Khủng hoảng tài chính châu Á 97 (HFH series)

Camus

Active Member
Như đã nói trong topic của bác arrowhanoi, lúc nào rảnh rỗi em sẽ từ từ dịch dọt, hoặc tóm tắt một số cái lăng nhăng về chủ đề khủng hoảng tài chính châu Á 97 dưới góc nhìn của bọn hedge fund managers. Tất nhiên là của những thằng của nợ khác, chứ không phải em, vì thời đấy em còn đang quá bận mải mê tán gái. Nếu rảnh rỗi hơn nữa, em sẽ làm một series điểm qua lịch sử của bọn hedge fund, hộp sâu (hope so). Tuy vậy em thực sự nghi ngờ bản thân do quá hiểu cái tính lười biếng cố hữu của mình :D

Bác nào chưa đọc gì về vụ này, thì mời vào đây đọc kỹ các bài của bác arrowhanoi để hiểu vấn đề một cách nghiêm túc đã:
http://vietcurrency.vn/showthread.p...b%E0i-h%26%237885%3Bc-kinh-nghi%26%237879%3Bm

Sau đấy mời quay lại topic vớ vẩn này. Hy vọng mấy câu chuyện phiếm có thể mua vui được vài chầu trống canh cho các độc giả của chúng ta. Ô kê, lét sờ gâu, â lê hấp!

P/s: Như thường lệ, topic được xếp hạng R+, với ngôn từ không dành cho các bác có tâm hồn trong sáng và chỉ thích phang nhau trong tối :D
 
Như đã nói trong topic của bác arrowhanoi, lúc nào rảnh rỗi em sẽ từ từ dịch dọt, hoặc tóm tắt một số cái lăng nhăng về chủ đề khủng hoảng tài chính châu Á 97 dưới góc nhìn của bọn hedge fund managers. Tất nhiên là của những thằng của nợ khác, chứ không phải em, vì thời đấy em còn đang quá bận mải mê tán gái. Nếu rảnh rỗi hơn nữa, em sẽ làm một series điểm qua lịch sử của bọn hedge fund, hộp sâu (hope so). Tuy vậy em thực sự nghi ngờ bản thân do quá hiểu cái tính lười biếng cố hữu của mình :D

Bác nào chưa đọc gì về vụ này, thì mời vào đây đọc kỹ các bài của bác arrowhanoi để hiểu vấn đề một cách nghiêm túc đã:
http://vietcurrency.vn/showthread.p...b%E0i-h%26%237885%3Bc-kinh-nghi%26%237879%3Bm

Sau đấy mời quay lại topic vớ vẩn này. Hy vọng mấy câu chuyện phiếm có thể mua vui được vài chầu trống canh cho các độc giả của chúng ta. Ô kê, lét sờ gâu, â lê hấp!

P/s: Như thường lệ, topic được xếp hạng R+, với ngôn từ không dành cho các bác có tâm hồn trong sáng và chỉ thích phang nhau trong tối :D
Hê hê, mở đầu ổn đó, nhất là câu kết !!!! chờ mong bài của chú, hy vọng là chú lấy lại phong độ thuở nào.
 
Theo giang hồ đồn, cội nguồn sâu xa của vụ khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 97 cũng có tí liên quan đến vụ khủng hoảng Tequila (Tequila crisis http://vi.wikipedia.org/wiki/Khủng_hoảng_kinh_tế_Mexico_năm_1994) ở Mexico 1994. Thời điểm này đầu tư vào các thị trường đang phát triển là mốt. Sau thì bùm chéo, nền kinh tế Mexico vỡ tung tóe. Nhưng tiền đầu tư vào các quốc gia đang phát triển thì vẫn còn nhiều.

Những năm 90, Soros đang rất oách vì có chiến tích đạp chết đồng bảng Anh năm 92. Hồi đấy, chỉ có Soros được coi là một cá nhân duy nhất có văn phòng ngoại giao riêng của chính mình. Soros thường giao lưu với toàn thú dữ trong các chính phủ và rất thích show off mấy vụ này. Chẳng hạn như một ngày Soros tự dưng khoe với Stan Druckenmiller là Henry Kissinger đang đến thăm đấy, “Mày có muốn nói tào lao gì với thằng đấy không?”.

“Ồ, thế nó có biết cái đéo gì không?” Druckenmiller trả lời lấy lệ.

“Ờ, có chứ.” Soros vừa muốn khoe quan hệ nhưng vừa muốn tỏ vẻ không quỵ lụy trước việc thằng Kissinger đang là một ngôi sao chính trị đầy quyền lực nên nhún vai chém gió:

- Tao đéo thích thằng này lắm. Nhưng nó cũng là một thằng thông minh.

Lúc bấy giờ, Soros với Stan thấy quỹ Quantum quá to rồi nên không nhận thêm vốn vào quỹ đấy nữa vì sợ nó hoạt động không hiệu quả. Thay vì đó, bọn nó lập ra 3 quỹ mới để nhận vốn là: Quantum Emerging Growth, Quasar (đầu tư vào các thằng HFM khác), và Quota (cho thằng Nick Roditi quản lý). Để quản lý mấy cái quỹ mới lập, Soros với tính ham quan hệ cùng lũ quan chức liền tuyển ngay Fraga, một thằng Brazil đã học ở Princeton, vừa rời chức phó thống đốc ngân hàng TW Brazil vào làm partnership năm 1993.

Soros giới thiệu ngắn gọn:

- Ê Stan, tao mới tuyển thằng này xong.

Druckenmiller liếc nhìn Fraga, một thằng gầy gò, lịch sự với phong thái cư xử nhã nhặn, trí thức. Trong bụng nó nghĩ, “Đéo hiểu làm sao tao có thể điều hành chỗ này mà không được tự chọn ai làm cùng.” Nhưng bên ngoài thì nó cũng chẳng tỏ vẻ, phán ứng gì.

- Tốt thôi. Để xem nó ra sao

Trong 4 năm kế tiếp, thằng Fraga làm tập trung làm mảng emerging markets ở các quỹ của Soros. Chủ yếu là rót tiền vào các quốc gia đang phát triển bằng cách mua cổ phiếu, trái phiếu của bọn này. Sau đấy xảy ra vụ khủng hoảng Tequila năm 1994. Rồi sau đấy, cuối năm 1996, thằng Fraga có đi dự một buổi nói chuyện của Stan Fischer, thằng quyền lực số 2 ở IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) thời điểm đó. Lúc này tình thế đã tốt đẹp hơn nhiều: đồng Mexico đã hồi phục sau khủng hoảng và các quốc gia đang phát triển khác đang tăng trưởng ầm ầm. Tuy vậy, vẫn có một thằng dở hơi nào đó hỏi Fischer một câu rất nhảm nhí:

- Mày nghĩ sắp tới liệu có thằng nào sẽ ăn cứt giống Mexico không?

- Tao cũng đéo rõ liệu có thằng ất ơ nào đó ngoài kia ở thời điểm hiện tại không. Nhưng tao thấy có một số thứ bất cân bằng ở châu Á. Ngó nghiêng bọn đấy chắc cũng hay.

Khoảnh khắc đấy, sau này thằng Fraga nhớ lại, giống như “một đốm lửa lóe lên trong mớ bã đậu của nó”. Vài tuần sau, Fraga nghiền ngẫm đọc một báo cáo do IMF và Fed cùng nghiên cứu có tựa đề “The Twin Crises”, diễn giải chi tiết về việc đồng tiền sụp đổ tương tác với sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng như nào. Ôm ấp trong đầu lời gợi ý của Fischer, thằng Fraga đến gặp Druckenmiller.

- Stan, tao có thể tạt qua châu Á ngó nghiêng tí được không?

- Dĩ nhiên rồi. Xéo đi mau ông nỡm.

(cont)
 
Last edited by a moderator:
Hê hê, mở đầu ổn đó, nhất là câu kết !!!! chờ mong bài của chú, hy vọng là chú lấy lại phong độ thuở nào.

Vô địch khám lớn có lời ủng hộ thế này làm thằng nhóc ác thấy vinh dự quá. Thanh kiu đại ca.
 
Đầu năm 97, thằng Fraga dẫn theo mấy thằng đệ nữa mò sang Thailand. Chẳng biết tụi nó có đi xem sex shows, đèn đỏ hay phẫu thuật gì không nhưng trong báo cáo chỉ thấy nó khoe với em là có đi gặp đám quan chức, các nhà kinh tế và các chủ doanh nghiệp ở đấy. Ngay lập tức cái thằng cú vọ này thấy Thailand có biểu hiện giống như những gì mà mô hình khủng hoảng kép của IMF và Fed ở trên đề cập đến.

Thời gian này, xuất khẩu của Thailand bị đánh bầm dập bởi hàng có chi phí rẻ của Trung Quốc. Tệ hơn nữa, đồng baht của Thái được neo với một rổ tiền tệ trong đó thống trị bởi đồng USD đang rất mạnh, càng làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa Thailand trên thị trường thế giới. Hậu quả là Thailand đang phải gánh một khoản thâm hụt thương mại lớn, nhưng bọn này không chịu điều chỉnh gì. Thay vì bỏ quách đi cái tỷ giá neo với đồng USD và chấp nhận để đồng tiền mất giá nhằm lấy lại khả năng cạnh tranh, bọn đầu đất này tiếp tục chi tiêu nhiều hơn khả năng sản xuất của mình và bù đắp sự thiếu hụt bằng các khoản vay từ nước ngoài. Điều này dẫn đến việc Thailand bị gánh phải rủi ro. Nếu như mấy thằng cho vay nặng lãi nước ngoài nó ngắt dây tiếp máu, Thailand sẽ phải cố gắng xuất khẩu sao cho đủ để vừa bù đắp chỗ nhập khẩu cũng như vừa để trả nợ vay nước ngoài cùng lúc. Và để tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu - không còn cách nào khác, đồng baht sẽ phải mất giá rất mạnh.

Đúng thời điểm thằng Fraga cú vọ đi hú hí ở Thailand, niềm tin của mấy thằng chủ nợ nước ngoài dành cho quốc gia Sex & Zen này lại đang hoang mang, xoắn ing. Năm 1996, một ngân hàng lớn ở Thailand bị sụp đổ, làm dấy lên sự hoài nghi về việc rót vốn cho vay ở đây. Ngân hàng TW Thailand phải cắt giảm lãi suất để cứu vãn hệ thống, nhưng việc cắt lãi suất này làm ảnh hưởng đến doanh thu của các chủ nợ nước ngoài và thành một động lực nữa thúc đẩy bọn nó chuồn đi chơi nơi khác. Các ngân hàng ốm yếu kèm theo việc phụ thuộc quá nhiều vào nợ nước ngoài đều đi theo hướng mà bản nghiên cứu của IMF-Fed đã mô tả. Rõ ràng với thằng Fraga, hợp chất này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chất độc. Nếu như việc rút tiền của bọn chủ nợ nước ngoài làm đồng baht phải phá giá, các ngân hàng đang ốm yếu sẽ bị phá sản. Hầu hết các khoản đi vay của Thailand đều được tính trên đồng USD, rồi sau đấy đổ vào bất động sản và các dự án khác để tạo doanh thu theo đồng baht. Nếu như đồng USD tăng giá với đồng baht, các khoản nợ này sẽ gần như không thể trả lại được.

(cont)
 
Last edited by a moderator:
@ Camus cách hành văn của chú khiến anh nhớ đến thằng "Sói Già Phố Wall". hấp dẫn vãi. wait...
 
... Làm Chủ Số Phận
... Chèo Lái Tâm Hồn

---------

Làm mấy chén rượu, phê phê thế nào lại thắc mắc không biết cái chữ ký này của anh GLD có liên quan gì đến hai câu "I am the master of my fate; I am the captain of my soul" trong bài thơ Invictus của William Ernest Henley không nhỉ?
 
... Làm Chủ Số Phận
... Chèo Lái Tâm Hồn

---------

Làm mấy chén rượu, phê phê thế nào lại thắc mắc không biết cái chữ ký này của anh GLD có liên quan gì đến hai câu "I am the master of my fate; I am the captain of my soul" trong bài thơ Invictus của William Ernest Henley không nhỉ?
No..........
 
Thằng Fraga này vốn là một thằng có số dẫm phải cứt chó (hix, chẳng hiểu sao vụ cực kỳ bốc mùi này lại có nghĩa là may mắn). Và nó vô tình dẫm phải một bãi to đùng nhân dịp đến thăm Ngân hàng Trung ương Thailand, khi được hộ tống bởi thằng nhóc ác David Kowitz, chuyên gia về chứng khoán châu Á của vô địch khám lớn Soros, và thằng Rodney Jones, một kinh tế gia nửa mùa làm cho Soros ở Hong Kong. Bọn xã hội mầu này được một thằng quan chức cấp cao của NHTW Thailand đón tiếp. Do có tí kinh nghiệm làm phó thống đốc NHTW Brazil, thằng Fraga mới vờ vịt chia sẻ những suy nghĩ của mình về bi kịch mà bọn Sex & Zen đang dính phải: Đấy là một mặt bọn Thailand phải bảo vệ tỷ giá của mình, trong đó phải giữ lãi suất đủ cao để thu hút vốn. Mặt khác do Thailand đang bị thâm hụt thương mại và có các ngân hàng ốm yếu, phá giá đồng tiền và hạ thấp lãi suất sẽ hợp lý hơn.

Với phong cách cư xử điềm đạm, và gốc gác là người Brazil nên thằng Fraga nhìn giống như một chuyên gia cừu non ở một thị trường đang phát triển hơn là một sát thủ đầu mưng mủ có sào huyệt ở Wallstreet. Vì vậy, thằng quan chức Thailand bị mắc lừa bởi bộ mặt sát thủ trẻ thơ của Fraga và đưa ra một lời giải thích thật thà nhưng ngu dốt. Thằng này kể, trước nay bọn Thailand sẵn sàng chấp nhận các mức lãi suất miễn là tụi nó thấy cần áp dụng để duy trì tỷ giá trong một khoảng xác định sẵn. Tuy vậy do tình hình ở các ngân hàng đang xấu đi, việc hạ lãi suất sẽ được ưu tiên hơn là việc bảo vệ sức mạnh của đồng baht.

Đám cá mập ngay lập tức đánh hơi thấy mùi máu ở đây. Thằng quan chức ngu đần này giống như là đang vứt một vali đựng đầy USD hớ hênh trước mắt bọn xã hội đen này. Thằng ngu này thừa nhận việc neo tỷ giá đồng baht đang bất ổn giai đoạn hiện tại, như vây việc short đồng baht không phải là một hành động ngu xuẩn. Fraga và đồng bọn có thể hình dung ra một chiếc vali căng phồng, tiền trào ra khỏi cả rãnh khóa đang đợi bọn nó đến nhặt, nhưng để tỏ vẻ lịch sự, chúng nó phải giả bộ như không thấy gì hết. Nếu như thằng chủ nhà có thể nhận ra nó vứt bình luận hớ hênh như nào, có thể nó sẽ giật chiếc vali lại: NHTW Thailand có thể sẽ tăng lãi suất, sẽ tăng phí vay đồng baht để short, hoặc có thể ban hành một số mệnh lệnh hành chính nhằm ngăn chặn đầu cơ tiền tệ. Cố gắng tỏ ra lịch sự và kiềm chế, Fraga gật đầu nhẹ trước lời bình luận của thằng quan chức kia và để cho câu chuyện tiếp diễn bình thường. Một lát sau, thằng David Kowitz nhã nhặn lái câu chuyện quay lại chủ đề cũ.

"Xin lỗi, đến đoạn này tao chưa thủng lắm" Nó nói từ tốn "Mày có thể làm ơn nhắc lại những gì mày vừa nói mấy phút trước được không? Tao muốn chắc chắn là mình không hiểu nhầm gì ở đây."

Thằng quan chức ngu hơn bò kia nhắc lại những nhận định của mình. Thế là quá đủ với đám sát thủ dưới trướng vô địch khám lớn Soros. Thằng ngẫn kia đã thừa nhận và tái xác nhận sự trần truồng của mình. Sau đấy, dù cho thằng kia có kể lể về những cam kết giữ vững đồng baht Thailand như nào, thì bọn này đều thuộc nằm lòng câu không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bầy. Việc đồng baht phá giá chỉ là việc sớm hay muộn...

(cont)
 
Last edited by a moderator:
hé hé, chú ám chỉ anh đầu mưng mủ à????

Haizz. Đôi lúc đại ca cũng nên ủng hộ nền văn học, nghệ thuật nước nhà tí đê. Cũng nên biết em Thư, em Mỹ Anh, vô địch khám lớn chứ ai lại chỉ rành Maria Ozawa với Sasha Grey thế này...
 
Bravo a Cá Mực, bài viết của a + cách hành văn lôi cuốn, đọc đến đâu làm thấm đến đấy. Lót đôi dép lào, ngồi đợi a pót tiếp :D
 
Bravo a Cá Mực, bài viết của a + cách hành văn lôi cuốn, đọc đến đâu làm thấm đến đấy. Lót đôi dép lào, ngồi đợi a pót tiếp :D

Đợi mòn đít chưa hả bác??? Thằng này chắc ăn nhiều thịt quá, táo roài....
 
... Làm Chủ Số Phận
... Chèo Lái Tâm Hồn

---------

Làm mấy chén rượu, phê phê thế nào lại thắc mắc không biết cái chữ ký này của anh GLD có liên quan gì đến hai câu "I am the master of my fate; I am the captain of my soul" trong bài thơ Invictus của William Ernest Henley không nhỉ?

Rượu cá ngựa hả em ơi???
 
Hê hê đúng là phải có tí tửu dịch dọt, viết lách mới phê. Nhưng nhiều quá thì ... say lăn quay, bây giờ đến gõ phím còn run tay :D

Với cả em đang nghĩ có nên đi sâu chi tiết về thằng Stan Druckenmiller ở topic này không. Hay chỉ qua loa, và làm riêng một topic về Soros và đồng bọn sau. Các bác thích kiểu gì?
 
Hê hê đúng là phải có tí tửu dịch dọt, viết lách mới phê. Nhưng nhiều quá thì ... say lăn quay, bây giờ đến gõ phím còn run tay :D

Với cả em đang nghĩ có nên đi sâu chi tiết về thằng Stan Druckenmiller ở topic này không. Hay chỉ qua loa, và làm riêng một topic về Soros và đồng bọn sau. Các bác thích kiểu gì?

Thích cả 2 kiểu............
 
Hê hê đúng là phải có tí tửu dịch dọt, viết lách mới phê. Nhưng nhiều quá thì ... say lăn quay, bây giờ đến gõ phím còn run tay :D

Với cả em đang nghĩ có nên đi sâu chi tiết về thằng Stan Druckenmiller ở topic này không. Hay chỉ qua loa, và làm riêng một topic về Soros và đồng bọn sau. Các bác thích kiểu gì?

Một vở kịch hay là vở có cốt truyện mạch lạc, có những thắt nút và mở nút bất ngờ. Nhưng điều khán giả nhớ nhất về vở kịch thường từ các hành vi của diễn viên. Chỉ có giới đạo diễn mới bàn luận về tay nghề của đạo diễn, còn đa số người xem quan tâm đến cô này, anh kia góp mặt trong sô diễn mà thôi.

Trong vụ Thailand 1997, để lột tả được Gyorgy Soros, cần phải có cái nhìn của một tổng đạo diễn. Các vai như Stan trở xuống nhìn bằng con mắt của chuyên gia trang phục và đạo cụ là đủ. Một khi cảnh đã phân, diễn viên thuộc lời thoại và biết biểu cảm phù hợp là vai đã đứng. Phía sau hậu trường, tổng đạo diễn nhiều lúc phải sáng tác lại kịch bản thì tấn trò mới sinh động và lôi cuốn.

Vì vậy chú cứ phóng bút thỏai mái về tòan cảnh vụ này, miễn sau cái cốt truyện được bảo tồn, và các chi tiết phóng tác đừng có phi logic, vì phía trước màn hình có nhiều độc giả không bao giờ lên tiếng nhưng thực sự có trình độ.

Happy writing!
 
Theo lời Scot Bessent, một thằng khác trong đám đệ của Soros (thằng này đóng vai trò khá quan trọng ở vụ short GBP) thì Stan Druckenmiller là chiếc máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử. Thằng Scot nhận định Stan Druckenmiller có khả năng phân tích của Jim Roger, khả năng trading của Soros và tinh thần thép của một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Có giai đoạn trong vòng 25 năm liên tiếp, thằng Stan chỉ thua lỗ có 5 quý (5%) trong đấy chưa có một năm nào thua lỗ.

Những năm 80, Soros bắt đầu quay sang đam mê chính trị, triết học và từ thiện. Soros chính là người đã tham gia giúp Hungary chuyển từ một quốc gia cộng sản sang theo chủ nghĩa tư bản một cách hòa bình. Để tập trung cho những sự việc trọng đại đấy, Soros tuyển bọn khác vào làm fund manager cho Quantum và đều gọi thân mật bọn đấy là người kế nhiệm.

Stan cho biết nó là thằng kế nhiệm thứ 10 gì đó của Soros vào năm 1988, tất cả những thằng khác trước đó đều không tồn tại được lâu. Vì thành tích sa thải bất hảo này mà đám luật sư với chiên gia cố vấn của Stan đều xui nó không nên về với Soros làm gì, chẳng biết yêu đương được mấy hôm. Tuy vậy Stan đánh giá đây là một cú trade high return/ low risk vì khi làm cùng Soros nó có thể học hỏi được rất nhiều, trong khi xui xẻo lắm thì bị đại ca đá đít ra khỏi cửa. Soros vốn là một thần tượng của Stan. Chính Soros là người đã cứu Stan thoát khỏi vụ sụp đổ thị trường năm 87 khi đưa Stan đọc bản báo cáo của Paul Tudor Jones ngay trước ngày thứ Hai đen tối, lúc Stan vừa phi vào mua với 130% tài sản.

Phong cách chiến đấu của hai thằng vô địch khám lớn này khá tương đồng nhau. Tuy nhiên, làm một thằng Fund Manager dưới trướng một thằng giỏi như Soros chưa hẳn là một điều hay. Soros có một cái bệnh thần kinh là luôn lo sợ những thằng khác không biết trân trọng những đồng tiền quản lý dưới tay nó. Nên mấy tháng đầu làm việc, mọi chuyện của Stan đều bị Soros nhúng tay vào chỉ đạo. Kết quả là công việc loạn hết lên, return chẳng ra sao làm thằng Stan cũng ức chế. Đỉnh điểm là đến tháng Tám năm 1989, khi Druckenmiller bay đến Pittsburgh để theo dõi một quỹ riêng của nó, thì Soros ở nhà tự tiện bán một vị thế trái phiếu của Stan (do Soros đánh giá Stan chỉ là một chuyên gia về cổ phiếu). Thằng Stan khi phát hiện ra điên tiết quá liền gọi điện ngay cho Soros bảo :

- Anh chơi bời kiểu đéo gì thế này? Em đến phát ngấy lên với sự kiểm soát của anh!!! Em quá chán và quá thất vọng, bởi vì làm ở đây bỗng nhiên em lại cảm thấy mình ngu dốt hơn xưa. Thôi từ giờ em té!!! Mỗi người một nơi =;

Đến đây, một trong những cú áp phe thành công nhất của Soros đã được đặt lệnh. Soros bình tĩnh bảo Stan: "Chú đừng đi. Việc đấy của anh. Anh sẽ sang châu Âu. Và chúng ta sẽ biết được cuối cùng là anh làm vướng chân chú, hay thật ra kết quả lởm vì chú đéo giỏi lắm." Sau đấy Soros chuyển cả gia đình sang London, để Stan lại một mình quản lý Quantum. Đúng thời điểm này ở Đông Âu lại đang diễn ra nhiều sự kiện chính trị nóng bỏng nên Soros cũng dồn hết sức tập trung vào mảng này, thực hiện đúng lời hứa với Stan suốt đến khi cả hai giải tán Quantum. Tất nhiên, lý do chính cho vụ rút lui của Soros là vì Stan làm quá tốt. Chứ không Soros đã ngay lập tức kiếm một thằng kế nhiệm thứ mười một để thay thế nó.

Suốt giai đoạn 1989-2000, quỹ Quantum và các quỹ khác do Soros lập ra đều do Stan làm trại trưởng tối cao. Các vụ thảm sát các ngân hàng Trung Ương từ Đức, Thụy Điển, Anh (92), các quốc gia Nam Mỹ (94), các quốc gia châu Á (97) đều được thực hiện dưới bàn tay đẫm máu của thằng đao phủ có vợ xinh vãi chưởng Stan Druckenmiller này. Soros mặc dù bị báo chí lên án và chửi bới tùm lum, nhưng thực ra Soros gần như vô tội (1) trong những vụ này vì không dám ý kiến, ý cò nhiều kẻo thằng đệ nó lại dỗi. Đóng góp duy nhất của Soros với mấy vụ trên là thi thoảng châm chọc, tỉa đểu Stan:

- Ôi zời. Bé tí thế này mà chú cũng gọi là một vị thế à? Đánh to gấp chục lần lên cho anh. Nếu đã chắc là đúng, chú ngại ngần gì mà không cắt cổ bọn kia đi. Muốn làm một con lợn (béo mập, tham ăn ngập mõm với đòn bẩy lớn) thì phải có máu liều!

Chính vì câu nói này, trên bàn làm việc Stan luôn có một con lợn sứ màu vàng được đặt tên là Jerome.

(1) Giai đoạn những năm 90 thật ra Soros vẫn cầm một cái tài khoản bé tí để trade cho đỡ buồn. Còn lại hoàn toàn do Stan phụ trách, Soros chỉ ngó nghiêng qua loa. Tuy vậy khi báo chí và dư luận hiểu nhầm Soros là linh hồn của Quantum trong giai đoạn hoàng kim này thì Soros mặc kệ, không đính chính gì. Stan cũng không hề muốn lên tiếng để sư phụ mình có thể tận hưởng hết vinh quang.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top