 
Chữ " Nguyệt" trong chu kỳ của phụ nữ là Trăng đó... Cho dù khác nhau nhưng cũng dao động trong khoảng chu kỳ Mặt Trăng 26 - 32 ngày...Quá hay trễ...coi đi khám kẻo có hiện tượng "bụng bự"...kakaka...:p
Mỗi người một khác nhau, người này đầu tháng, người kia giữa tháng, người nữa cuối tháng, thậm chí thỉnh thoảng còn nhẩy tung chảo (không kể hiện tượng "bụng bự"), làm gì có chuyện chăm chăm vào ngày trăng tròn, cái này vẫn chỉ là nghi ngờ, chưa có cơ sở khoa học chứng minh (Hình như vậy), trong khi đó riêng cái thực tế mỗi người 1 ngày, còn loạn chưởng nữa, thì nó thuyết phục hơn lý thuyết suông đó rồi. Nếu bác có cơ sở khoa học chứng minh được thì bác show cho anh em thêm phần hiểu biết. Đi một ngày đang, học một sàng khôn mà :D

Hix, đang chán vì tình trạng công làm thủ phá của MU nên chém gió tí.
 
Mỗi người một khác nhau, người này đầu tháng, người kia giữa tháng, người nữa cuối tháng, thậm chí thỉnh thoảng còn nhẩy tung chảo (không kể hiện tượng "bụng bự"), làm gì có chuyện chăm chăm vào ngày trăng tròn, cái này vẫn chỉ là nghi ngờ, chưa có cơ sở khoa học chứng minh (Hình như vậy), trong khi đó riêng cái thực tế mỗi người 1 ngày, còn loạn chưởng nữa, thì nó thuyết phục hơn lý thuyết suông đó rồi. Nếu bác có cơ sở khoa học chứng minh được thì bác show cho anh em thêm phần hiểu biết. Đi một ngày đang, học một sàng khôn mà :D

Hix, đang chán vì tình trạng công làm thủ phá của MU nên chém gió tí.
Em xin phép spam tí...tối qua giờ bùn quá...em là 1 fan của MU
 
Một thực tế mà ai cũng nhìn thấy về thị trường.Tuy nhiên lại có sự tranh sáng tranh tối về thị trường..

Phiên 9/9 bùng nổ về khối lượng kéo theo sự sụt giảm về giá trị...Trong PTKT Phương Đông gọi đây là " cuộc tấn công bất ngờ".

Theo quy luật sau phiên này sẽ xảy ra 2 trường hợp:

1. Dáp - lá - cà: sự tấn công này sẽ càn quét khiến cho phe Bull kô kịp trở tay, quân Bear ra sức tung hoành và hô to:" Chết mày nè, mày hả bưởi".--------------> TT đi ăn chuối.

2. Đòn cảnh báo: sau cuộc tấn công này thì phe Bear chỉ cảnh cáo rằng: " Bull àh, coi chừng tao đó".

Vậy cho nên, Bull sẽ còn "nhích"lên chút chút nữa và cuối cùng ở trên đó Bear rình và " phập" 1 nhát Bear " đi ăn chuối" lun. -----------> Bull Trap.

Trong 2 trường hợp trên thì mình nghiêng về trường hợp thứ 2 vậy nên hôm nay mình nhảy vào MUA đón cuối tuần. Nếu đúng thì tuần sau mình sẽ chốt lời - hốt dc 1 mớ rồi đi ăn chơi du lịch. Còn sai thì cũng cuối tuần cắt lỗ dc. Cũng ko sợ.

P/s: Mình đang miêu tả phân tích theo lối dân dã dễ hiểu chứ không dùng thuật ngữ của PTKT sợ mấy ng kia hiểu nhầm.
 
night attact; cuộc đánh úp trong đêm
Xảy ra vào cuối phiên khi mọi người đang hưng phấn thì tay to vác hàng ra củ xả (phút cuối phiên 3 khi bên mua không hủy được lệnh)
Cái này chưa xảy ra, có khoai tây oánh phiên 3 nhưng oánh đàng hoàng
Tăng mãi thì phải giảm thôi, điều chỉnh để làm gì tiếp theo thì đâu ai biết. Ngồi hóng xem bên nào thắng thì vào giúp nó 1 tay
 
Một thực tế mà ai cũng nhìn thấy về thị trường.Tuy nhiên lại có sự tranh sáng tranh tối về thị trường..

Phiên 9/9 bùng nổ về khối lượng kéo theo sự sụt giảm về giá trị...Trong PTKT Phương Đông gọi đây là " cuộc tấn công bất ngờ".

Theo quy luật sau phiên này sẽ xảy ra 2 trường hợp:

1. Dáp - lá - cà: sự tấn công này sẽ càn quét khiến cho phe Bull kô kịp trở tay, quân Bear ra sức tung hoành và hô to:" Chết mày nè, mày hả bưởi".--------------> TT đi ăn chuối.

2. Đòn cảnh báo: sau cuộc tấn công này thì phe Bear chỉ cảnh cáo rằng: " Bull àh, coi chừng tao đó".

Vậy cho nên, Bull sẽ còn "nhích"lên chút chút nữa và cuối cùng ở trên đó Bear rình và " phập" 1 nhát Bear " đi ăn chuối" lun. -----------> Bull Trap.

Trong 2 trường hợp trên thì mình nghiêng về trường hợp thứ 2 vậy nên hôm nay mình nhảy vào MUA đón cuối tuần. Nếu đúng thì tuần sau mình sẽ chốt lời - hốt dc 1 mớ rồi đi ăn chơi du lịch. Còn sai thì cũng cuối tuần cắt lỗ dc. Cũng ko sợ.

P/s: Mình đang miêu tả phân tích theo lối dân dã dễ hiểu chứ không dùng thuật ngữ của PTKT sợ mấy ng kia hiểu nhầm.


WOWWWWWWWW....hôm nay là 1 phiên quá đẹp....Đơn giản nó ý như mình mong đợi và dự đoán....Nếu ngày mai 1 phiên tăng điểm để đóng tuần trên 615 thì sang tuần sau...Con Bull sẽ ngoi ngóp lên nữa...
Chính vì tin vào điều này nên thứ 3 vừa rồi đã nhảy vào mua CP ASP giá 7.6 - 7.7 - 7.8 cùng với cậu @timur ....
Cùng đón xem phiên quyết định ngày mai nhé mọi người....:2004::2004:
 
WOWWWWWWWW....hôm nay là 1 phiên quá đẹp....Đơn giản nó ý như mình mong đợi và dự đoán....Nếu ngày mai 1 phiên tăng điểm để đóng tuần trên 615 thì sang tuần sau...Con Bull sẽ ngoi ngóp lên nữa...
Chính vì tin vào điều này nên thứ 3 vừa rồi đã nhảy vào mua CP ASP giá 7.6 - 7.7 - 7.8 cùng với cậu @timur ....
Cùng đón xem phiên quyết định ngày mai nhé mọi người....:2004::2004:

Ngày mai đóng trên 615 để vượt Tenkan trong chart tuần huh ;)) Nhưng mình nghĩ e là khó, đóng trong khoảng 610-615 thôi, tuần sau mới đóng trên Tenkan được :D
 
WOWWWWWWWW....hôm nay là 1 phiên quá đẹp....Đơn giản nó ý như mình mong đợi và dự đoán....Nếu ngày mai 1 phiên tăng điểm để đóng tuần trên 615 thì sang tuần sau...Con Bull sẽ ngoi ngóp lên nữa...
Chính vì tin vào điều này nên thứ 3 vừa rồi đã nhảy vào mua CP ASP giá 7.6 - 7.7 - 7.8 cùng với cậu @timur ....
Cùng đón xem phiên quyết định ngày mai nhé mọi người....:2004::2004:
Xứng danh Cao thủ ! Chưa thấy báo thua một lệnh nào kể từ lúc quen biết.:113:
 
WOWWWWWWWW....hôm nay là 1 phiên quá đẹp....Đơn giản nó ý như mình mong đợi và dự đoán....Nếu ngày mai 1 phiên tăng điểm để đóng tuần trên 615 thì sang tuần sau...Con Bull sẽ ngoi ngóp lên nữa...
Chính vì tin vào điều này nên thứ 3 vừa rồi đã nhảy vào mua CP ASP giá 7.6 - 7.7 - 7.8 cùng với cậu @timur ....
Cùng đón xem phiên quyết định ngày mai nhé mọi người....:2004::2004:
Em can, vẫn quá trình, đổi giấy lấy tiền thôi...
 
Back
Top