Nhật ký của một chú cá

Lần sau anh hô trên này ... thế nào chẳng có thằng vào xúc cho anh. Nó xúc xong sẽ hót vang trời, tiêm một liều bullshit cho anh phá vỡ cân bằng tâm lý và lao vào

No... anh không hiểu ý mày...

Trong đầu tư có một số trường phái rất củ chuối... do những nhà đầu tư thiên tài trong dân gian nghĩ ra, mạn phép chép ở đây:

- Trường phái hóng, tức là hóng thằng nào hót giỏi là mình vào theo... bí kíp ở đây là thằng nào hót hay? thằng nào hót có uy tín? thằng nào hót có nhiều thằng nghe? thằng nào hót là múc tất tay... đã theo đuôi voi hít bã mía đừng có tư tưởng ăn nhiều, ăn tham hơn voi... tức là phải money management, làm gì có phá vỡ cân bằng tâm lý....

- Trường phái dép lê... đi bú nước cái đã, tý viết tiếp...
 
No... anh không hiểu ý mày...

Đơn giản thôi anh ...

VD, anh được phím/ hô hào CII. Anh phân tích các loại, có thể muốn múc rồi nhưng vẫn còn vài cái lăn tăn (thậm chí là 50:50). Vậy anh vứt nó lên đây, các chú cá khác vào đọc cũng sẽ phân tích .. và có chú múc chú không.

Chú không múc thì chắc chắn ko nói năng gì. Chú múc sẽ bắt đầu hô hào. Muốn hô hào phải có lý lẽ/ luận chứng/cứ. Nếu may mắn thì anh tìm được những chi tiết khác mà anh chưa thấy ở đó. Hoặc ít nhất, cũng có tí tinh thần AQ - có thằng chết chung với mình,
 
No... anh không hiểu ý mày...

Trong đầu tư có một số trường phái rất củ chuối... do những nhà đầu tư thiên tài trong dân gian nghĩ ra, mạn phép chép ở đây:

- Trường phái hóng, tức là hóng thằng nào hót giỏi là mình vào theo... bí kíp ở đây là thằng nào hót hay? thằng nào hót có uy tín? thằng nào hót có nhiều thằng nghe? thằng nào hót là múc tất tay... đã theo đuôi voi hít bã mía đừng có tư tưởng ăn nhiều, ăn tham hơn voi... tức là phải money management, làm gì có phá vỡ cân bằng tâm lý....

- Trường phái dép lê... đi bú nước cái đã, tý viết tiếp...

Có những mã chẳng thấy cá, mà con gì nó bú ầm ầm, mã cổ phiếu đó up cho vài tháng chẳng có tin tiếc, PR gì thì trường hợp này giải thích thế nào ông CACO ơi....?

Cái này thì ông cho liệt vào dạng củ chuối gì? hay võ giang hồ gì....?
 
Last edited by a moderator:
Đơn giản thôi anh ...

VD, anh được phím/ hô hào CII. Anh phân tích các loại, có thể muốn múc rồi nhưng vẫn còn vài cái lăn tăn (thậm chí là 50:50). Vậy anh vứt nó lên đây, các chú cá khác vào đọc cũng sẽ phân tích .. và có chú múc chú không.

Chú không múc thì chắc chắn ko nói năng gì. Chú múc sẽ bắt đầu hô hào. Muốn hô hào phải có lý lẽ/ luận chứng/cứ. Nếu may mắn thì anh tìm được những chi tiết khác mà anh chưa thấy ở đó. Hoặc ít nhất, cũng có tí tinh thần AQ - có thằng chết chung với mình,

Hehe, chuẩn ko cần chỉnh. E vừa tích phân CII xong :D
 
Đơn giản thôi anh ...

VD, anh được phím/ hô hào CII. Anh phân tích các loại, có thể muốn múc rồi nhưng vẫn còn vài cái lăn tăn (thậm chí là 50:50). Vậy anh vứt nó lên đây, các chú cá khác vào đọc cũng sẽ phân tích .. và có chú múc chú không.

Chú không múc thì chắc chắn ko nói năng gì. Chú múc sẽ bắt đầu hô hào. Muốn hô hào phải có lý lẽ/ luận chứng/cứ. Nếu may mắn thì anh tìm được những chi tiết khác mà anh chưa thấy ở đó. Hoặc ít nhất, cũng có tí tinh thần AQ - có thằng chết chung với mình,

À thế này thì level cao rồi... đúng là anh chưa nghĩ đến.... chuẫn....
 
Có những mã chẳng thấy cá, mà con gì nó bú ầm ầm, mã cổ phiếu đó up cho vài tháng chẳng có tin tiếc, PR gì thì trường hợp này giải thích thế nào ông CACO ơi....?

Cái này thì ông cho liệt vào dạng củ chuối gì? hay võ giang hồ gì....?

Chắc là trường phái dép lê... hồi trước đi mua gạo bọn trẻ con bị bắt mang gạch, dép xếp hàng đặt chỗ trước cửa hàng... sau này thị trường mở cửa, bà con chả cần phân tích cơ hội hay mô hình kinh doanh gì cứ thấy bán buôn cái gì kiếm được là lao vào... chứng ra đời bà con trên chợ đồng xuân mở tài khoản éo cần biết mã gì, chỉ cần thấy thằng nào tăng là lao vào đua lệnh... (xuống cũng tương tự)... theo trường phái này thấy nó bú mạnh thì mình cũng bú... bác sỹ chỉ định: cấm phân tích phân teo, thậm chí cấm cả đọc báo nghe đài... (vì phân tích xong khéo không dám bú nữa là đói...)... tất nhiên mua theo trường phái dép lê thì bán cũng phải theo trường phái dép lê... dở ông dở thằng lúc bán lại tiếc ngồi tính PE với vai đầu vai hay cờ nheo nọ kia thì chả trách bệnh viện trả về....
 
... tất nhiên mua theo trường phái dép lê thì bán cũng phải theo trường phái dép lê... dở ông dở thằng lúc bán lại tiếc ngồi tính PE với vai đầu vai hay cờ nheo nọ kia thì chả trách bệnh viện trả về....

Chết là chết cái chỗ này.
 
No... anh không hiểu ý mày...

Trong đầu tư có một số trường phái rất củ chuối... do những nhà đầu tư thiên tài trong dân gian nghĩ ra, mạn phép chép ở đây:

- Trường phái hóng, tức là hóng thằng nào hót giỏi là mình vào theo... bí kíp ở đây là thằng nào hót hay? thằng nào hót có uy tín? thằng nào hót có nhiều thằng nghe? thằng nào hót là múc tất tay... đã theo đuôi voi hít bã mía đừng có tư tưởng ăn nhiều, ăn tham hơn voi... tức là phải money management, làm gì có phá vỡ cân bằng tâm lý....

- Trường phái dép lê... đi bú nước cái đã, tý viết tiếp...
quá tài, cứ như đi guốc trong bụng em, thế mà bi giờ mới đọc dc
 
Bữa trưa được ông bạn đãi món cá hố chiên từ Quảng Bình đem ra, chợt đọc được thớt này bác nào móc lên. Cái món cá lắm xương dăm, mình cười đã cố ý ngoác mồm to mà vẫn bị hóc xương...

Chưa thấy Cá huynh ra tay tiếp bút nhỉ...
 
Bữa trưa được ông bạn đãi món cá hố chiên từ Quảng Bình đem ra, chợt đọc được thớt này bác nào móc lên. Cái món cá lắm xương dăm, mình cười đã cố ý ngoác mồm to mà vẫn bị hóc xương...

Chưa thấy Cá huynh ra tay tiếp bút nhỉ...
Hôm nay từ sớm cá huynh đã có chuyện vui, tíu tít hô ae chúc mừng sn Chủ tịch. Rồi chiều thì chủ tịt biến mất tiêu, TT rớt cái bịch
Tối nay ae vẫn gọi nhau đến 121 Trích Sài uống bia chém gió, nguyên cớ là SN chủ tịch nhưng trong bụng ae ai ai cũng có tý đồng dắt ví chắc cú rồi nên cũng muốn gặp nha. Hò hẹn khá hào hứng .
Rồi anh Caco sẽ tiếp tục viết, sau khi lý thuyết cái hố của anh í đã đc chứng thực trong tháng 4 vừa qua. Gớm cũng 1 phen lao đao đấy ạ,
 
  • Like
Reactions: Cdg
Back
Top