Phân tích kỹ thuật TTCK Việt Nam 2013

Status
Not open for further replies.
Mấy cái chỉ báo khác ko được đẹp lắm, chắc nó không đang tin cậy. Có mấy cái chỉ báo này em thấy tạm được

575769_4787130644813_1362638754_n.jpg

562619_4787130524810_512279261_n.jpg
 
Nhận định của mình thì có thể đúng có thể sai chẳng sao cả, nhưng nhiệm vụ của mình thì phải đi theo thị trường chỉ có thế thì mới không mất tiền mà còn được thêm tiền bác ạ!
 
Nhận định của mình thì có thể đúng có thể sai chẳng sao cả, nhưng nhiệm vụ của mình thì phải đi theo thị trường chỉ có thế thì mới không mất tiền mà còn được thêm tiền bác ạ!

Nhưng nào ai biết được thị trường ngày mai sẽ thế nào để mà theo, lại thêm quả T+ chít người. Chính vì thế mới sinh ra candlestick để phân tích bò gấu từng phiên và sinh ra vô số các indicators dự báo tăng giảm. Khi FA ngu ngơ, News khù khờ thì đành vin vào PTKT để mà đu theo sự hưng phấn của đám đông
 
Nhưng nào ai biết được thị trường ngày mai sẽ thế nào để mà theo, lại thêm quả T+ chít người. Chính vì thế mới sinh ra candlestick để phân tích bò gấu từng phiên và sinh ra vô số các indicators dự báo tăng giảm. Khi FA ngu ngơ, News khù khờ thì đành vin vào PTKT để mà đu theo sự hưng phấn của đám đông
Mình thường có một suy nghĩ là các BBs luôn có thông tin trước mình và tiền nhiều hơn mình bởi vậy Khi một cổ phiếu hay toàn thị trường mà được người ta dồn tiền vào đánh, thanh khoản được tăng dần thì mình có thể theo được bởi vì trước hết họ phải bảo vệ đồng tiền của họ trước nên có biến thì họ vẫn phải đỡ giá để ra hàng nên mình vẫn có thể đủ thời gian và giá tốt để chạy được.
Mình thì mình thấy bạn là người chọn cổ phiếu cực chuẩn nên không thể nói FA ngu ngơ và news khù khờ được chỉ đôi khi biết news sớm hơn người khác nên phải chờ đợi thôi!:D
 
Cân nhắc rủi ro và lợi nhuận xem có tương xứng k đã bác à !
Nếu bác đánh với số tiền kha khá thì ăn từ 36x-37x tới 48x-49x thì cũng ổn đấy chứ

Đấy là tự an ủi thôi bác ạ! Cái đoạn sau nó mới ngọt ngào đoạn trước cũng khó nhằn lắm! tuy rằng lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro, nên mình luôn phải tìm thời gian vào hàng để hạn chế rủi ro nhất!
 
Nhưng nào ai biết được thị trường ngày mai sẽ thế nào để mà theo, lại thêm quả T+ chít người. Chính vì thế mới sinh ra candlestick để phân tích bò gấu từng phiên và sinh ra vô số các indicators dự báo tăng giảm. Khi FA ngu ngơ, News khù khờ thì đành vin vào PTKT để mà đu theo sự hưng phấn của đám đông
Nhưng đừng mang FA và News ra để giải thích và biện hộ cho Chart nhé.!!
 
Nhưng đừng mang FA và News ra để giải thích và biện hộ cho Chart nhé.!!

Nhưng cũng đừng mang TA ra dự trước FA nhé......Còn nhiều bất ngờ lắm.....:))

Trộn đều cả ba loại TA, FA, Bảng....nhiều khi còn rơi vào điểm mù khó giải.....:)

Chị Mách nước xem phải làm thế nào.....
 
Nhìn cách gom hàng của các bạn Tây... có mầu sắc hơi hớm của Năm 2009....Kích....cầu.

Có nhiều người ĐOàn Dự. VNi mà qua 520.... thì phía trước là bầu trời.....590 là trạm nghỉ chân, chưa biết đâu mà lần....:))

W & See.
 
Last edited by a moderator:
Chart HNX và HSX chưa thấy có gì gọi là xấu. HNX giá ở đúng đường MA200 và an ủi là volume vẫn tăng nhè nhẹ.
Có tới 70% các cổ phiếu vẫn đang ở giá đáy của các loại đáy nên cửa để chúng nó die tiếp là tương đối khó
But, nothing impossible nên cứ ngồi ngắm cái đã. Cắt lỗ không bao giờ muộn nhưng cắt bây giờ nguy cơ đúng đáy cũng khá là cao, định hướng tốt là chia 5 xẻ 7 tài khoản ra mà cắt kéo, rủi thị trường có tăng trở lại 1 cách bất ngờ thì vẫn ung dung làm bìm bịp
Đôi lời
 
529240_4784525619689_1677473116_n.jpg

Với kiểu tăng khó chịu thế này thì không gì là không thể

Khéo cái Chat của Libi đúng thì nhiều anh tài ngã ngửa....không biết đâu mà lần với BBs + FA.

Sao không mơ luôn về tỉ lệ 50, 5555 cho nó sướng.... sao cứ phải là 38.888888....:))

Vì về mức 50, 5555... theo trường phái TA trừu tượng nó cũng có vẻ phù hợp với parrterm chữ Z lằm ngang....của thời kích cầu 2009. ( Lưu ý về vĩ mô năm nay tốt hơn nhiều năm 2009)....Hiện tại Nhật Bản đang ưu tiên đầu tư vào Việt Nam gần như số 1 ở Đông Nam Á....cái này có liên quan đến địa chính trị.....Nhìn chứng Nhật lại liên tưởng đến nàng Vni...Nhìn cách gom ròng của các bạn Khoai lại nhớ tới thời 2009...Gom y chang.:)...chắc là muốn nhanh thì phải từ từ....

Thanks!...chém gió góp vui....hiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Chart HNX và HSX chưa thấy có gì gọi là xấu. HNX giá ở đúng đường MA200 và an ủi là volume vẫn tăng nhè nhẹ.
Có tới 70% các cổ phiếu vẫn đang ở giá đáy của các loại đáy nên cửa để chúng nó die tiếp là tương đối khó
But, nothing impossible nên cứ ngồi ngắm cái đã. Cắt lỗ không bao giờ muộn nhưng cắt bây giờ nguy cơ đúng đáy cũng khá là cao, định hướng tốt là chia 5 xẻ 7 tài khoản ra mà cắt kéo, rủi thị trường có tăng trở lại 1 cách bất ngờ thì vẫn ung dung làm bìm bịp
Đôi lời

Đầu tư cứ phải thong dong thế này mới chuẩn.
Anh đạt đến level 3 rồi: Chém gió - Cản mây - Ngăn sét :D
 
Đầu tư cứ phải thong dong thế này mới chuẩn.
Anh đạt đến level 3 rồi: Chém gió - Cản mây - Ngăn sét :D

Được khen cũng sướng, kỳ công viết đôi lời tự sự với em HNX 1 chút. Cảm nhận cá nhân nhá, các bác chém thì cứ chém nhưng đừng mắng em ...tội nghiệp =P~
534910_4800048967763_1010183442_n.jpg

vnindex bâng khuâng uptrend ko bàn cãi, ko thèm nhìn, giờ tập chung cao độ với sòng 10% thời gian gần đây bị phụ tình ghê gớm.
Câu hỏi đặt ra; tại sao chúng nó lại trái chiều, tây lông ko yêu thích, do sòng lởm? hay do biên độ 10% mà dân Pocker e ngại sợ phải all in?
Em nghĩ là không đâu, sòng vẫn có những đại gia 1 thời và vẫn chưa hết thời như BVS VCG LAS PVI PVS TCT HGM PVA... vàng thau lẫn lộn và sặc mùi máu lẫn xác chết của dân cờ bạc 1 thời....oanh liệt.
Em vẫn gờn gợn 1 cảm giác ru ngủ của nhà cái để làm gì thì em chịu. Nhưng khi khoai tây định xông vào đánh khốc liệt mặt trận VCG thì hàng ở đâu bán mà nhiều thế (VCG em nhớ từ khi IPO giá xấp xỉ 200 tới giờ chưa lòi 1 đồng cổ tức và chưa thèm phát giấy), cắt lỗ kinh thật. Rồi đến con hàng BVS mấy nay bọn anh em nhà cái nó khoe hàng vãi ái đặt bán như đúng rồi, hơi nóng mặt nên em cũng đã tung tăng nhảy vào trận địa BVS nhằm cứu vãn danh dự chị em và kết quả bây giờ nhìn chart thấy cả 1 đàn bò các bác ợ, mặc kệ gấu đang vả vào mặt bò tơi tả.
(lấy ví dụ 2 em này vì em bị cắt lỗ VCG 4 lai và đang kỳ vọng vào em BVS :D)
PVS tốt kinh, PVI chẳng nỗi nào trong con mắt famer's FA như 90% nhỏ lẻ bọn em soi, thía mà nó vẫn đứng tấn 1 cách kiên cường và vãi chưởng......kể lể thêm thì còn nhiều hoa hậu bị đối xử nhục nhã như cave nhiều lắm các bác ợ. \m/
Đi vào vấn đề chính là lòng người. Khoai tây nó bán làm ta sợ? em nghĩ đếch có chuyện đó khi nhớ tới bài Đoàn vệ quốc quân với câu hát ngàn năm còn mãi (thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó cúi thì mình giật tiền, một cắc không tha.) sợ éo gì tây các bác nhở :D => như thế này dân ta oánh nhau òi các bác ợ, mà oánh nhau qoái gì ở cái nơi 1 mớ rau muống mua được 1 lô là 100 cổ phiếu thế kia cơ chứ, em nghĩ hoài chẳng ra :mad:
Em vẫn đang gờn gợn.... có khi nào chấp em vni phi trước mà đuổi vèo phát kịp không nhở? Gì chứ, nhà cái muốn sòng nhộn nhịp thì mỹ viện lá bài BVS với 3 vòng ăn đứt SSI là ngon ngay, đệ BVS nhiều vô đối
----
Tâm ý của em gửi vào chart, chart chứng vịt nhưng em cứ nhìn như chart Las Vegas Forex and Gold
 
Pháo hiệu hai hôm cuối tuần đang bắn tóe loe để chào mừng HA trở lại bác còn lo gì!=D>=D>=D>
 
Được khen cũng sướng, kỳ công viết đôi lời tự sự với em HNX 1 chút. Cảm nhận cá nhân nhá, các bác chém thì cứ chém nhưng đừng mắng em ...tội nghiệp =P~
534910_4800048967763_1010183442_n.jpg

vnindex bâng khuâng uptrend ko bàn cãi, ko thèm nhìn, giờ tập chung cao độ với sòng 10% thời gian gần đây bị phụ tình ghê gớm.
Câu hỏi đặt ra; tại sao chúng nó lại trái chiều, tây lông ko yêu thích, do sòng lởm? hay do biên độ 10% mà dân Pocker e ngại sợ phải all in?
Em nghĩ là không đâu, sòng vẫn có những đại gia 1 thời và vẫn chưa hết thời như BVS VCG LAS PVI PVS TCT HGM PVA... vàng thau lẫn lộn và sặc mùi máu lẫn xác chết của dân cờ bạc 1 thời....oanh liệt.
Em vẫn gờn gợn 1 cảm giác ru ngủ của nhà cái để làm gì thì em chịu. Nhưng khi khoai tây định xông vào đánh khốc liệt mặt trận VCG thì hàng ở đâu bán mà nhiều thế (VCG em nhớ từ khi IPO giá xấp xỉ 200 tới giờ chưa lòi 1 đồng cổ tức và chưa thèm phát giấy), cắt lỗ kinh thật. Rồi đến con hàng BVS mấy nay bọn anh em nhà cái nó khoe hàng vãi ái đặt bán như đúng rồi, hơi nóng mặt nên em cũng đã tung tăng nhảy vào trận địa BVS nhằm cứu vãn danh dự chị em và kết quả bây giờ nhìn chart thấy cả 1 đàn bò các bác ợ, mặc kệ gấu đang vả vào mặt bò tơi tả.
(lấy ví dụ 2 em này vì em bị cắt lỗ VCG 4 lai và đang kỳ vọng vào em BVS :D)
PVS tốt kinh, PVI chẳng nỗi nào trong con mắt famer's FA như 90% nhỏ lẻ bọn em soi, thía mà nó vẫn đứng tấn 1 cách kiên cường và vãi chưởng......kể lể thêm thì còn nhiều hoa hậu bị đối xử nhục nhã như cave nhiều lắm các bác ợ. \m/
Đi vào vấn đề chính là lòng người. Khoai tây nó bán làm ta sợ? em nghĩ đếch có chuyện đó khi nhớ tới bài Đoàn vệ quốc quân với câu hát ngàn năm còn mãi (thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó cúi thì mình giật tiền, một cắc không tha.) sợ éo gì tây các bác nhở :D => như thế này dân ta oánh nhau òi các bác ợ, mà oánh nhau qoái gì ở cái nơi 1 mớ rau muống mua được 1 lô là 100 cổ phiếu thế kia cơ chứ, em nghĩ hoài chẳng ra :mad:
Em vẫn đang gờn gợn.... có khi nào chấp em vni phi trước mà đuổi vèo phát kịp không nhở? Gì chứ, nhà cái muốn sòng nhộn nhịp thì mỹ viện lá bài BVS với 3 vòng ăn đứt SSI là ngon ngay, đệ BVS nhiều vô đối
----
Tâm ý của em gửi vào chart, chart chứng vịt nhưng em cứ nhìn như chart Las Vegas Forex and Gold

TKS!
văn ..dặt HN, thấy khí thế của HN đêm..trở sắc hiiiiiiiiii
 
Muốn biết Support mạnh hay yếu, phải test đi test lại, càng nhiều càng tốt.
Nhìn chart 1 năm cho HNX30 và gần như toàn bộ VNI30, sẽ thấy rằng cái vai bên phải đang mênh mông mời gọi.
Vì có GAS,MSN,VNM và dòng vốn NN muốn neo giữ nên VNI đã lên tận mức này.
Sắp tới, chỉ số có thể không rơi sâu, nhưng nhiều mã sẽ đi về nơi xa lắm, em dự thế. :)
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top