Các trích đoạn cổ điển dễ nghe

Cơ bản là thích thì nghe thôi. Còn nghe các bác gọi là phê bình âm nhạc mà tán & phong âm nhạc bác học thì tự cảm thấy ngu ngu thế nào ấy, chả dám bàn... chỉ biết là êm lỗ tai là nghe...

Chuẩn! Gu nghe nhạc mỗi người mỗi khác, ngay cả nhạc cổ điển, có người thích nghe nhạc ông A mà không thích ông B, người khác lại ngược lại, cứ cái nào vừa tai mình là nghe thôi.
 
Trước e hay ra Hai Bà Trưng tìm đĩa, muốn đĩa xịn thì vào phía trong, nhưng kiếm được đĩa ưng ý cũng khó lắm vì đa phần đĩa xịn toàn nhạc jazz. Mà nghe CD thì cũng kèm theo nhiều điều kiện như không gian trong nhà phải yên tĩnh, mình không làm việc gì chỉ ngồi nghe nhạc.... Từ hồi phát hiện ra kho tàng âm nhạc phong phú trên youtube thì tha hồ mặc sức với cái tai nghe, vừa canh bảng vừa nghe nhạc.....
 
Bản này song tấu violin + piano, tuy hơi dài nhưng nghe quen rồi thì réo rắt và phiêu lắm ạ
 
Last edited by a moderator:
Nghe bản này sau mỗi lần bị sếp mắng thật tuyệt vời :D, tuyệt hơn cả là 1 mình trong đêm thanh vắng.

 
Last edited by a moderator:
Trích đoạn Morgenstemning, trong vở kịch Peer Gynt, sáng tác của Edvard Grieg (Nauy) năm 1875. Peer Gynt được Grieg sáng tác làm nhạc nền cho vở kịch cùng tên của Henrik Ibsen.

 
Last edited by a moderator:
Trích đoạn O Furtana trong tác phẩm đại hợp xướng Carmina Burana của Carl Orff (Đức) sáng tác năm 1936-1937.

 
Last edited by a moderator:
Radetzkymarsch là 1 phần không thể thiếu trong buổi hòa nhạc đón năm mới của dàn nhạc giao hưởng Áo
 
Last edited by a moderator:
Trích đoạn O Furtana trong tác phẩm đại hợp xướng Carmina Burana của Carl Orff (Đức) sáng tác năm 1936-1937.

Một phiên bản khác của O Furtana gửi tặng bạn Apprentice:
 
Last edited by a moderator:
Back
Top