Trader Nhật ký của nhà đầu tư cá nhân

Anh HL thì đúng kiểu "dùng tiền thể hiện quan điểm", không đánh những cp đầu tư đc nhưng mãi chưa tanh bành thì ắt có " duyên số " , mà đánh chứng người ta chỉ cần " may mắn" là đủ.
.
Hơi nhầm đấy Skynel, anh HL không phải ăn may hay duyên số đâu, đánh như anh ấy phải nói là cực chuyên nghiệp, quản lý tài khoản mà cứ vào lệnh là full margin 1:3, đến giờ vẫn huy hoàng thì phải nói là canh thời điểm cực chuẩn, tính kỷ luật thì khỏi phải nói, sắt máu luôn. Thế nên anh ấy loss thì nhẹ nhưng ăn thì dày. "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", anh ấy phải nói rằng rất lão luyện, nhưng cách trading của anh ấy, ai mà bắt chước thì coi chừng.
 
Hơi nhầm đấy Skynel, anh HL không phải ăn may hay duyên số đâu, đánh như anh ấy phải nói là cực chuyên nghiệp, quản lý tài khoản mà cứ vào lệnh là full margin 1:3, đến giờ vẫn huy hoàng thì phải nói là canh thời điểm cực chuẩn, tính kỷ luật thì khỏi phải nói, sắt máu luôn. Thế nên anh ấy loss thì nhẹ nhưng ăn thì dày. "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", anh ấy phải nói rằng rất lão luyện, nhưng cách trading của anh ấy, ai mà bắt chước thì coi chừng.
Hic,mình sai khá nhiều.
Bán MWG VHC NTC thì lên như bay...
 
HUT cả năm nay vướng vận hạn nên không ngóc đầu lên được.
Bữa trước tưởng BOT đã yên nhưng từ cuối tháng 5 đến giờ lại bùng phát BOT Tân Đệ.
Công nhận là Bộ GTVT và Tỉnh sai khi duyệt cho HUT thu phí tuyến tránh Đông Hưng ở trạm này. Quá coi thường người dân.
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-...qua-tram-thu-phi-bot-o-thai-binh-3761406.html
trong câu chuyện này HUT ko thể đứng ngoài cuộc, âu cũng từ cái tham mà ra chị ah, làm bất chấp thì sẽ phải có ngày hứng lại rủi ro thôi, đặc biệt trong bối cảnh mxh phát triển như bi giờ, dân chủ được nâng lên (đôi khi hơi thái quá).
Dù sao cũng là lời cảnh tỉnh cho các NĐT BOT trong thời gian tới
 
Chốt NAV quý 3:
Âm 180 tr so với đầu năm, tương đương mức sụt giảm 3.18%.
Tội đồ lớn nhất gây ra mức sụt giảm này là SDI. Tất nhiên còn nhiều những sai lầm nhỏ như không chốt lãi hay cắt lỗ kịp thời khác nữa.
Bài học rút ra là ngay cả với 1 cổ phiếu mà mình đánh giá cao, cũng cần phải chờ đợi cho đến khi cổ phiếu tăng trở lại mới tiếp tục giải ngân.
Giả sử vì quá yêu thích SDI mình không bán ra số lượng đã có, và kiên nhẫn chờ đến hôm nay khi SDI có dấu hiệu tạo đáy và hình thành kháng cự yếu nhất VCP mình mới giải ngân số lượng còn lại thì giá bq cũng nhỏ hơn con số 75k/cp hiện nay.
Nỗi đau đã qua, thiệt hại rồi cũng sẽ được khắc phục hết.
Một chút tiếc nuối vì đã không tận dụng được cơ hội khi thị trường sụt giảm để gia tăng giá trị TK. Nhưng cái được còn lớn hơn vì nhờ đó mình đã trang bị thêm kiến thức để rút ngắn thời gian chờ đợi và bảo vệ TK khỏi những cú drawdown.
Cảm ơn cuộc đời vì tất cả những thành công và thất bại đã qua đã cho tôi đủ sức mạnh và niềm tin để không còn nỗi sợ hãi nào tồn tại nữa.
 
Last edited:
Tôi đã đọc bài viết của bạn và cảm thấy nó rất thú vị. Thật tuyệt khi thấy các nhà đầu tư chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống của họ, điều này luôn hữu ích đối với các nhà giao dịch mới. Tôi muốn hỏi bạn nguồn cảm hứng chính để bạn chọn nghề này là gì và làm thế nào bạn có thể quyết định ngay bây giờ? Tôi mong muốn sẽ nhận được câu trả lời của bạn.
Tôi thích thị trường cổ phiếu ngay từ khi được học về nó ở giảng đường ĐH. Rất may là sau đó tôi xin thực tập ở vụ quản lý ngoại hối, đó là đơn vị đầu tiên được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển thị trường ck, nên luận văn tốt nghiệp của tôi năm 1994 làm về đề tài " bàn về sự cần thiết phải phát triển thị trường CK ở VN". Như vậy là nguồn cảm hứng của tôi không thực sự bắt nguồn từ cuộc sống mà là đam mê mang tính học thuật.
Cái dòng bôi đậm tôi không hiểu bạn định hỏi gì?
 
Tôi thích thị trường cổ phiếu ngay từ khi được học về nó ở giảng đường ĐH. Rất may là sau đó tôi xin thực tập ở vụ quản lý ngoại hối, đó là đơn vị đầu tiên được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển thị trường ck, nên luận văn tốt nghiệp của tôi năm 1994 làm về đề tài " bàn về sự cần thiết phải phát triển thị trường CK ở VN". Như vậy là nguồn cảm hứng của tôi không thực sự bắt nguồn từ cuộc sống mà là đam mê mang tính học thuật.
Cái dòng bôi đậm tôi không hiểu bạn định hỏi gì?
tóm lại câu hỏi có hai ý mà sao Chị Tay To trả lời giống DBQH vòng vo la mã quốc hiiiiiii
+ nguồn cảm hứng chính để bạn chọn nghề này là gì? : thực ra ở đâu ? nghề gì? chả có hứng...nhét vô là sơm muộn cũng có. do vậy Ck với Chị tay to tâm tư là nghiệp....tính cách chị tay to mang tính lí trí, thành ra đời trước là người bên ..tây chẳng hạn, biết đâu 40 năm trước là tay cao bồi ck mẽo nhưng thích lái máy bay...và bùm ..rơi xuống hà nụi hiiiiii
+ làm thế nào bạn có thể quyết định ngay bây giờ? trường phái giá trị là lúc này...lúc này không quyết xúc còn lúc nào. không xúc thì không phải ..dân đầu toi giá trị hí iiiiii
 
tóm lại câu hỏi có hai ý mà sao Chị Tay To trả lời giống DBQH vòng vo la mã quốc hiiiiiii
+ nguồn cảm hứng chính để bạn chọn nghề này là gì? : thực ra ở đâu ? nghề gì? chả có hứng...nhét vô là sơm muộn cũng có. do vậy Ck với Chị tay to tâm tư là nghiệp....tính cách chị tay to mang tính lí trí, thành ra đời trước là người bên ..tây chẳng hạn, biết đâu 40 năm trước là tay cao bồi ck mẽo nhưng thích lái máy bay...và bùm ..rơi xuống hà nụi hiiiiii
+ làm thế nào bạn có thể quyết định ngay bây giờ? trường phái giá trị là lúc này...lúc này không quyết xúc còn lúc nào. không xúc thì không phải ..d6an đầu toi giá trị hí iiiiii
Nghe lão trả lời tui không cười không được, cho tui cười phát :21:
 
tóm lại câu hỏi có hai ý mà sao Chị Tay To trả lời giống DBQH vòng vo la mã quốc hiiiiiii
+ nguồn cảm hứng chính để bạn chọn nghề này là gì? : thực ra ở đâu ? nghề gì? chả có hứng...nhét vô là sơm muộn cũng có. do vậy Ck với Chị tay to tâm tư là nghiệp....tính cách chị tay to mang tính lí trí, thành ra đời trước là người bên ..tây chẳng hạn, biết đâu 40 năm trước là tay cao bồi ck mẽo nhưng thích lái máy bay...và bùm ..rơi xuống hà nụi hiiiiii
Nói như lão thì chị Đại với anh Mark kiếp trước chắc là đồng nghiệp với nhau lão nhể :15:
 
Nói như lão thì chị Đại với anh Mark kiếp trước chắc là đồng nghiệp với nhau lão nhể :15:
bói sát thế thì hóa ra là thầy bói chiên nghiệp như thầy Táo, thầy Chán....nhưng rất hợp nhẽ. ví như NHư lai thần chưởng pán có 1500 đ/ cuốn ..không ai mua. mà sao Châu Tinh Tinh luyện thành ta hiiiiii
Hay WB style giờ ai chả bít....mà chỉ rất ít như Chi Đại luyện được vài tầng :24::24::24:
 
Những cú sập của thị trường dù rất đau đớn, nhưng nhìn dài thì đúng là cơ hội. Ngay cả khi bị bất ngờ và full cổ, cũng ko có tiền để nộp thêm bắt đáy.
Tài khoản chơi hộ, ko thể dùng margin, cũng ko đc ứng trước tiền bán.
Ngày 25/10/2021 VNIndex đóng cửa ở 1.385, cũng là ngày khổ chủ chuyển vào tk 2 tỷ, cộng với số cổ phiếu sẵn có trong tk là 550 tr nữa. Chốt NAV: 2 tỷ 550 triệu.
Hôm nay ngày 10/10/2023 VNIndex đóng cửa 1.143 thì tk có 303 triệu trong money market, 28 tr cổ tức chờ về và 2 tỷ giá trị cổ phiếu. Tổng NAV 2 tỷ 331 triệu.
Như vậy, VNIndex giảm 17.47%, nhưng tk này giảm 8.59%.
Còn nếu so với quỹ Ballad mở ngày 19/11/2021 hiện vẫn -21.69% thì nó đã là quá tài :21:
 
Last edited:
Vì TK này hầu như ko mua bán mấy, cũng ko có nộp hay rút tiền thêm nên từ hôm nay mình sẽ ghi lại toàn bộ giao dịch tại đây.
Tiền mặt: 303 triệu+28=331 triệu
Giá trị cp 2 tỷ gồm:
1.MBB 20k
2.IJC 15k
3.PPH 10k
4.PVP 10k
5.SZL 8k
6.SZC 6k
7. PHR 5k
8. MH3 4k
Chờ cho đến ngày tk này mang lại lợi nhuận lớn hơn lãi tiết kiệm rồi mới tính trả cho khổ chủ :1:
 
Back
Top