Quán nước vỉa hè VC

Status
Not open for further replies.
he he he tôi nhát gan lắm, tôi chốt từ hôm thứ 6 cơ. Để vượt qua được mốc này thì phải có thêm 1 tin sốc nữa, mà lượt quanh media 1 vòng thì chưa thấy tin gì đủ sốc cả nên đi uống nước chè ngắm người người lũ lượt lượn phố.... cũng thấy vui mắt.

Vừa có xèng, vừa được chè chén ngắm gái. Nhất cụ rồi :D
 
Co' Bac' nao` ten Lanh trong Forum ?

Vỡ chứng khoán, đại gia "gõ cửa" trại tâm thần

http://tintuc.xalo.vn/005813141/Vo_chung_khoan_dai_gia_go_cua_trai_tam_than.html


Năm 2007, Lanh mạnh dạn đầu tư vào thị trường chứng khoán và thu lời lớn. Thấy vậy, các chị ở bên Nga liên tiếp gửi tiền về hùn vốn. Họ hàng cũng cầm cố nhà để nhờ Lanh biến hoá “tiền đẻ ra tiền”. Năm 2008, Lanh lời ra hơn 20 tỉ đồng. Năm tiếp theo, số tiền Lanh kiếm được từ chứng khoán tăng theo cấp số nhân. Điền sản mà anh ta mua từ tiền lãi chứng khoán vô số. Lanh thay ô tô như thay áo. Khi ma lực đồng tiền làm mờ mắt, Lanh dồn hết vốn liếng vào chứng khoán mong đánh “mẻ cá lớn”. Nhưng khi giá cổ phiếu đồng loạt sụt giảm, Lanh đã không kịp bán hết, tiền cứ thế bay hơi từng ngày.

Đầu năm 2011, thị trường chứng khoán rơi xuống đáy, Lanh đã mất trắng hơn 120 tỷ đồng. 3 mảnh đất mà mẹ Lanh tích cóp mua được cũng phải bán đi để Lanh hoàn tiền lại cho những người tin cậy đã hùn vốn.

Trước áp lực nợ nần chồng chất, Lanh luôn sống trong trạng thái hoảng loạn cao độ và gia đình phải đưa anh Lanh vào điều trị tại Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Sau 2 đợt điều trị tích cực, Lanh đã trở lại trạng thái cân bằng tâm lý.
 
Co' Bac' nao` ten Lanh trong Forum ?

Vỡ chứng khoán, đại gia "gõ cửa" trại tâm thần

http://tintuc.xalo.vn/005813141/Vo_chung_khoan_dai_gia_go_cua_trai_tam_than.html


Năm 2007, Lanh mạnh dạn đầu tư vào thị trường chứng khoán và thu lời lớn. Thấy vậy, các chị ở bên Nga liên tiếp gửi tiền về hùn vốn. Họ hàng cũng cầm cố nhà để nhờ Lanh biến hoá “tiền đẻ ra tiền”. Năm 2008, Lanh lời ra hơn 20 tỉ đồng. Năm tiếp theo, số tiền Lanh kiếm được từ chứng khoán tăng theo cấp số nhân. Điền sản mà anh ta mua từ tiền lãi chứng khoán vô số. Lanh thay ô tô như thay áo. Khi ma lực đồng tiền làm mờ mắt, Lanh dồn hết vốn liếng vào chứng khoán mong đánh “mẻ cá lớn”. Nhưng khi giá cổ phiếu đồng loạt sụt giảm, Lanh đã không kịp bán hết, tiền cứ thế bay hơi từng ngày.

Đầu năm 2011, thị trường chứng khoán rơi xuống đáy, Lanh đã mất trắng hơn 120 tỷ đồng. 3 mảnh đất mà mẹ Lanh tích cóp mua được cũng phải bán đi để Lanh hoàn tiền lại cho những người tin cậy đã hùn vốn.

Trước áp lực nợ nần chồng chất, Lanh luôn sống trong trạng thái hoảng loạn cao độ và gia đình phải đưa anh Lanh vào điều trị tại Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Sau 2 đợt điều trị tích cực, Lanh đã trở lại trạng thái cân bằng tâm lý.

Thị trường lên xuống là chuyện bình thường mà. This is a mind game :D
Làm ly chanh đá cho hạ hỏa đã bác. Mấy hôm nay hơi oi ;)
 
Khứa khứa toàn người không ngủ được à. Thức xem euro quen rồi, bây giờ không ngủ được.

Trưa mai anh có ở nhà không?

Trưa mai em qua gặp N chút rồi anh em làm mấy vại bia. nhể ?
 
Ecopack đang làm gì dzị?

20 côn đồ truy sát người dân Văn Giang

Lâu nay râm ran những câu chuyện đằng sau cái Văn Giang này rồi. Nhưng lần này trên media lề phải đăng đàn chính thức. Liệu câu chuyện có đi tới cùng hay không? Ai dza, không biết chứng khoán có ảnh hưởng vì câu chuyện này không?
 
Em mới tham gia diễn đàn, nhưng đã vào đọc từ 2007. Xin chào tất cả mọi người.
 
Ecopack đang làm gì dzị?



Lâu nay râm ran những câu chuyện đằng sau cái Văn Giang này rồi. Nhưng lần này trên media lề phải đăng đàn chính thức. Liệu câu chuyện có đi tới cùng hay không? Ai dza, không biết chứng khoán có ảnh hưởng vì câu chuyện này không?
Các bác nông dân đang đòi Việt Hưng cho trồng cây cảnh tại khu vực bên trong dự án Ecopark, như là 1 thỏa hiệp. Tuy nhiên, nếu việc này thành hiện thực, thì cảnh quan sẽ lôm nhôm & Việt Hưng khó mà bán được hàng.
Thử tưởng tượng bây giờ người đã đóng tiền + người nhà họ, cũng vài nghìn người, biểu tình đòi quyền lợi, thì ko hiểu sẽ giải quyết thế nào?
 
"Bên cạnh đó, Chính Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã từng hứa sẽ điều hành thị trường để giá thế giới = Giá trong nước + 400.000 đồng."

ttp://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/thi-truong-vang-2013-se-co-nhieu-con-sot-20121231102513271ca34.chn

ý bài này là giá trong nước = giá thế giới + 400.000 đồng a.? nếu bác điều hành được giá thế giới thì tặng thêm 1/2 giải nobel nữa.
 
Hiến pháp Việt nam năm 1992 quy định
"Điều 23
Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá.
Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường.
Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định."
Làm sao người ta có thể vi phạm Hiến Pháp được chứ?
Còn đây là Luật định:
điều 12 của Quyết định 108/2009/QĐ-UB ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành phố Hà nội:
“Điều 12. Giá làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ đất (Thực hiện khoản 2, Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP; Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP)
1…..
Trường hợp thời điểm quyết định thu hồi đất, mức giá đất đã ban hành chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện đề xuất, báo cáo Sở Tài chính chủ trì thẩm tra, trình UBND Thành phố xem xét quyết định.”
Làm sao người tacos thể vi phạm Pháp Luật được chứ?
 
Last edited by a moderator:
Em có thấy mâu thuẫn đâu nhỉ?? Hiến pháp đã thòng hẳn câu "do Luật quy định" mà...
 
Chỉ cãi nhau:
1.Giá thị trường là gì, do ai xác định.
2.Quyền sử dụng đất có phải là Quyền tài sản hay không?
 
Có bác nào biết ở Việt Nam có cách nào để trade chứng khoán các nước khác (Nhật chẳng hạn) không nhỉ?
 
"Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định."
là ý chí của Hiến Phápphải theo Luật cũng giống như câu: "Cha, Mẹ có quyền quở phạt con cái nhung phải theo quy định của con cái"
 
Các bác ơi, em cứ bị hidden content là sao nhỉ, ai giải thích cho em với

Các bác nông dân đang đòi Việt Hưng cho trồng cây cảnh tại khu vực bên trong dự án Ecopark, như là 1 thỏa hiệp. Tuy nhiên, nếu việc này thành hiện thực, thì cảnh quan sẽ lôm nhôm & Việt Hưng khó mà bán được hàng.
Thử tưởng tượng bây giờ người đã đóng tiền + người nhà họ, cũng vài nghìn người, biểu tình đòi quyền lợi, thì ko hiểu sẽ giải quyết thế nào?
Bao giờ nông dân VN mới hết khổ, mà chính quyền của mình mới đỡ mệt quản lý dân nhỉ
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Back
Top