Đánh chứng thắng là chuyện thường

namvietck

Well-Known Member
Chứng khoán cũng dễ đánh thôi có gì khó đâu:

Một: Nếu nó không xuống được nữa thì đi ngang hoặc phải lên. Lúc ấy thì cứ nhắm mắt mà múc. và chờ đợi

Hai: Khi thị trường tốt, VNI tăng điểm cứ lao vào mà xơi. Ấp 1 mã nào đó, Kệ các mã khác lên trước, cuối cùng mã của mình ấp nó cũng lên

Ba: chứng khoán Việt Nam mã càng lởm, càng bèo nhèo, lại cho lợi nhuận càng cao. Vì Chứng khoán Việt Nam rất khó bị đuổi ra khỏi sàn (1 số mã cá biệt không đáng kể so với 100-200 mã đang rất lởm)

Bốn: càng bèo nhèo, càng lởm mua càng tốt, Vì vốn nó đã lởm, đã bèo nhèo rồi, cho dù thị trường có bất ngờ xấu nó vẫn cũng là bèo nhèo, vẫn là xấu, nên khỏi sợ chết

Năm: Cứ thấy mã nào trần với khối lượng lớn thì cứ nhắm mắt mà múc. Vì theo đánh giá tất cả các mã như thế tỷ lệ ăn là 70%, Hòa 10%, Chết là 20%. Mà nếu chết cũng là chết với số đông. không sợ lắm

Sáu: Chứng khoán Việt Nam khỏi xét về cơ bản làm gì cho mệt. Vì các yếu tố cơ bản cũng đập vào giá chung cả rồi, cứ lởm mà múc, đợi 1-2 năm sau biết đâu nó làm ăn có lãi, khi ấy lợi nhuận khó đo đếm được.

http://vfpress.vn/threads/danh-chung-thang-la-chuyen-thuong.127364/
 
Bác viết hay đấy ! Phải oánh hàng lởm mới ăn được .
Em mua mấy k con hàngHLD , EPS 3,7k giá 18,x ,cổ tức hàng năm khá hơn tiết kiệm mà nó éo chịu tăng ,chỉ chực xịt thôi . Hôm nay có cảm giác lái đã vào hàng rồi .
 
Last edited by a moderator:
Back
Top