San Jin - Đông Phương Trading

Em GATO phát: trường hợp HT1 sao không dùng tín hiệu của Ichi sớm hơn (khoãng cuối 12/2004 đã có) mà lại dùng breakout của Tây muộn hơn quá nhiều ?

Khả năng là chờ TT chung xác nhận + Samurai thì ra tay 1 phát là phải "chạy luôn" chứ không mua ủ vài phiên chờ chạy :71:
 
Em GATO phát: trường hợp HT1 sao không dùng tín hiệu của Ichi sớm hơn (khoãng cuối 12/2004 đã có) mà lại dùng breakout của Tây muộn hơn quá nhiều ?
Em nghĩ là chờ break out chuẩn mực thì xác suất thắng lợi cao hơn nhiều, bù lại bằng volume lớn nên lợi nhuận vẫn cao, kiểu 1 đập ăn quan luôn, như FX vậy.
 
Em nghĩ là chờ break out chuẩn mực thì xác suất thắng lợi cao hơn nhiều, bù lại bằng volume lớn nên lợi nhuận vẫn cao, kiểu 1 đập ăn quan luôn, như FX vậy.
Nhưng nhìn giá vốn của sanjin 17.6 mà mua đúng phiên breakout mà mua được giá đó thì quá đỉnh anh ah.
 
Em nghĩ là chờ break out chuẩn mực thì xác suất thắng lợi cao hơn nhiều, bù lại bằng volume lớn nên lợi nhuận vẫn cao, kiểu 1 đập ăn quan luôn, như FX vậy.
Bác Chim non à! Chiêu này cũng khiến nhiều người tan cửa nát nhà đó vì Việt Nam còn có T+3 nữa, hổng phải T0 giống Tây đâu, Chiêu này còn dùng làm hư chiêu để bẫy rookies nữa, cái này phải đúng thời điểm mới đem dùng không thì cũng có thể thành công hoặc cũng có thể thành công công.:102:
 
Last edited:
Bác Chim non à! Chiêu này cũng khiến nhiều người tan cửa nát nhà đó vì Việt Nam còn có T+3 nữa, hổng phải T0 giống Tây đâu, Chiêu này còn dùng làm hư chiêu để bẫy rookies nữa, cái này phải đúng thời điểm mới đem dùng không thì cũng có thể thành công hoặc cũng có thể thành công công.:102:
Vâng, đúng thế. Chơi chứng ở VN khoai hơn tây cái chỗ T +3 này đây. Vấn đề là lại phải xem lúc nào, điều kiện gì thì xác suất 1 break out thành công hay là false break out.
 
TT đang trong nhịp của "Thủy triều cuộn sóng", đa phần người ta nhìn sóng, nhưng cốt tử của nó lại là thủy triều. Sóng lớn hay nhỏ phải xem thủy triều.
Chúc thắng lớn!
 
Diễn biến của VNI đã làm cho bản phân tích của Cao thủ mặc dù đúng hướng nhứng đang thể hiện những sai lệch khá rõ ràng, nhưng không tiện và không thích phản biện vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, lưu ý hơn đến mốc 575-580 (E target) xoay quanh mốc thời gian 12/1/15 (17 nến). Đành ngồi hóng kịch bản mới cho nàng VNI của Cao thủ vậy! :1:
 
Last edited:
Theo ngu ý của mình thì các đợt TT vào uptrend thường có phiên tăng>15p như hôm qua,dự TT đi đến đâu và về đâu chỉ là "buôn chuyện"cốc chè vỉa hè.Chỉ cần thấy rằng trạng thái hiện tại TT đang tốt dần lên,khi nào thấy xấu đi thì mình sẽ xử,bây giờ "người nông dân cần làm là nuôi con gì trồng cây gì chờ mùa bội thu cho tháng 3 tới".
 
LUẬN VỀ PTKT PHƯƠNG ĐÔNG

NGHIỆP – VÒNG QUAY ĐỜI NGƯỜI.
Khái niệm “ Nghiệp” rất quan trọng trong Phật Giáo - dùng chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động nhân (nghiệp) - dưới một điều kiện nhất định - sẽ tạo thành “Quả”. “ Nghiệp” là hành vi lặp đi lặp lại tạo nên một vòng luẫn quẫn không có điểm dừng.
Ichimoku Sanjin là một chuỗi “ nghiệp” do hành vi Trader luôn lặp đi lặp lại tạo thành thói quen và chính thói quen này tạo nên “ dấu vết” cho những kẻ đi săn lần mò. Người Nhật rất sâu cay và hay có thói quen “chơi chữ” để cất giấu ý nghĩa ẩn sau chữ cái đó. Cái bút danh “ Ichimoku SanJin” có nghĩa là:
Ichi có nghĩa là Một ; Moku có nghĩa là Chặng đường ; San là Ba ; Jin là Con Người.
Ghép lại " Ichimoku Sanjin" có nghĩa là Một Chăng đường của một đời người trải qua ba mốc quan trọng : Quá khứ - Hiện Tại - Tương Lai

1488687_869287519768688_7376077654864526549_n.jpg


Con người khi đứng ở hiện tại nhưng luôn nuối tiếc về quá khứ và tò mò về tương lai. Vòng quay đời người cứ vậy trôi theo thời gian và không bao giờ quay trở lại được. Con người luôn hướng đến tương lai nhưng ngặt nỗi nào ai biết trước ngày mai.

Quy luật “ SINH – LÃO – BỆNH – TỬ” sẽ không chừa một ai. Ai trên đời sinh ra rồi cũng sẽ phải tàn phai theo năm tháng và đi về nơi xa. Xu hướng trong thị trường cũng như vậy. Làm gì có chuyện cứ tăng lên mãi và cứ giảm xuống mãi. Khi xu hướng tăng/giảm thì luôn có một lý do cho câu chuyện thị trường sẽ đảo chiều và kết thúc xu hướng trước đó.

--------------------------------------------
Vậy nên bức thông điệp ẩn sau hệ thống " huyền bí" này là:

"Hãy sống hôm nay như thể không có ngày mai bởi tương lai không hề được định trước. Hay chăng nó chỉ là ' cái sự" do những “ nghiệp” mà chúng ta đã và đang làm ngày nay."
 
Đã bán HT1 phiên ngày Thứ 2 khi hàng T+3 về rồi nhé, bán ở giá 19.9 với lợi nhuận 13% ( Margin 3/7 nữa là thành 40%). Chốt xem như lấy hên đầu năm bởi có câu: Đầu xuôi thì đuôi lọt...hihihi,...:D...Hiện đưa TK về toàn cash và ngồi chờ rình để " chộp dựt" tiếp.
Trong thời gian qua sóng VNINDEX đi lên và đạt Target quá nhanh một phần do con GAS và các trụ thay nhau kéo. Cho nên thị trường tăng nhưng không tạo được sự lan tỏa như trước đây là: Nước lên thì thuyền lên nữa...Sự sai lệch và bị bóp méo này đã khiến mình phải code để tạo ra 1 bộ chỉ số riêng phục vụ cho quá trình phân tích rõ ràng hơn. Và dưới đây là biểu đồ chỉ số riêng do mình code dựa trên 3 tiêu chí: vốn hóa trên TT, có sức ảnh hưởng đến TT và thanh khoản lớn. Chỉ số này đại diện luôn cho cả 2 sàn được gộp chung vào một:

daily.png


Nếu nhìn trên biểu đồ chart này thì xác suất TT chung sẽ cực kỳ xấu luôn...xấu dã man con ngan....:(...Chẳng biết có chuyện gì mà xấu đến vậy không biết nữa...Tết nhất đến nơi mà như vậy nữa thì sao kiếm nổi cặp bánh chưng đây?...huhuhu..
Ôi may quá, cuối cùng Cao thủ cũng chọn cái kịch bản xấu nhất...thế này thì lắm anh mới nhảy vào...hơi bị xoắn váy :2004::thankyou:
 
Đã bán HT1 phiên ngày Thứ 2 khi hàng T+3 về rồi nhé, bán ở giá 19.9 với lợi nhuận 13% ( Margin 3/7 nữa là thành 40%). Chốt xem như lấy hên đầu năm bởi có câu: Đầu xuôi thì đuôi lọt...hihihi,...:D...Hiện đưa TK về toàn cash và ngồi chờ rình để " chộp dựt" tiếp.
Trong thời gian qua sóng VNINDEX đi lên và đạt Target quá nhanh một phần do con GAS và các trụ thay nhau kéo. Cho nên thị trường tăng nhưng không tạo được sự lan tỏa như trước đây là: Nước lên thì thuyền lên nữa...Sự sai lệch và bị bóp méo này đã khiến mình phải code để tạo ra 1 bộ chỉ số riêng phục vụ cho quá trình phân tích rõ ràng hơn. Và dưới đây là biểu đồ chỉ số riêng do mình code dựa trên 3 tiêu chí: vốn hóa trên TT, có sức ảnh hưởng đến TT và thanh khoản lớn. Chỉ số này đại diện luôn cho cả 2 sàn được gộp chung vào một:

daily.png


Nếu nhìn trên biểu đồ chart này thì xác suất TT chung sẽ cực kỳ xấu luôn...xấu dã man con ngan....:(...Chẳng biết có chuyện gì mà xấu đến vậy không biết nữa...Tết nhất đến nơi mà như vậy nữa thì sao kiếm nổi cặp bánh chưng đây?...huhuhu..
HT1 VNDS có 3:7 sao anh ko biết nhỉ :(
P/S : ko muốn nhiều chuyện nhưng đừng cướp công của đứa khác :D chiều nào nó cũng cặm cụi nhập excel đấy . 30 mã nhập tay cũng mệt .
 
Last edited:
Đã bán HT1 phiên ngày Thứ 2 khi hàng T+3 về rồi nhé, bán ở giá 19.9 với lợi nhuận 13% ( Margin 3/7 nữa là thành 40%). Chốt xem như lấy hên đầu năm bởi có câu: Đầu xuôi thì đuôi lọt...hihihi,...:D...Hiện đưa TK về toàn cash và ngồi chờ rình để " chộp dựt" tiếp.
Trong thời gian qua sóng VNINDEX đi lên và đạt Target quá nhanh một phần do con GAS và các trụ thay nhau kéo. Cho nên thị trường tăng nhưng không tạo được sự lan tỏa như trước đây là: Nước lên thì thuyền lên nữa...Sự sai lệch và bị bóp méo này đã khiến mình phải code để tạo ra 1 bộ chỉ số riêng phục vụ cho quá trình phân tích rõ ràng hơn. Và dưới đây là biểu đồ chỉ số riêng do mình code dựa trên 3 tiêu chí: vốn hóa trên TT, có sức ảnh hưởng đến TT và thanh khoản lớn. Chỉ số này đại diện luôn cho cả 2 sàn được gộp chung vào một:

daily.png


Nếu nhìn trên biểu đồ chart này thì xác suất TT chung sẽ cực kỳ xấu luôn...xấu dã man con ngan....:(...Chẳng biết có chuyện gì mà xấu đến vậy không biết nữa...Tết nhất đến nơi mà như vậy nữa thì sao kiếm nổi cặp bánh chưng đây?...huhuhu..
Thế tuần này (13-17)/01 không giải ngân như đã tiên đoán hả bác ? Rồi bộ code mới có chổ cho Ichi tung hoành nữa không ?
 
Thế là từ đầu năm đến giờ bác SJ đúng HT1 nhưng sai index bác SJ nhỉ. Cái code mới của Bác có chay rô đai trước khi public chưa ạ? không thấy chỉ báo gì hết cũng khó nói nhỉ, bác bảo xấu dã man con ngan nhưng không biết dựa vào cái gì, dựa vào cái đường bác tự vẽ tay à? Cai này có phải suy từ ichimoku ra không? nếu tuần trước sai thì tuần này có chắc là đúng không? Xin lỗi vì nói thẳng trên tinh thần xây dựng thôi, mình lỡ sai thì cứ nhận sai làm lại chứ đổ co GAS và trụ kéo làm gì, cuối cùng thì vẫn đã sai rồi.
 
Thế là từ đầu năm đến giờ bác SJ đúng HT1 nhưng sai index bác SJ nhỉ. Cái code mới của Bác có chay rô đai trước khi public chưa ạ? không thấy chỉ báo gì hết cũng khó nói nhỉ, bác bảo xấu dã man con ngan nhưng không biết dựa vào cái gì, dựa vào cái đường bác tự vẽ tay à? Cai này có phải suy từ ichimoku ra không? nếu tuần trước sai thì tuần này có chắc là đúng không? Xin lỗi vì nói thẳng trên tinh thần xây dựng thôi, mình lỡ sai thì cứ nhận sai làm lại chứ đổ co GAS và trụ kéo làm gì, cuối cùng thì vẫn đã sai rồi.
Cái này là bộ code như kiểu bạn code vnindex thôi . Nó là một chỉ số tên gọi là PPC30 gì gì đó . Còn phân tích có lẽ bác ấy vẫn phân tích bằng Ichimoku .

Em muốn hỏi thêm ý này : Như Sanjin đã nói thì giá không quan trọng lắm , thời gian mới là chủ thể gây ra sự biến đổi về giá . Vậy cái target kia dựa trên timing như thế nào mà ra như vậy :D
 
Dear các cụ,
- Phản biện là tốt, phản biện giúp cho người ta nhận thức sự đúng đắn và ngày càng tiến bộ! Nhưng soi mói thì không, đi quá sâu và tiểu tiết làm chi, ai đúng ai sai để mà làm gì?
- SanJin chia sẻ với các cụ một cái view của cậu ấy, và cái view ấy nhiều lần chuẩn, đơn giản thế thôi. Chứ có bao giờ cậu ấy Pím hàng ai đâu mà phải Super Soi dữ vậy? Soi ra thì được cái gì?
- Dự báo thì làm thế quái nào mà luôn luôn đúng được? Ai cũng biết điều này, tại sao cứ phải đá xoáy nhau nhể?
:omg1:
 
Back
Top