Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Hòa nhịp cùng Thổ Nhỉ Kỳ quá, hehe
Mượn cái ống nhòm xem coi ai dám đào ngũ...

trieu-tien-reuters-1024_deev.jpg
 
Trên này dzui và ấm áp lắm Thầy Xanh ơi...lên đây chơi...
Trần gian mãi lo cơm áo gạo tiền...lên này ko cần lo nữa...
Đói có đào tiên ăn, khát có nước từ suối nguồn chảy ra, tinh khiết lắm... uống...đã lắm...không bị mệt tim như uống cafe pha ký ninh...
Lên đây chơi...
 
Trên này dzui và ấm áp lắm Thầy Xanh ơi...lên đây chơi...
Trần gian mãi lo cơm áo gạo tiền...lên này ko cần lo nữa...
Đói có đào tiên ăn, khát có nước từ suối nguồn chảy ra, tinh khiết lắm... uống...đã lắm...không bị mệt tim như uống cafe pha ký ninh...
Lên đây chơi...
trời đã mưa, thời tiết đã lạnh, lại còn nghe anh Kao gọi hồn nữa :19:
 
Trên này dzui và ấm áp lắm Thầy Xanh ơi...lên đây chơi...
Trần gian mãi lo cơm áo gạo tiền...lên này ko cần lo nữa...
Đói có đào tiên ăn, khát có nước từ suối nguồn chảy ra, tinh khiết lắm... uống...đã lắm...không bị mệt tim như uống cafe pha ký ninh...
Lên đây chơi...
Người anh em nhắc anh Sanh nhưng lại đá đểu, cạnh khóe mình một cú chăng?
 
Trên này dzui và ấm áp lắm Thầy Xanh ơi...lên đây chơi...
Trần gian mãi lo cơm áo gạo tiền...lên này ko cần lo nữa...
Đói có đào tiên ăn, khát có nước từ suối nguồn chảy ra, tinh khiết lắm... uống...đã lắm...không bị mệt tim như uống cafe pha ký ninh...
Lên đây chơi...
Đúng chốn thần tiên có khác :4:
 
lỡ hết kế hoạch. sàn thế này khả năng sóng tới còn ko anh
Sóng còn không thì em chịu, nhưng đoạn xương xẩu gần đây thì bác thấy rõ rồi đó.
Chỉ là zich zắc đi lên, nên khó rớt cái rầm được, hạn chế đòn để khỏi bị áp lực.
Thay vì T+, thì đánh PS cho an toàn, đầu tư không tính :1:
 
Người anh em nhắc anh Sanh nhưng lại đá đểu, cạnh khóe mình một cú chăng?
Người ae lại đá đểu Qua Qua...riết rồi nhìn đâu cũng ra...đểu...cafe cũng đểu...haizzzz
TT này mà ôm cuôn C.E.N đúng váy như người ae...còn hơn cả trúng số...haizzz
Người ae đừng nhắc, Qua tủi thân...và đau lòng...
Lên đây chơi với Qua...
 
Trên này dzui và ấm áp lắm Thầy Xanh ơi...lên đây chơi...
Trần gian mãi lo cơm áo gạo tiền...lên này ko cần lo nữa...
Đói có đào tiên ăn, khát có nước từ suối nguồn chảy ra, tinh khiết lắm... uống...đã lắm...không bị mệt tim như uống cafe pha ký ninh...
Lên đây chơi...
đang đau tim đây thầy, tự nhiên lăn quay ra sàn...thôi tiếp tục hold vậy.
 
Trên này dzui và ấm áp lắm Thầy Xanh ơi...lên đây chơi...
Trần gian mãi lo cơm áo gạo tiền...lên này ko cần lo nữa...
Đói có đào tiên ăn, khát có nước từ suối nguồn chảy ra, tinh khiết lắm... uống...đã lắm...không bị mệt tim như uống cafe pha ký ninh...
Lên đây chơi...
Trần gian cũng tuyệt lắm chớ bộ
 
Người ae lại đá đểu Qua Qua...riết rồi nhìn đâu cũng ra...đểu...cafe cũng đểu...haizzzz
TT này mà ôm cuôn C.E.N đúng váy như người ae...còn hơn cả trúng số...haizzz
Người ae đừng nhắc, Qua tủi thân...và đau lòng...
Lên đây chơi với Qua...
Ở trên đó kiếm chức gì mà làm, đừng làm thiên bồng nguyên soái kẻo lỡ kiếp tiên, nghe Qua dặn nhé người ae.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top