Trader Nhật ký của nhà đầu tư cá nhân

Tại sao dân FA lại xem xét một vấn đề qua lời hứa? phải xem cơ sở nào để thực hiện lời hứa đó chứ nhỉ, quí 1 là quí tương đối thuận lợi vì vẫn đang trong mùa đông mà đã không thực hiện được lời hứa tăng trưởng, thì các quí tới vào mùa hè thì sẽ thực hiện lời hứa ra sao?:1:
 
Thực tế quý 1 luôn là quý có doanh thu và lợi nhuận kém nhất trong năm của EVE. Cơ sở đặt mục tiêu tăng trưởng 30% lợi nhuận mình cho rằng không chỉ do tăng thị phần và biên lợi nhuận mà chủ yếu là từ việc mở rộng ngành hàng đệm lò xo cao cấp và khăn, rèm trang trí.
Dù mùa hè hay mùa đông chúng ta vẫn nằm đệm và sử dụng ga trải giường mà :1:
Mà không tin vào DN thì tin ai? Chẳng lẽ đi tin mấy ông lái à? Cứ tin cho đến khi có đủ bằng chứng rằng họ không đáng tin thì sẽ 1 đi không trở lại :10:
Hay là @BlueDiamond hay ai đó gợi ý giúp mình mức stoploss đi, 45 chẳng hạn.
Thực ra là thế này, mình ko thể biết được chắc chắn là cái ông gì đó hứa đúng hay sai vì đó chỉ là lời hứa, nhưng động thì đã thấy( Có nến đỏ dài nhưng khối lượng chưa quá lớn, nhìn đồ thị thì lái cũng chưa ra được nhiều hàng, nên sẽ có nhiều nhịp nhồi lên nhồi xuống) bởi vậy việc của chị giờ phải quan sát xem nó có tạo hai đỉnh ko để mà chạy( Nếu ko tạo hai đỉnh thì vẫn có thể nắm giữ tiếp) vì khi nó tạo hai đỉnh là nó đã ko cố leo được nữa thì sẽ phải mất một thời gian sau nó mới có thể quay lại vì tạm thời đã hết câu chuyện,sớm nhất có thể đến khi chia chác gì đó câu chuyện mới trở lại.:1:
 
C32 10,000 10,000 32,746 51,000 327,462,000 510,000,000
182,538,000
55.74%
EVE 10,000 10,000 29,600 44,200 296,000,000 442,000,000
146,000,000
49.32%
HMC 35,000 30,000 7,631 7,200 267,069,999 252,000,000
-15,069,999
-5.64%
LM8 5,000 5,000 26,900 29,300 134,500,000 146,500,000
12,000,000
8.92%
PVT 20,000 20,000 9,650 10,400 193,000,000 208,000,000
15,000,000
7.77%
SRC 15,000 15,000 26,100 32,100 391,500,000 481,500,000
90,000,000
22.99%
TL4 30,000 30,000 11,544 10,200 346,320,000 306,000,000
-40,320,000
-11.64%
TRC 10,000 10,000 22,750 23,400 227,500,000 234,000,000
6,500,000
2.86%
VCR 50,000 50,000 2,925 2,900 146,230,000 145,000,000
-1,230,000
-0.84%
VGG 1,000 1,000 67,100 62,500 67,100,000 62,500,000
-4,600,000
-6.86%
VTH 20,000 20,000 16,318 17,300 326,350,000 346,000,000
19,650,000
6.02%
Tổng 2,723,031,999 3,133,500,000 410,468,001 15.07%
TM: 605 triệu.
Riêng hôm nay TK giảm 4.3%, đủ làm xanh mặt nhà đầu toi :10:
oái, mình nhìn danh mục là chỉ muốn Take luôn profits lẫn cut loss.
:D
 
Quan trọng nhất là giá mua của mình cũng thấp là 1 lợi thế nữa. Mình muốn ngồi yên để chịu những rung lắc thông thường vì khi tạo đỉnh về cơ bản nếu không phải cổ làm giá thì nó sẽ có 1 khoảng thời gian phân phối với những dấu hiệu như tăng thanh khoản mà giá không tăng được, hay giảm giá sau đó hồi lại nhưng không thể vượt đỉnh cũ.... có đủ thời gian cho mình rút lui. Nhưng tệ quá là nó lao dốc không khác gì đồ bỏ đi khiến mình ngỡ ngàng không kịp trở tay và đánh mất phần lớn lợi nhuận.
.
Ngắn hạn thì giảm mạnh thôi chị, chứ 2 cổ này vẫn ok. Trừ khi hoạt động kinh doanh sa sút mạnh, chứ thể nào cũng test lại đỉnh. Không vượt thì phiên sau chị bán không muộn.
 
Cú quá cơ Tùng ạ. Cứ rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần nó lại diễn biến khác nhau 1 tý thành ra vẫn cứ mãi sai lầm thôi.
Mình đã từng ước không bán 5.000 VEF ở giá 15 vì với giá mua 10.2 là quá an toàn, không sợ bị thua lỗ. Đấy là chưa nói với VEF nhà đầu tư chỉ có mỗi 1 thứ duy nhất để bám lấy là kỳ vọng, đúng là chỉ kỳ vọng mà thôi vì ngay cả mảnh đất để trên cơ sở đó người ta tính lãi hàng nhiều ngàn tỷ VEF cũng chưa có quyền sở hữu.
C32 và EVE đều là những cố phiếu có nền tảng vững chắc, hoạt động kinh doanh đơn giản dễ hiểu, tài chính lành mạnh và đang được thị trường đánh giá cao, giá cả cũng chưa đến mức đắt đỏ... Quan trọng nhất là giá mua của mình cũng thấp là 1 lợi thế nữa. Mình muốn ngồi yên để chịu những rung lắc thông thường vì khi tạo đỉnh về cơ bản nếu không phải cổ làm giá thì nó sẽ có 1 khoảng thời gian phân phối với những dấu hiệu như tăng thanh khoản mà giá không tăng được, hay giảm giá sau đó hồi lại nhưng không thể vượt đỉnh cũ.... có đủ thời gian cho mình rút lui. Nhưng tệ quá là nó lao dốc không khác gì đồ bỏ đi khiến mình ngỡ ngàng không kịp trở tay và đánh mất phần lớn lợi nhuận.
Tóm lại là chị thấy cóc có cái kinh nghiệm nào có giá trị cả. Cái giúp anh thoát chết hay ăn dầy lúc này lại là cái có thể đánh gục anh trong tương lại. Có lẽ vì vậy mà người ta cần phải có nguyên tắc riêng và tuyệt đối trung thành với nguyên tắc của mình, miễn là nguyên tắc đó đã chứng minh bằng lợi nhuận.
Chuẩn
Tìm điểm chốt lời khó hơn điểm mua nhiều
 
Cú quá cơ Tùng ạ. Cứ rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần nó lại diễn biến khác nhau 1 tý thành ra vẫn cứ mãi sai lầm thôi.
Có lẽ vì vậy mà người ta cần phải có nguyên tắc riêng và tuyệt đối trung thành với nguyên tắc của mình, miễn là nguyên tắc đó đã chứng minh bằng lợi nhuận.
Vì thế nên có nguyên tắc rồi thì khỏe re ko phải lăn tăn gì :D. Thời gian còn lại lên chém gió với bà con he he.
 
Cú quá cơ Tùng ạ. Cứ rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần nó lại diễn biến khác nhau 1 tý thành ra vẫn cứ mãi sai lầm thôi.
Mình đã từng ước không bán 5.000 VEF ở giá 15 vì với giá mua 10.2 là quá an toàn, không sợ bị thua lỗ. Đấy là chưa nói với VEF nhà đầu tư chỉ có mỗi 1 thứ duy nhất để bám lấy là kỳ vọng, đúng là chỉ kỳ vọng mà thôi vì ngay cả mảnh đất để trên cơ sở đó người ta tính lãi hàng nhiều ngàn tỷ VEF cũng chưa có quyền sở hữu.
C32 và EVE đều là những cố phiếu có nền tảng vững chắc, hoạt động kinh doanh đơn giản dễ hiểu, tài chính lành mạnh và đang được thị trường đánh giá cao, giá cả cũng chưa đến mức đắt đỏ... Quan trọng nhất là giá mua của mình cũng thấp là 1 lợi thế nữa. Mình muốn ngồi yên để chịu những rung lắc thông thường vì khi tạo đỉnh về cơ bản nếu không phải cổ làm giá thì nó sẽ có 1 khoảng thời gian phân phối với những dấu hiệu như tăng thanh khoản mà giá không tăng được, hay giảm giá sau đó hồi lại nhưng không thể vượt đỉnh cũ.... có đủ thời gian cho mình rút lui. Nhưng tệ quá là nó lao dốc không khác gì đồ bỏ đi khiến mình ngỡ ngàng không kịp trở tay và đánh mất phần lớn lợi nhuận.
Tóm lại là chị thấy cóc có cái kinh nghiệm nào có giá trị cả. Cái giúp anh thoát chết hay ăn dầy lúc này lại là cái có thể đánh gục anh trong tương lại. Có lẽ vì vậy mà người ta cần phải có nguyên tắc riêng và tuyệt đối trung thành với nguyên tắc của mình, miễn là nguyên tắc đó đã chứng minh bằng lợi nhuận.
Bị ám ảnh bởi vụ bán non PTB và VFG đây mà, đúng là cũng khó cho nhà đầu tư chân chính. Dân trader nhảy tàu như chớp kiểu @tungneu hay Bon thì khác. Cứ bình tĩnh tự tin vào cách của mình đi.
 
Cú quá cơ Tùng ạ. Cứ rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần nó lại diễn biến khác nhau 1 tý thành ra vẫn cứ mãi sai lầm thôi.
Mình đã từng ước không bán 5.000 VEF ở giá 15 vì với giá mua 10.2 là quá an toàn, không sợ bị thua lỗ. Đấy là chưa nói với VEF nhà đầu tư chỉ có mỗi 1 thứ duy nhất để bám lấy là kỳ vọng, đúng là chỉ kỳ vọng mà thôi vì ngay cả mảnh đất để trên cơ sở đó người ta tính lãi hàng nhiều ngàn tỷ VEF cũng chưa có quyền sở hữu.
C32 và EVE đều là những cố phiếu có nền tảng vững chắc, hoạt động kinh doanh đơn giản dễ hiểu, tài chính lành mạnh và đang được thị trường đánh giá cao, giá cả cũng chưa đến mức đắt đỏ... Quan trọng nhất là giá mua của mình cũng thấp là 1 lợi thế nữa. Mình muốn ngồi yên để chịu những rung lắc thông thường vì khi tạo đỉnh về cơ bản nếu không phải cổ làm giá thì nó sẽ có 1 khoảng thời gian phân phối với những dấu hiệu như tăng thanh khoản mà giá không tăng được, hay giảm giá sau đó hồi lại nhưng không thể vượt đỉnh cũ.... có đủ thời gian cho mình rút lui. Nhưng tệ quá là nó lao dốc không khác gì đồ bỏ đi khiến mình ngỡ ngàng không kịp trở tay và đánh mất phần lớn lợi nhuận.
Tóm lại là chị thấy cóc có cái kinh nghiệm nào có giá trị cả. Cái giúp anh thoát chết hay ăn dầy lúc này lại là cái có thể đánh gục anh trong tương lại. Có lẽ vì vậy mà người ta cần phải có nguyên tắc riêng và tuyệt đối trung thành với nguyên tắc của mình, miễn là nguyên tắc đó đã chứng minh bằng lợi nhuận.
Em thấy chị mắc bệnh đa đoan của phụ nữ, gì cũng thích. Phương pháp tốt nhất để cải thiện là chị chỉ nên vào VC một tuần vài lần với mục tiêu relax là chính thôi, còn lại xèng của mềnh thì mềnh nên sử dụng theo ý mềnh, sử dụng theo ý người khác có thắng cũng chẳng thấy hạnh phúc tẹo nào.
Về tổng quan em thấy chị đang rất ổn, vậy sao cứ phải ép mình theo mọi người làm gì:1cool_byebye:
 
topic này hay quá ạ. Cho em xin chia sẻ nhật ký của mình.
Em mới ti toe đánh chứng đc mấy tháng. Học hành cũng đàng hoàng, nghiên cứu FA TA kết hợp cũng như ai. Rồi đc bố mẹ trợ cấp cho 100 lít kèm câu nói: xem mày sống đc mấy bữa. Thế là vào đời.
Ngắm đông ngắm tây, nhìn gì cũng vừa thèm vừa sợ. Rồi hóng hớt các cao thủ khắp diễn đàn, quyết định xuống tiền em PVB. Em ý thì con nhà gia giáo, ngoan hiền, tính lại không đỏng đảnh. NGhĩ về tương lai sáng ngời cùng nàng, em quyết định 60% tiền giá 21.9. Rồi ngày này qua ngày nọ, em ý đúng là ngoan quá. Cứ chẳng chịu đi đâu, ở loanh quanh 1 chỗ. Mà cái trò mới đánh, giờ nào, phút nào cũng ngắm nàng, rồi đâm ra sốt ruột. Lại nghĩ, chắc phải tậu thêm 1 nàng đỏng đảnh cho đời thi vị. Nghĩ là làm, e nhìn MHC hừng hực khí thế, PE thấp vãi, EPS thì ngon thôi rồi, lại có mấy đại gia chuyên làm giá kè kè (VIX). Ngày em ý lên đỉnh ( 14.1), em nhảy vào ( lại còn margin cho máu chứ). Hôm đó trời đẹp long lanh, nàng cũng nhảy nhót lò cò nhìn yêu thôi rồi. Và chiều hôm đấy có tin lãi 40 tỷ quí 1, lòng đầy chiến thắng...
Tèn tén ten..
Rồi sao các anh chị chắc cũng biết. Em tạm đứng hình.
Giờ ôm 2 nàng mà vẫn nghĩ, đáng lẽ cứ để tiền, hôm qua PVB về 21 làm thêm 1 miếng, có phải đời vui không...
Nhật ký của em tạm dừng bút. Viết đến đây, chỉ nghĩ về lời bố mẹ " xem mày sống được mấy bữa"... huhu
 
Em còn giữ TNA không? Con này giá sắt thép giảm không bị ảnh hưởng, mà tăng cái là hưởng lợi ngay. Tài thế chứ :113:
Em chốt 57 zồi hề hề, đạt target nên bắn.
Đợt này out cũng kha khá nên còn nhiều tiền :( mà chưa ngắm đc em nào hay cả.
 
Tối nay ngồi đọc báo cáo thấy nhiều cổ có KQKD ấn tượng quá. Sợ rằng ngày mai mình lại háo hức mua vào mất thôi.
Ai cho tôi làm người lương thiện đây :1:
Cơ hội bán đấy chị,
Cố giữ tiền,sẽ có lúc giá quá thơm mà ko đủ tiền để mua.
 
CVT quý 1 lãi 24 tỷ, nếu giữ phong độ có khi EPS 5.000 mất. Thử nghiên cứu xem
Tránh xa cho lành,tin ra là xả,hàng này tụi thằng namoon hô hào pr cách đây 1/2 tháng rồi
http://f319.com/threads/tvc-hang-nong-moi.762589/
Tóm lại khuyên chị TP&cắt hết.
Cầm tiền chờ làm ván mới,cơ hội lớn đấy.
 
Last edited:
Cảm ơn @HOANGLINH. Vậy chắc mai sẽ quyết không bỏ tiền ra nữa. Còn vụ cắt thì xem ra khó phết, mặc dù mình cũng ghét "chúng nó" lắm rồi :109:
Vâng chị.
Để khỏi khó khăn trong quyết định,chị cứ nghĩ là mình cơ cấu lại danh mục,cũng giống như chị phát hiện ra các cty quý 1 này bết hơn...nên cần cơ cấu, thế thôi nhẹ nhàng cái một..!
Thực ra,với số vốn >3 tỷ của chị,tận dụng lúc TT giảm mạnh,chỉ cần mua 3 cp blu đầu ngành,sẽ kiếm được 20-30%/tháng không hề khó,nếu chị có gan dùng MG 50:50 thì LN nhiều hơn,đỡ phải vất vả soi danh mục dài lê thê,đỡ mất thời gian...và một năm chỉ cần đánh 1 trận,hay 2 trận như thế là quá ngon rồi.
Dành thời gian cho bản thân và gia đình,..cái quý nhất trong cuộc đời mình là ...cuộc đời mình,mà tuổi thanh xuân là thời khắc quý nhất đối với cuộc đời 1 con người.
...Những ngày như lá tháng như mây!
..."Nhìn lại trời xuân vừa khép kín
Thơ hồng tuổi ngọc tiếc thương ai.."
 
Back
Top