HA trading và chuyện buôn chứng của dân khu công nghiệp

Lỗ cũng ko nhục mà nhục nhất là tìm hoài mà ko phát hiện ra lỗi sai điểm entry/exit của sys,
Thực ra điểm entry/exit ko sys nào hoàn thiện được đâu chị.

Vì nó phụ thuộc vào thế trận , mà mỗi lần lại thế trận khác nhau.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Thị trường giống như cười vào mũi bọn loi choi như mình.
Vào 1 nửa tiền chia đều cho SSI và PVS. Lòng bắt đầu mơ đến những ngày huy hoàng đầu 2014.

Phải công nhận là cái sense & phân tích thông tin của bác @Bình An rất tốt đấy :113: Đọc các tâm sự của bác em rất khoái.:41:
Bác sẽ sớm thành công vượt bậc thôi :113:
 
Cô cười thế này chắc là em chết trước cửa thiên đàng rồi :4:. Nhưng mà nhìn thị trường chung hôm đó là em kỳ vọng một nhịp giảm xuống nữa, FPT lại là hàng em định đánh ngắn thôi, phần go long em chuyển hết qua HPG rồi. Nên dù không lo lắm về cá nhân cổ, nhưng em vẫn thu tiền đánh ngắn về.
Có gì ngố cô chỉ giáo thêm cho em nhá :53::53::53:
 
Cô cười thế này chắc là em chết trước cửa thiên đàng rồi :4:. Nhưng mà nhìn thị trường chung hôm đó là em kỳ vọng một nhịp giảm xuống nữa, FPT lại là hàng em định đánh ngắn thôi, phần go long em chuyển hết qua HPG rồi. Nên dù không lo lắm về cá nhân cổ, nhưng em vẫn thu tiền đánh ngắn về.
Có gì ngố cô chỉ giáo thêm cho em nhá :53::53::53:
nếu xác định đánh ngắn, sao lại chọn FPT :101:
Vì mình biết những bạn TAer như @kephongtran hay Thần gió Mr4046 phải miệt mài gom giá 45 -45.5 mất 1 tháng
 
Lãi sao lại nhục, cứ có lãi là uki cái đã, lỗ mới nhục :)
Lỗ cũng ko nhục mà nhục nhất là tìm hoài mà ko phát hiện ra lỗi sai điểm entry/exit của sys,
Vẫn chưa nhục bằng phát hiện ra xong rồi mà vẫn lặp lại đúng cái sai ấy !
Còn nhục hơn nữa là tiếp sau đó là chim sợ cành cong. :21:
:21: Các bác vui ghê là vui, mà em thấy nhục nhất là cứ đọc đến đâu thấy mình đến đó. Hi hi đùa thôi, có một câu Mark thích và em cũng rất thích: "Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi". Mình cứ là mình là uki, phải không các bác?
Bác @chim_non khen làm em vui ghê, hi hi, em có tính thích nghe khen :10:, nhưng em cũng phải cảnh giác với mình mới được, mấy hôm nay toàn được các cao thủ khen lại tưởng mình hay thật thì game over:33:
 
nếu xác định đánh ngắn, sao lại chọn FPT :101:
Vì mình biết những bạn TAer như @kephongtran hay Thần gió Mr4046 phải miệt mài gom giá 45 -45.5 mất 1 tháng
Hi hi, em đâu có biết được thế đâu cô! Đánh ngắn hay dài gì em cũng chỉ dám chọn mấy cổ (nghe có vẻ) cơ bản tốt ấy thôi. Em chọn FPT hôm đó vì thấy nó bắt đầu có vẻ nhúc nhích sau khi lừng khừng mãi ở 46, với kỳ vọng các phiên sau đó là em nó bùng nổ, nhưng thị trường và diễn biến giá của em nó cũng không ủng hộ, nên em out thôi! Tks cô chỉ giáo, nhưng mà những bài học chuyên nghiệp chắc em phải tu thêm vài kiếp nữa mới học được mất, chỉ mong bớt ngố đi chút chút thôi là đã rất vui rồi :1:
 
Nhìn FPT phi lại nhớ đến nụ cười của @Colaido :D. Ước gì mình biết cười như thế!
Nhưng lần này mình không tiếc. Nếu cho chọn lại, mình vẫn bán hôm đó. Lý do: 1) mình không biết câu chuyện bên trong, 2) cái nhìn chung về tt hôm đó không tốt 3)tiền này mình ko sẵn sàng chịu kẹp. Nếu không bán hôm đó, có thể hôm nay có lời, nhưng sẽ tạo thói quen nuôi hy vọng cho các lần sau.
Bán 2 phần HPG. Lý do 1)đạt lợi nhuận kỳ vọng 10% 2)Không thích cái kiểu thể hiện của em nó lúc đầu giờ, mua bán một lệnh mấy trăm k, cứ như là để thị uy.Còn 1 phần sẽ cố gắng thực hiện bài học bán bên kia đỉnh.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
 
Nhìn FPT phi lại nhớ đến nụ cười của @Colaido :D. Ước gì mình biết cười như thế!
Nhưng lần này mình không tiếc. Nếu cho chọn lại, mình vẫn bán hôm đó. Lý do: 1) mình không biết câu chuyện bên trong, 2) cái nhìn chung về tt hôm đó không tốt 3)tiền này mình ko sẵn sàng chịu kẹp. Nếu không bán hôm đó, có thể hôm nay có lời, nhưng sẽ tạo thói quen nuôi hy vọng cho các lần sau.
Bán 2 phần HPG. Lý do 1)đạt lợi nhuận kỳ vọng 10% 2)Không thích cái kiểu thể hiện của em nó lúc đầu giờ, mua bán một lệnh mấy trăm k, cứ như là để thị uy.Còn 1 phần sẽ cố gắng thực hiện bài học bán bên kia đỉnh.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
vậy là sai về chiến lược và timing khi chọn cp đánh ngắn là FPT khi tt đang ở trạng thái cân bằng trong biên độ hẹp + thiếu vola; còn cp thì đang chạy mượt trong 1 kênh giá hẹp tích lũy để chờ điểm kích phát :D
 
vậy là sai về chiến lược và timing khi chọn cp đánh ngắn là FPT khi tt đang ở trạng thái cân bằng trong biên độ hẹp + thiếu vola; còn cp thì đang chạy mượt trong 1 kênh giá hẹp tích lũy để chờ điểm kích phát :D
Yes cô, thanks cô chỉ giáo! Nhờ vậy hình như em thấy mình cũng hơi khôn ra chút chút :4:
 
Hôm nay kẹt không xem được bảng, lúc ngó tới đã 2h chiều thì PVS bị bán cấp tập.
Hơi ngạc nhiên, hơi hốt, rồi nghĩ lại.
Chẳng có tin gì xấu mà bị bán cấp tập thì hãy khoan hoảng lên. Sẽ đợi vài ngày tới xem thị trường chung và em nó thế nào sẽ tùy tình hình xử lý. Rất có thể đây lai là một cơ hội cho mình mua thêm ở vùng giá thấp.
 
Chuyện sống:
Cô gái nhỏ thi vào cấp 2. 2 chàng trai lớn thi vào đại học. Cả nhà náo loạn. Sĩ tử căng thẳng. Các mẹ căng thẳng. Sáng ngày thi lục cục dậy rõ sớm kẻo tắc đường. Thi xong mặt mũi xụi lơ, điện thoại dưới quê gọi lên không buồn nghe. Rồi lại hối hả khăn gói đưa nhau về để kịp thi đợt 2 dưới tỉnh. Cuộc sống làng quê cơ cực và giấc mơ đại học nơi thành phố.
Chuyện chết:
Cậu T mất hôm chủ nhật. Cậu của một tuổi thơ rất nghèo mà chưa bao giờ thấy khổ. Cậu hồi là một thanh niên đẹp trai chưa vợ, buổi trưa về nhà anh chị trải chiếu gian giữa nhà, dạy lũ cháu hát nghêu ngao:
Trời xanh hòa bình trải rộng khắp Việt nam
Chiến thắng ngoại xâm nay ta xây lại đàng hoàng
Năm mươi triệu trái tim đầy mơ ước và tình thương...

Lần đầu tiên mình đưa một người từ bên này cuộc sống sang hẳn phía bên kia. Lúc mình sang, cậu vẫn còn đang thở khó nhọc, ánh mắt dường như vẫn cố nhìn cô gái lớn đang đổ cho bố thìa nước cháo. Hôm kia từ Hoàn vũ về, tất cả chỉ còn là một chiếc hộp sành nhỏ. Không có một cảm giác gì, ngoài một nỗi trống rỗng và lạ lùng ghê gớm. Như thể MH370 đột nhiên biến mất không một vết tích. Như thể chưa từng tồn tại. Trong nhà, mấy đứa em gái lại đang la rầy bọn trẻ con. Mợ đang bận rộn cắt đặt công việc cho ngày mai. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn.
Chuyện chứng:
Nghỉ ở nhà vài ngày. Đàng hoàng pha trà bật máy tính có hẳn bảng giá với 3 cột xanh đỏ, không phải dùng con Nokia cùi rúc vào một góc trốn sếp như khi ở nhà máy. NAV so với thời điểm thoát ra hồi tháng tư tăng được 3-4%. Bác số dài sẽ gọi đó là 2 lần bách nhục, nhưng đối với mình, điều đó là too good to be true. Đoạn từ 510 đến nay rõ ràng là một đoạn rất khó. Như mọi khi thì mình sẽ phấn khởi lắm. Nhưng lần này mình chẳng cảm thấy gì cả. Hình như mình sắp chán chứng.
Thật sự cảm thấy không phải lắm khi viết những dòng này ở đây. Nhưng mình cần phải viết ra một cái gì đó. Pls forgive me!
 
Chuyện sống:
Cô gái nhỏ thi vào cấp 2. 2 chàng trai lớn thi vào đại học. Cả nhà náo loạn. Sĩ tử căng thẳng. Các mẹ căng thẳng. Sáng ngày thi lục cục dậy rõ sớm kẻo tắc đường. Thi xong mặt mũi xụi lơ, điện thoại dưới quê gọi lên không buồn nghe. Rồi lại hối hả khăn gói đưa nhau về để kịp thi đợt 2 dưới tỉnh. Cuộc sống làng quê cơ cực và giấc mơ đại học nơi thành phố.
Chuyện chết:
Cậu T mất hôm chủ nhật. Cậu của một tuổi thơ rất nghèo mà chưa bao giờ thấy khổ. Cậu hồi là một thanh niên đẹp trai chưa vợ, buổi trưa về nhà anh chị trải chiếu gian giữa nhà, dạy lũ cháu hát nghêu ngao:
Trời xanh hòa bình trải rộng khắp Việt nam
Chiến thắng ngoại xâm nay ta xây lại đàng hoàng
Năm mươi triệu trái tim đầy mơ ước và tình thương...

Lần đầu tiên mình đưa một người từ bên này cuộc sống sang hẳn phía bên kia. Lúc mình sang, cậu vẫn còn đang thở khó nhọc, ánh mắt dường như vẫn cố nhìn cô gái lớn đang đổ cho bố thìa nước cháo. Hôm kia từ Hoàn vũ về, tất cả chỉ còn là một chiếc hộp sành nhỏ. Không có một cảm giác gì, ngoài một nỗi trống rỗng và lạ lùng ghê gớm. Như thể MH370 đột nhiên biến mất không một vết tích. Như thể chưa từng tồn tại. Trong nhà, mấy đứa em gái lại đang la rầy bọn trẻ con. Mợ đang bận rộn cắt đặt công việc cho ngày mai. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn.
Chuyện chứng:
Nghỉ ở nhà vài ngày. Đàng hoàng pha trà bật máy tính có hẳn bảng giá với 3 cột xanh đỏ, không phải dùng con Nokia cùi rúc vào một góc trốn sếp như khi ở nhà máy. NAV so với thời điểm thoát ra hồi tháng tư tăng được 3-4%. Bác số dài sẽ gọi đó là 2 lần bách nhục, nhưng đối với mình, điều đó là too good to be true. Đoạn từ 510 đến nay rõ ràng là một đoạn rất khó. Như mọi khi thì mình sẽ phấn khởi lắm. Nhưng lần này mình chẳng cảm thấy gì cả. Hình như mình sắp chán chứng.
Thật sự cảm thấy không phải lắm khi viết những dòng này ở đây. Nhưng mình cần phải viết ra một cái gì đó. Pls forgive me!
Bác lại gọi Chán em :D
Bác mới sắp chán chứng thôi mà, chứ có như em đâu, đã chán từ khi tạo cái nick Chán này rồi bác. Nhiều lúc muốn dứt áo ra đi, nhưng vẫn còn vướng vân, tiếc nuối nhiều điều: công sức, thời gian, cảm xúc, sức khỏe,... để đeo đuổi và kiếm sống qua ngày bằng cái nghiệp chứng. Và nếu bỏ chứng ra đi, mình sẽ theo đuổi cái gì tiếp theo ?...em vẫn chưa tìm được !
Vì thế nên những lúc chán như vậy, em xoay sang đọc sách để tạm quên đi cảm giác chán nản :(
 
Bác lại gọi Chán em :D
Bác mới sắp chán chứng thôi mà, chứ có như em đâu, đã chán từ khi tạo cái nick Chán này rồi bác. Nhiều lúc muốn dứt áo ra đi, nhưng vẫn còn vướng vân, tiếc nuối nhiều điều: công sức, thời gian, cảm xúc, sức khỏe,... để đeo đuổi và kiếm sống qua ngày bằng cái nghiệp chứng. Và nếu bỏ chứng ra đi, mình sẽ theo đuổi cái gì tiếp theo ?...em vẫn chưa tìm được !
Vì thế nên những lúc chán như vậy, em xoay sang đọc sách để tạm quên đi cảm giác chán nản :(
Em cung da co luc giong nhu bac :)... trader la mot danh tu chi mot cai nghe, cai nghiep co don, trong vang tham chi co doc tren hanh tinh nay...
Luc nao cung phai doi dien voi cai su tham so, duoc mat, quyet dinh nay dung mai sai hoac nguoc lai cua minh trong mot chuoi van dong len xuong vo tan cua TT...
Cho den khi em nhan ra rang cuoc song that vo thuong.
 
Quote lại cái này không phải để tự sướng. Mình biết bác ấy có ý động viên mình khỏi rụt rè.
Quote lại để nhắc mình rằng, đây chính là một trong những điều mình muốn học từ những người giỏi: cách suy nghĩ và nhìn nhận một sự việc.
Đọc bài của bác nào bên thớt bình luận hàng ngày nói về các kiểu chết của dân chết đơ, đến mục số 6 giật thót mình, chắc là mình rồi. Mình chết chắc!:help:
Nhưng mình không muốn chết, tất nhiên vậy. Chết như vậy rất uổng vì cái thị trường này với đầy đủ hỉ nộ ái ố của nó vẫn rất chi là hấp dẫn.
Có bác nào đó nói các con bạc từ ngày xưa còn trụ lại được đến giờ này chỉ có 2 loại: 1 là rất rất đông xèng, 2 là loại chơi rất cò con mãi không hết tiền.
Mình đi làm bằng xe buýt, tất nhiên không phải loại 1. Vậy mình là loại chơi cò con.
Lúc đầu nghĩ mà thẹn quá. Sau rồi nghĩ lại, nếu có mỗi nỗi thẹn con con đó mà không thắng được thì mong gì thắng được những cái lớn hơn. Vậy thì :ketui:. Nếu việc theo dõi các con số nhảy nhót trên bảng điện, việc lê la hóng khắp các diễn đàn, cập nhật các tin tức từ các thể loại báo chính thống đến lá cải... mang lại cho mình một góc nhìn khác về cuộc sống ngoài các quy trình sản xuất, và mang lại những cảm xúc tốt, thì mặc kệ là tiền đông hay tiền ít!
Nhưng nói đi nói lại, các bài học học được dù có tốt đến mấy, các cảm xúc dù có phê tới đâu thì cũng vô nghĩa nếu mình cứ để mất tiền :42:, cho dù là tiền ít.
Mình không đủ giỏi để thắng thị trường. Mình cũng chẳng muốn thắng ai cả.:16:
Mình chọn giải pháp khi nào cả làng cùng thắng thì hòa vào cùng đoàn người thắng trận :partytime:
Khi nào bắt đầu có những tiếng kêu khóc, than vãn. Các bác trong list hóng của mình có những ý kiến trái chiều. Các mua - bán của mình bắt đầu không còn thuận lợi. Khi đó chỉ cần làm một việc: cash out và nghỉ.:beach:
Tổng kết một tuần hóng: Thêm 2 em ACB và PGS vào danh mục theo dõi.
Chúc các bác một tuần trading thắng lợi!
hôm nay mới đọc thớt của của bác Bình An, quá hay, mình nghĩ nhỏ lẻ theo cách đánh này là hay nhất, sống lâu và sống khỏe:8:
 
Quan điểm tích cực thì cái nghề này tạo điều kiện cho mỗi người đối diện bản thân mình, những điều sâu kín nhất mà luôn bị khỏa lấp trong các công việc khác. Sư cô đơn (cũng không thể tránh khỏi khi về già) là một thách thức cần vượt qua cho đến khi bản thân thấy được đâu là giá trị của cuộc sống. Bác VC cũng chia sẻ thế này: "...Bác có bao giờ biết buồn vào chiều chủ nhật chưa? Ngồi ăn cơm lầm lì suy nghĩ. Mắt nhìn TV nhưng hồn ở đâu đâu? Vợ con quen với cái nhìn “bất bình thường” này rồi. Nên ăn xong là rủ nhau đi chỗ khác cho bác được bình yên. Bác ngồi đó trong cô đơn và yên lặng. Người chìm xuống trong một khoảng trống mênh mông. Không bạn bè, người thân để chia sẻ nổi cô đơn này..."

(PS: tuy nhiên trong trường hợp này, bác VC cũng đang bị chìm đắm, ko tỉnh thức)
 
Cũng là một kiếp trader
Trade gà trade vịt trade dưa trade cà
Trade đủ mọi thứ bà la
Chỉ riêng chứng thối sinh ra truyền kỳ. :21:
 
Chia sẻ với các bác, cảm giác của mình ngày mới mở quỹ thới đó chứng cũng đang ngon.....

Nhịn

... Từ lâu rồi âm thanh reo vang của điện thoại vào bất cứ giờ nào đó đã trở thành một thói quen thường lệ, cả ngày không biết nhấc điện thoại lên bao nhiêu lần với cái câu chào hỏi như trở thành thông lệ, chỉ cần nhấc lên không cần suy nghĩ và có một câu duy nhất thuộc lòng sau đó là im lặng để cho mọi người phàn nàn, trách móc, hỏi han đủ mọi thứ trên đời, có lúc cứ tưởng rằng mình đang sống trong hành tinh khác, bởi lẽ bà con, cha anh, chú bác, cô dì, chị em, hỏi mình một ngàn lẽ một câu hỏi vu vơ, chẳng biết đâu mà giải toả cho nổi những cái thắt mắc rất ư lạ đời, kỳ quặc, thật là làm dâu trăm họ, vui thì họ khen một giây mà buồn thì họ chê một vài tháng, dần dần thành bệnh " chịu đựng " rồi sau đó thành thời kỳ kinh niên bệnh " kiên nhẫn " một ngày gần đây sẽ là thời kỳ cuối cùng của mấy căn bệnh nhập lại để trở thành mãn tính bệnh " nhường nhịn " nhiều lúc tức muốn hét bể cổ, buồn muốn khóc cho đã đời, nhưng có ai thấu cho ... thôi " nhịn " im lặng để mọi người vui vẽ, im để sóng gió qua đi, lặng để mọi việc dể dàng, bổng nhiên " nhịn " lại là một phương thuốc chữa bao nhiêu cơn hỉ nộ vô tình hay cố ý giáng xuống !

Đời con người thật ngắn, nhưng sự chịu đựng của con người thì thật là dài, quả nhiên bất công mà không cách gì cứu vãn, ráng sống cho qua nhưng đôi khi cây muốn lặng mà gió thì chẵng chịu dừng ... làm sao ?!?

( bài này năm kia để ở Linh tinh bên lề )
 
Back
Top