Cuộc sống: Âm nhạc, du lịch...

Nghệ sĩ guitar cổ điển trong ngành tài chính

Bác Võ Tá Hân
votahan.jpg

Nhạc sĩ Võ Tá Hân sinh tại Huế năm 1948 và lớn lên ở Sài gòn. Trong khi học trung học tại trường Nguyễn Trãi (1960-67), ông học thêm về guitar cổ điển với giáo sư Dương Thiệu Tước tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn (1962-67). Du học Hoa Kỳ từ năm 1968. Tốt nghiệp Cử Nhân (1972) và Cao Học (1973) về Quản Trị Kinh Doanh tại Viện Đại Học Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Từ Mỹ tới Canada, cơ duyên đưa ông vào làm việc tại Ngân hàng Montreal, bắt đầu một sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Từ Montreal tới Toronto, sang Manila (Philippines) rồi ông chọn Singapore là chốn dừng chân cuối cùng. Tại đây, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như tổng giám đốc một công ty bất động sản, giám đốc điều hành một tập đoàn khách sạn, điều hành một ngân hàng tài chính… Võ Tá Hân từng là cầu nối để Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao và học hỏi chính sách kinh tế của Singapore từ thời cố TT Võ Văn Kiệt.

Về âm nhạc, ông theo học Harmony, Counterpoint, và Orchestration tại Hoa Kỳ và cũng học thêm về piano, đàn tranh, đàn bầu. Là hội trưởng hội Tây Ban Cầm Cổ Điển ở Singapore (1983-2000), đã trình diễn độc tấu guitar nhiều lần và làm giám khảo trong nhiều cuộc thi guitar ở Singapore và Việt Nam. Các bản soạn guitar độc tấu của bác Võ Tá Hân được rất nhiều người yêu thích và trình diễn.

Bác Võ Tá Hân còn là tác giả của một quyển sách về kinh tế và kinh doanh có tựa đề “rất thơ” Cánh Hoa Trước Gió. Không chỉ là nhà soạn nhạc giỏi và một chuyên gia cao cấp về tư vấn tài chính; Nhưng ít ai biết rằng, trong suốt 20 năm qua, bác còn thầm lặng đi khắp thế giới tìm kiếm hàng triệu cuốn sách gửi về VN.

Website www.hanvota.com do bác tự tay xây dựng là địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích guitar nói riêng và âm nhạc nói chung.

Đây là kênh youtube về âm nhạc của bác Võ Tá Hân. Cụ @MorningStar xem channel này thử có hợp không.

http://www.youtube.com/user/votahan

Một số tác phẩm do bác Võ Tá Hân soạn cho guitar độc tấu và biểu diễn

Nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn

Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn

Niệm Khúc Cuối - Ngô Thụy Miên

Nắng Thủy Tinh - Trịnh Công Sơn - Võ Tá Hân chuyển soạn cho piano, Minh Ngọc biểu diễn.

 
Last edited by a moderator:
Nghệ sĩ guitar cổ điển trong ngành tài chính

Trần Hoài Phương
TranHoaiPhuong.jpg


Anh Trần Hoài Phương (THP) có lịch sử học tập rất thú vị. Tốt nghiệp phổ thông lúc 17 tuổi, học đại học sớm một năm. Hai năm đầu học đại học Bách khoa TP.HCM, khoa Xây dựng, 6 năm tiếp học Nhạc viện khoa guitar cổ điển, 5 năm học Kinh tế, năm cuối kinh tế nhận được học bổng AUPEL - UREF tại đại học Universite Aix - Marseill II, Pháp. Anh giải thích cho việc đột ngột dừng học đại học Bách khoa để vào Nhạc viện là vì vào thời điểm đó, việc học chính quy tại Nhạc viện TP.HCM quá hấp dẫn và cảm thấy được trở thành một guitarist chuyên nghiệp như một đam mê trong đời.

Sau khi ra trường, anh làm việc tại Standard Chartered Bank, Citi Bank, ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - nhân sự biệt phái) và bây giờ là giám đốc BNP PARIBAS chi nhánh HCM.

Nhờ luyện tập, biểu diễn thường xuyên nên anh THP vẫn duy trì được ngón đàn điêu luyện, mà nói gói gọn là "Không lục nghề". Anh được xem là một trong những người biểu diễn guitar cổ điển tốt nhất ở Sài Gòn. Anh và nghệ sĩ Nguyễn Trí Đoàn - giám đốc y khoa của phòng khám Victoria TP. Hồ Chí Minh, là guitarist duy nhất của Sài Gòn đoạt giải nhất cuộc thi guitar cổ điển ở Singapore - và nghệ sĩ Nguyễn Thanh Huy, trưởng khoa Guitar Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - xem như ba người chính thổi lại ngọn lửa guitar cổ điển gọi là guitar Phú Nhuận, bây giờ là guitar Sài Gòn. Họ duy trì hằng năm làm một tour biểu diễn guitar cổ điển vào tháng 12, bắt đầu từ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12, sau đó là Hà Nội và trên đường về sẽ ghé Đà Nẵng và Quảng Nam.
images

d.jpg


Anh THP thường xuyên tham gia hướng dẫn sinh viên nhạc viện và các bạn trẻ yêu thích guitar cổ điển. Anh có nhiệt huyết đáng ngưỡng mộ đối với bộ môn guitar cổ điển này.

Anh đã xuất bản một album độc tấu guitar nhạc TCS "Góp lá mùa xuân". Các tác phẩm độc tấu do anh chuyển soạn và biểu diễn. Các bác có thể nghe tại đây:

http://www.nhaccuatui.com/playlist/gop-la-mua-xuan-doc-tau-guitar-tran-hoai-phuong.qO2QmgeMqqC7.html

Một bài phỏng vấn về THP của báo Doanh nhân Sài Gòn
http://www.doanhnhansaigon.vn/tro-chuyen/bi-quyet-nghe-doi-tac-tot-hon-nho-choi-dan/1078149/

Vài tác phẩm do anh THP biểu diễn

Em đi trong chiều - Trịnh Công Sơn - Chuyển soạn và độc tấu: Trần Hoài Phương

Nothing's gonna change my love for you - Trần Hoài Phương chuyển soạn và độc tấu

BADEN JAZZ SUITE (J. Jirmal) Prelude - Berceuse - Rondo a la Samba

Hướng dẫn: Trần Hoài Phương nói chuyện về hòa âm
 
Last edited by a moderator:
Về cây đàn trong các clip trên

Đây là cây đàn Bert Kwakkel guitar, ấn bản đặc biệt thứ 500. Giá là 16.000 USD. Rất đẹp.

Nếu guitarist nhà nghề ở VN đặt mua gửi về thì chắc giá đâu đó lên 18-20.000 USD.

post-63-138316880097.jpg
 
Về cây đàn trong các clip trên

Đây là cây đàn Bert Kwakkel guitar, ấn bản đặc biệt thứ 500. Giá là 16.000 USD. Rất đẹp.

Nếu guitarist nhà nghề ở VN đặt mua gửi về thì chắc giá đâu đó lên 18-20.000 USD.

Cỡ chiếc ôtô :13:
 
Cỡ chiếc ôtô :13:

Theo em biết ở trong nước chưa ai sở hữu vì giá đắt. Hình trên là cây đàn do anh THP mượn biểu diễn trong buổi họp mặt với bạn bè khi có dịp đi Mỹ.

Các nghệ sĩ guitar cổ điển ở Sài Gòn sở hữu đàn từ 2 nguồn:

1) Đặt đàn từ 2 nghệ nhân chuyên làm guitar cổ điển: Thân Luthier và Cường Luthier --> Giá đàn khoảng 20-30 triệu/cây, cũng có cây 40 triệu.

2) Mua các hiệu đàn nước ngoài: Có thể mua các tiệm đàn uy tín trong nước hoặc nhờ bạn bè. Đàn mua giá vào khoảng 3.000 - 5.000 USD.

Tất nhiên, những cây đàn đắt như trên dành cho những người đàn giỏi mới phát huy hiệu quả (âm sắc, âm lượng...).
 
Tặng @engel (có vẻ engel không thích thể loại nhạc này, tặng lần nữa xem sao :4:).

Duyên dáng nhiều rồi, hoang dã tí nhé các bác. :D Có vài chỗ nghe không được mượt lắm.

 
Last edited by a moderator:
Nhạc GIÁNG SINH cho guitar

Tác phẩm: Five pieces from Venezuela - Vicente Emilio Sojo (1887-1974), Alirio Diaz chuyển soạn

Dưới đây là tác phẩm guitar "Five pieces from Venezuela" của Vicente Emilio Sojo (1887-1974), gồm những giai điệu Giáng Sinh được ông chuyển soạn cho guitar. Bài này do Christian Winter đàn.


Tác phẩm: AGUINALDO - Vicente Emilio Sojo (1887-1974), Alirio Diaz chuyển soạn

Dưới đây là bài AGUINALDO, một giai điệu Giáng Sinh (Christmas Carol) nằm trong tập FIVE PIECES FROM VENEZUELA của Alirio Diaz (ở trên) , chuyển soạn từ nhạc phẩm của Vicente SOJO. Bài này được viết ở nhịp 5/8.


Tiếp theo là bài I WILL FOLLOW HIM do ban nhạc và dàn đồng ca của ANDRE RIEU trình diễn tại NEW YORK năm 2006

Tác phẩm: Greensleeves - Dân ca nước Anh

Greensleeves không phải là một thánh ca mà là tình ca. Người ta không hát Greensleeves, nhưng người ta luôn luôn trình tấu Greensleeves với organ, piano hay harp trong nhà thờ.

Greensleeves là một dân ca Anh quốc, viết theo thể điệu trữ tình gọi là Romanesca. Năm 1560 một bản nhạc ballad đã được đăng ký với London Stationer’s Company, công ty độc quyền xuất bản nhạc của Anh, dưới tên “A New Northern Dittye of the Lady Greene Sleeves”. Đến năm 1584, bản nhạc được ghi lại trong quyển A Handful of Pleasant Delights (1584) là “A New Courtly Sonnet of the Lady Green Sleeves” (Một đoản khúc cho công nương Áo Xanh).

Dù là không có bằng chứng, dân gian truyền rằng bản này là do vua Henry VIII viết cho công nương Anne Boleyn.Henry yêu Anne Boleyn nhưng không được nàng đáp lại, nên đã viết lên bản nhạc Greensleeves để bày tỏ nỗi niềm.


Tác phẩm: Silent night - Franz Gruber, soạn cho guitar Jan Olof Ericksson
Lamvienlv độc tấu


Mỗi đêm Giáng sinh, giai điệu bài thánh ca kinh điển lại tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng, ấm áp, đưa con người xích lại gần nhau hơn.

Có rất nhiều huyền thoại xung quanh sự ra đời của Silent Night. Trong một thời gian dài, ca khúc vẫn được cho là của các thiên tài âm nhạc như Haydn, Mozart hay Beethoven. Không ai chịu tin là ca khúc được sáng tác bởi một người rất bình thường, giản dị và gần như vô danh trong bản đồ âm nhạc. Mãi đến năm 1995, khi người ta tìm được bản chép tay của bài nhạc, họ mới có thể khẳng định tác giả của Silent Night là một linh mục nghèo tên là Joseph Mohr với phần soạn nhạc của một thầy giáo trường làng tên Franz Gruber.

Năm 1859, Silent Night được linh mục John Freeman Young ở giáo phận Floria dịch sang tiếng Anh và nhanh chóng trở thành một nhạc phẩm Giáng sinh được yêu thích ở khắp mọi nơi trên thế giới.

 
Tặng @engel

Mấy cái kia engel không thích, chuyển sang tặng engel "Hotgirl đánh trống siêu đẳng". Hotgirl mà engel không thích nữa thiệt tình là không biết tặng cái gì luôn. :39:

 
Tặng @May
Narciso Yepes- Nghệ sĩ đàn Guitar 10 dây
Nghệ sĩ guitar người Tây Ban Nha. Sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha Yepes cho con trai mình cây đàn guitar đầu tiên khi cậu chỉ mới 4 tuổi. Ông học bài học guitar đầu tiên của mình với Jesus Guevara tại Lorca. Sau đó, gia đình phải dời đến valencia khi Nội Chiến Tây Ban Nha nổ ra năm 1936.
Khi lên 13 tuổi, Narciso đi học tại Conservatoria de Valencia với nghệ sĩ piano Vicente Asecio.

Năm 1947 ông biểu diễn tác phẩm Concierto de Aranjuez của Joaquin Rodrigo được chỉ huy bởi Ataúlfo Argenta, điều này đã làm cho Yepes nổi tiếng trước công chúng yêu nhạc Tây Ban Nha. Vào năm 1952 ông đã chuyển soạn một bản dân ca sang guitar “Romance”, sau này tác phẩm được chọn làm nhạc phim cho bộ phim “Forbidden Games” của đạo diễn René Clément. Có thể nói chính điều này đã làm cho tên tuổi Narciso Yepes vang danh khắp thế giới.
Vào năm 1964 Yepes tạo ra cây đàn guitar 10 dây giúp cho việc chơi các nhạc phẩm theo trường phái Baroque vốn viết riêng cho đàn luýt hơn là guitar.
Kể từ năm 1993 sức khỏe của ông bắt đầu yếu dần, ông ít xuất hiện trứơc công chúng hơn so với trước. Ông thực hiện buổi diễn cuối cùng vào ngày 1 tháng 3 năm 1996 ở Santander( Tây Ban Nha)

Narciso Yepes qua đời ngày 4 tháng 5 năm 1997


Nguồn: Internet

 
Tặng @mtp bản nhạc huyền bí Aires Moriscos

Aires Moriscos (tiếng Spain = Air Moorish , điệu nhạc của dân Moor) . Dân Moor là 1sắc tộc Ả rập ngày xưa (nay là Morocco) . Trong khoảng thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ 11, dân này xâm chiếm miền Nam của Spain (vùng Granada) và do đó , cũng để lại nhiếu dấu vết trong văn hóa của Spain tới giờ, đặc biệt là về kiến trúc (thí dụ : cổ thành Alhambra nổi tiếng thế giới) và trong âm nhạc của Spain, có thêm điệu Zambra của Ả Rập .

Nguồn: Internet

 
Last edited by a moderator:
Back
Top