Nhật ký của một chú cá

(... )
Phân tích tài chính ở đâu trong lựa chọn đầu tư nếu chỉ dựa vào mấy cái hệ số tài chính thuần túy trong các trường hợp trên?

Em ngồi nói chuyện với 1 Master of the numbers thì được ý kiến: nếu đánh giá các Doanh nghiệp VN thì chỉ số quan trọng và đáng tin cậy nhất là đánh giá Board of Directors.
Còn số má chỉ dùng để cross check thôi :))
 
Em ngồi nói chuyện với 1 Master of the numbers thì được ý kiến: nếu đánh giá các Doanh nghiệp VN thì chỉ số quan trọng và đáng tin cậy nhất là đánh giá Board of Directors.
Còn số má chỉ dùng để cross check thôi :))

ờ, đúng thế... cái mẹt đã không đáng tin thì thôi... nếu cò con thì chịu khó lê la quán nước cổng công ty, đi họp đhcđ, roadshow các loại chủ yếu để ngắm mẹt của BOM xem có đáng tin hay không. Xưa anh có 1 cách cũng hiệu quả... lấy tên của BOM và tên công ty mang lên google xem có dính líu vụ nào không, tự nhiên ra 1 dây loằng ngoẳng các mối quan hệ... hay ra phết... có phải công ty nào cũng ngay HN cho mình ngắm mẹt đâu...


Đã đến target nhanh thế... anh em đã ai châm tiền vào tài khoản chưa???
 
ờ, đúng thế... cái mẹt đã không đáng tin thì thôi... nếu cò con thì chịu khó lê la quán nước cổng công ty, đi họp đhcđ, roadshow các loại chủ yếu để ngắm mẹt của BOM xem có đáng tin hay không. Xưa anh có 1 cách cũng hiệu quả... lấy tên của BOM và tên công ty mang lên google xem có dính líu vụ nào không, tự nhiên ra 1 dây loằng ngoẳng các mối quan hệ... hay ra phết... có phải công ty nào cũng ngay HN cho mình ngắm mẹt đâu...


Đã đến target nhanh thế... anh em đã ai châm tiền vào tài khoản chưa???

tuyệt chiêu nhỉ :D
em là em kết anh nhất rồi đới!
 
Em ngồi nói chuyện với 1 Master of the numbers thì được ý kiến: nếu đánh giá các Doanh nghiệp VN thì chỉ số quan trọng và đáng tin cậy nhất là đánh giá Board of Directors.
Còn số má chỉ dùng để cross check thôi :))

Em thiì cứ dòm dòm Cty nào có 1 hay nhiều shareholder là Quỹ nước ngoài/TCTD/bank... thì em nghĩ là chắc là nó ổn. Vì mấy ông quỹ/TCCD/bank nào đó mà "kết model" thì chắc mình cũng kết ăn theo được.

Theo kiểu "qui luật" ơ Vn đi ăn quán ở chỗ lạ, thấy quán nào khách đông đông cứ nhào vô đại, ăn có đỡ hơn mấy quán vắng người. :))
 
Em thiì cứ dòm dòm Cty nào có 1 hay nhiều shareholder là Quỹ nước ngoài/TCTD/bank... thì em nghĩ là chắc là nó ổn. Vì mấy ông quỹ/TCCD/bank nào đó mà "kết model" thì chắc mình cũng kết ăn theo được.

Theo kiểu "qui luật" ơ Vn đi ăn quán ở chỗ lạ, thấy quán nào khách đông đông cứ nhào vô đại, ăn có đỡ hơn mấy quán vắng người. :))

đây là em nói phân tích, còn đầu tư thì tát nước theo mưa cũng được....
Mà cả phân tích lẫn đầu tư thì làm gì có chuyên tin bố con thằng nào... ngày cả bọn bank có truyền thống cho vay theo đuôi nhau và có hệ thống giám sát thông tin tín dụng để dùng chung nhưng vẫn chết cả chùm đợt vừa rồi.... bọn quỹ thì thường báo cáo mua nó không share bác ạ, còn bọn CK đa phần báo cáo cũng khó tin vì như em biết trường hợp của cu S kia thì hóa ra chúng nó vẫn nghĩ ngồi 1 chỗ đọc báo cáo tài chính là có thể chém lung tung rồi....
 
đây là em nói phân tích, còn đầu tư thì tát nước theo mưa cũng được....
Mà cả phân tích lẫn đầu tư thì làm gì có chuyên tin bố con thằng nào... ngày cả bọn bank có truyền thống cho vay theo đuôi nhau và có hệ thống giám sát thông tin tín dụng để dùng chung nhưng vẫn chết cả chùm đợt vừa rồi.... bọn quỹ thì thường báo cáo mua nó không share bác ạ, còn bọn CK đa phần báo cáo cũng khó tin vì như em biết trường hợp của cu S kia thì hóa ra chúng nó vẫn nghĩ ngồi 1 chỗ đọc báo cáo tài chính là có thể chém lung tung rồi....

Lúc nào rảnh anh đọc hộ em BCTC của con LGL với...em nhìn qua thấy nó chuyển mịa nó hết của cải sang công ty khác rồi....không biết có đúng không...
 
Thế thì làm thế nào với phân tích tài chính? Như đã trình bày dài dòng ở bài trước, báo cáo tài chính không phản ảnh hết và ngay lập tức mọi thông tin liên quan đến tình hình tài chính của công ty. Hôm nay ngồi với Arrow, được biết thông tin cho vay mua nhà lãi suất có 10%. Nhà thì đang ế, mà có mấy thằng dám cho vay mua nhà. Lãi suất 14% còn rẻ hơn cả lãi suất cho vay ưu tiên, nhẽ đâu lại thế? Chuyên gia Arrow bảo, thực ra NH cho vay mua nhà là chính là mua cái dự án nó đang siết nợ của chủ dự án, và nợ này sẽ chuyển từ chủ dự án sang người mua căn hộ. Từ câu chuyện này suy rộng ra, thị trường đang ế ẩm mà có chú bổng dưng báo cáo tiêu thụ được lô hàng lớn cũng phải dè chừng. Năm 2009, xi măng Cẩm phả bắt đầu cho ra lò lô xi măng đầu tiên và lợi nhuận công ty mẹ (VCG) tụt dốc thảm hại vì phải bù lỗ và khấu hao cho Cẩm Phả. 3-4 lần VCG công bố bán nhà máy cho đối tác khác với giá 13-14, tức là lãi tầm 30% là 3-4 lần VCG có sóng. Bán cho ai khi nhà máy lỗ, và còn lỗ lâu dài vì ngành xi măng đang dư thừa vốn+ khoản vốn vay bằng ngoại tệ ngày càng phình to do tỷ giá tăng? Không hạch toán đủ giá trị của khoản đầu tư cho Cẩm Phả, nhưng cái kim giấu mãi cũng lòi bọc ra. Năm 2012 VCG bắt buộc phải trích dự phòng cả nghìn tỷ cho Cẩm phả, chấp nhận thực tế khoản đầu tư này mất khoảng 1/3.

Những thứ linh tinh liên quan đến phải thu, phải trả, mua bán nội bộ, phương pháp kế toán, hạch toán các khoản đầu tư chứ không phải phân tích hệ số tài chính hay những kỹ thuật phức tạp hơn giúp chúng ta hiểu được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà các công ty đầu tư, chứng khoán, hay quỹ đều chia nhỏ nhóm chuyên gia phân tích theo các ngành. Mỗi ngành đều có đặc thù riêng, và phải tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, thông tin về doanh nghiệp trước khi quay sang phân tích và định giá.

Năm 2006, BDI tăng từ mức ổn định khoảng 1200 điểm lên đến đỉnh điểm 11000 điểm. Các công ty vận tải biển lãi lớn. BDI mặc dù chỉ phán ánh giá cước vận chuyển của các loại hàng khô chở xô trên phạm vi toàn cầu, nhưng nó cũng cho thấy vận tải đường biển nói chung qua mấy năm khủng hoảng đã nhanh chóng trở lại thời kỳ hưng thịnh. Ngành tàu biển có đặc trưng riêng, khi mà sản lượng phụ thuộc vào vài hãng lớn, và công suất bị giới hạn trong ngắn hạn (bởi đóng mới 1 chiếc tàu không nhanh như làm 1 cái laptop) nên giá dễ dàng tăng mạnh khi nhu cầu quay trở lại. Hầu hết các donh nghiệp tàu biển Việt Nam đều có lãi lớn, như Việt Hải bấy giờ nhanh chóng đạt EPS 10k. IPA nhờ mối quan hệ thân tình, được ưu ái trở thành cổ đông chiến lược với 20% cổ phần, giá đâu khoảng 180k (90k sau vài lần chia tách). Do tiềm lực có hạn, đội tàu Việt Nam đa phần cũ nát, liên tục bị giữ, phạt tại cảng nước ngoài, lao động năng suất thấp, thiếu chuyên môn, không thể cạnh tranh được ở bất cứ đâu, kể cả trong nước, nhưng với mức cước liên tục phi mã, tự nhiên đội tàu có giá, thanh lý 1 chiếc tàu hàng rời lãi vài chục tỷ là chuyện rất thường, còn nhàn nhã thì cho thuê khô cũng rất phổ biến. Giá cước lên nhanh, rồi xuống nhanh khi công suất được cải thiện và suy thoái kinh tế 2008 bắt đầu. Sau 2 năm phồn thịnh, giá cước quay về cái máng lợn ngày xưa, hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ thảm hại. IPA phải thanh lý cổ phiếu với giá bằng 1/3 giá mua và đến trước khi bị hủy niêm yết bắt buộc giá CP VSP chỉ còn 2000 đồng.

Tuy nhiên tàu biển là ngành có chu kỳ dài, tương đối dễ nhận thấy nếu chịu khó đọc báo. Những ngành nguyên liệu cơ bản như thép hay cafe chu kỳ tăng giảm rất thất thường và khó dự báo. Năm 2008, KKC 6 tháng đầu năm có EPS cũng 10k, như buôn thuốc phiện (6 tháng đã hoàn vốn). Về lý thuyết, 1 công ty như KKC khá an toàn vì nó chỉ buôn sắt vụn, được giá thì nhập, không được giá thì chơi, muốn ăn đậm thì găm hàng. Năm đó, 6 tháng đầu năm giá thép tăng khoảng 60%, găm hàng càng nhiều càng có lãi. Gần như ngay lập tức, bước sang tháng 7 giá bắt đầu chững và tụt, nguy hiểm hơn là không tiêu thụ được sản phẩm. Dù có 20 năm trong ngành thép phế liệu, KKC cũng chịu chung số phận. Một đồng chí bạn, cũng từng kinh doanh ngành thép, thấy mềnh băn khoăn liên dẫn đến gặp 1 đồng chí bạn khác đang làm chủ 1 DN thép tương đối để mở mang đầu óc. Kết luận lại, đồng chí bạn của bạn kia bẩu, thằng nào làng nhàng thì làng nhàng, thằng nào lãi lớn như thằng kia tổng kết cuối năm hòa vốn là may. Phá sản thì vô số. Vì tính ăn đậm. Rồi tong tả chạy đi mất. Đi tìm khách hàng để bán thép... 3 tháng sau, KKC còn 12 nghìn, so với giá 110k trước đấy.

Một câu chuyên khác. Liên quan đến cafe. Và nhiều thứ khác nữa.
 
Đấy...cứ off xong là anh em về có hứng viết ngay.

Cứ phải có tý mồi và có tý men cho mềm môi, dẻo tay, đầu óc bay bổng mới có hứng làm.....gì thì làm.
 
CII... nghĩ thế đ... nào mà không xúc... thị trường đổi chủ, lead thị trường giờ không phải là VNDS hay TLS nữa... HSC dạo này hô con nào là bà con nhào vô con đấy... mà đúng ra chú này tư vấn cũng dựa trên thông tin nội gián... thảo nào như đinh đóng cột...
 
CII... nghĩ thế đ... nào mà không xúc... thị trường đổi chủ, lead thị trường giờ không phải là VNDS hay TLS nữa... HSC dạo này hô con nào là bà con nhào vô con đấy... mà đúng ra chú này tư vấn cũng dựa trên thông tin nội gián... thảo nào như đinh đóng cột...
Có confirm chưa anh ơi????
 
CII... nghĩ thế đ... nào mà không xúc... thị trường đổi chủ, lead thị trường giờ không phải là VNDS hay TLS nữa... HSC dạo này hô con nào là bà con nhào vô con đấy... mà đúng ra chú này tư vấn cũng dựa trên thông tin nội gián... thảo nào như đinh đóng cột...

bản tin khuyến nghị từ hôm qua ???
 
Chắc là chưa roài :(

anh đùa đấy... singal thị trường Việt là sau 1 đợt giảm dài mà có 8 phiên tăng liên tục thì đảm bảo chén 200%... signal này sai 1 lần duy nhất trong 10 năm qua....
 
Nó khuyến nghị hơn tuần rồi anh ơi... với cả cũng giống nhận định của mình... đáng ra múc luôn giá 26-28 thì đẹp...

thanh khoản mới tăng đột biến kể cả hôm nay là 4, và tin đã ra :D
 
anh đùa đấy... singal thị trường Việt là sau 1 đợt giảm dài mà có 8 phiên tăng liên tục thì đảm bảo chén 200%... signal này sai 1 lần duy nhất trong 10 năm qua....

7 phiên roài anh nhỉ :D
 
CII... nghĩ thế đ... nào mà không xúc... thị trường đổi chủ, lead thị trường giờ không phải là VNDS hay TLS nữa... HSC dạo này hô con nào là bà con nhào vô con đấy... mà đúng ra chú này tư vấn cũng dựa trên thông tin nội gián... thảo nào như đinh đóng cột...

Lần sau anh hô trên này ... thế nào chẳng có thằng vào xúc cho anh. Nó xúc xong sẽ hót vang trời, tiêm một liều bullshit cho anh phá vỡ cân bằng tâm lý và lao vào
 
Back
Top