Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Khổ, nhóm các bạn Lê Chí Phúc và Long Phan dọa kinh quá làm nhà đầu tư sợ chạy mất mật luôn.
Nhớ không nhầm thì các bạn ấy bi quan từ lúc 500đ đến giờ với slogan
"Tất cả những kẻ mua trên 500 đều phải chết"
Tất cả các view về TT đều được welcome chứ nhỉ, sao chị đại lại nói là dọa :105:
 
Tất cả các view về TT đều được welcome chứ nhỉ, sao chị đại lại nói là dọa :105:
Thực sự rất nhiều DN của mình đang giao dịch ở mức hấp dẫn, triển vọng kinh doanh tích cực và bền vững nhưng vẫn bị bán tháo là biểu hiện của sợ hãi cao độ.
Nếu các bạn ấy khách quan, đủ kiến thức và kinh nghiệm các bạn ấy nên nói như anh Mark: Chỉ số thị trưởng không quan trọng và khi thị trường suy giảm là lúc siêu cổ phiếu xuất hiện.
Nếu bi quan như vậy là vẫn kiếm được tiền có nghĩa là đã trục lợi trên nỗi sợ hãi của đám đông. Khác chi thầy Hiếu Ba Vàng đâu.
 
Thực sự rất nhiều DN của mình đang giao dịch ở mức hấp dẫn, triển vọng kinh doanh tích cực và bền vững nhưng vẫn bị bán tháo là biểu hiện của sợ hãi cao độ.
Nếu các bạn ấy khách quan, đủ kiến thức và kinh nghiệm các bạn ấy nên nói như anh Mark: Chỉ số thị trưởng không quan trọng và khi thị trường suy giảm là lúc siêu cổ phiếu xuất hiện.
Nếu bi quan như vậy là vẫn kiếm được tiền có nghĩa là đã trục lợi trên nỗi sợ hãi của đám đông. Khác chi thầy Hiếu Ba Vàng đâu.
Chắc các bạn ấy hiểu rõ câu Bulls make money, Bears make money, Pigs get slaughtered :1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top