Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
"Sống với ảo tưởng thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì ảo tưởng mang lại ý nghĩa cho những khổ đau phải chịu đựng.
Một người lính mất chân chẳng thà tự nhủ " Mình đã hy sinh thân mình cho vinh quang của tổ quốc" còn hơn là" Mình mất chân vì mình ngu dốt đi tin vào lũ chính trị gia chỉ biết ấm thân chúng nó."
Một người nông dân hiến tế một con bò đực cho thần Jupiter sẽ nhất mực tin rằng Jupiter thực sự tồn tại, nếu không làm thế thì làm sao anh ta giải thích cho sự ngu xuẩn của mình được? Người nông dân sẽ hy sinh thêm 1 con bò nữa, rồi 1 con nữa , rồi con nữa, chỉ để không phải thừa nhận rằng tất cả những con bò trước đó đều là phí phạm.
Cũng với 1 logic như vậy, các chính phủ vẫn tiếp tục đầu tư vào các dự án đội vốn và kéo dài. Các công ty kinh doanh thường mất nhiều triệu đô la vào các DN thất bạị. Các cá nhân thì cứ bám lấy các cuộc hôn nhân vốn cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt và những công việc không có tương lai....
Đến cuối cùng, nếu chúng ta muốn thú nhận các sai lầm trong quá khứ, bản thể kể chuyện của chúng ta phải sáng tạo ra 1 tình tiết bất ngờ nào đó trong cốt chuyện để có thể mang lại chút ý nghĩa cho các sai lầm này. Ví dụ: nhờ có sai lầm này mà tôi hiểu rằng.....
 
Mời anh chị cafe sáng ngắm market :))
images
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top