Những khoảng lặng hay là những câu chuyện hàng ngày ở phố huyện...

Namna

New Member
Trong cuộc sống ồn ã xung quanh chúng ta luôn ẩn chứa ở đâu đó những khoảng lặng...
Nếu gặp, các bác hãy post nó lên đây...


"Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa"
http://www.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/47112/tro-ngheo-truong-ams-voi-bai-van-la-gay--soc-.html
 
Đúng là cuộc đời....

Đọc muốn rơi nước mắt. Xã hội này còn nhiêu người khổ lắm. Các mem ở Hà Nội hôm nào off có khi quyên góp ủng hộ em nó tí nhỉ, đến trao tận tay cho nó có tình.
Snat xung phong trước đi, làm từ thiện trực tiếp là hiệu quả nhất, chứ làm từ thiện mà gửi tiền cho các hội, các quỹ, các chính quyền địa phương thì chúng nó gặm nhấm hết, chả đến được tay người nghèo, người khổ đâu.
 
Đọc muốn rơi nước mắt. Xã hội này còn nhiêu người khổ lắm. Các mem ở Hà Nội hôm nào off có khi quyên góp ủng hộ em nó tí nhỉ, đến trao tận tay cho nó có tình.
Snat xung phong trước đi, làm từ thiện trực tiếp là hiệu quả nhất, chứ làm từ thiện mà gửi tiền cho các hội, các quỹ, các chính quyền địa phương thì chúng nó gặm nhấm hết, chả đến được tay người nghèo, người khổ đâu.

Thôi xin ông, chẳng phải đâu xa, ngay cạnh tôi giờ cũng có nhiều hòan cảnh khó khăn đáng thương lắm....có điều ốc còn chưa mang nổi mình ốc....hic....
 
Nói đâu xa, em iu của tôi, đồng hương của ông, giờ làm việc tháng thu nhập mấy chục củ mà cuối cùng phải gửi về nhà hết, ở nhà ba rượu chè, cờ bạc, mẹ phải vay lãi nóng trả mãi không hết......nhiều lúc thương quá lại phải cho thêm tí mặc dù mình không thích bị mang tiếng dại gái....
Bao giờ xã hộ của mình nó giống được Singapore bên này thì tốt....rất nhân văn, cộng đồng và văn minh....
 
Nói đâu xa, em iu của tôi, đồng hương của ông, giờ làm việc tháng thu nhập mấy chục củ mà cuối cùng phải gửi về nhà hết, ở nhà ba rượu chè, cờ bạc, mẹ phải vay lãi nóng trả mãi không hết......nhiều lúc thương quá lại phải cho thêm tí mặc dù mình không thích bị mang tiếng dại gái....
Bao giờ xã hộ của mình nó giống được Singapore bên này thì tốt....rất nhân văn, cộng đồng và văn minh....

Vãi chưởng với snat và em iu..
 
Em iu bác làm Sakura hả? bác check lại độ chính xác của câu chuyện chưa? theo tôi biết thì thu nhập của đội đấy chủ yếu phân phối vào các mục sau:
1/ Phang vào mấy con đề;
2/ Xóc đĩa hoặc đánh tá lả;
3/ Nuôi giai;
và cuối cùng phần còn lại mới gửi về quê ...
 
Em iu bác làm Sakura hả? bác check lại độ chính xác của câu chuyện chưa? theo tôi biết thì thu nhập của đội đấy chủ yếu phân phối vào các mục sau:
1/ Phang vào mấy con đề;
2/ Xóc đĩa hoặc đánh tá lả;
3/ Nuôi giai;
và cuối cùng phần còn lại mới gửi về quê ...
Ặc, những mục của bác em biết lâu rồi, nhưng em của em không thế, em có nghiệp vụ check rồi.....iu lắm....
 
Ặc, những mục của bác em biết lâu rồi, nhưng em của em không thế, em có nghiệp vụ check rồi.....iu lắm....
Nó lừa ông đấy. Bọn đấy tôi biết hết. Lương tháng vài chục củ nó gửi về quê vài củ thôi, nó gửi hết về ông bà già nó thành đại gia hết à, chỗ tôi lương tháng trên 15 củ là ngon rồi.

Mà lương vài chục củ, xài IP4 mà ông than nghèo, kể khổ thì tôi bó tay với ông thật rồi, cu học sinh trên kia phải nhịn ăn sáng đấy ông ạ khụ khụ
 
Mình thấy anh em hay nói là "Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày", không biết có đúng không nhỉ :D
 
Thôi xin ông, chẳng phải đâu xa, ngay cạnh tôi giờ cũng có nhiều hòan cảnh khó khăn đáng thương lắm....có điều ốc còn chưa mang nổi mình ốc....hic....

Thương quá nhể. Không chừng chú bị dính chửong của em N hay em H ở S cũng nên keke. Anh biết xì tai của chú
 
Thương quá nhể. Không chừng chú bị dính chửong của em N hay em H ở S cũng nên keke. Anh biết xì tai của chú

None of them anh ơi, kekeke.....em của em phải có con mắt tinh đời mới nhìn ra được....viên ngọc trong đống bùn....hĩ hĩ...
 
None of them anh ơi, kekeke.....em của em phải có con mắt tinh đời mới nhìn ra được....viên ngọc trong đống bùn....hĩ hĩ...

Hoa Nhài Rơi vào Đống Phân Trâu à. Tiếc thay tiếc thay
 
Back
Top