Các trích đoạn cổ điển dễ nghe

Dạo gần đây ở khu vực đối diện KS MetroPole sáng chủ nhật hàng tuần có các nhạc công chơi loại nhạc này, hình như là có những người rất nối tiếng trên TG chơi biểu diễn. Đây là dự án phổ cập thể loại nhạc này đến với công chúng việt nam.

Em rất thích chương trình vỉa hè này và nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời. Tất nhiên để mà 'phổ cập' cần thời gian, và một cái gì đó sâu, rộng, và căn bản hơn (là cái gì thì em cũng ko nghĩ ra:). Về cái bị coi là bác học hay trang trọng, đó chỉ là nhận định, nhưng bắt nguồn từ đâu? Chắc chắn phải rất xa xưa rôi, và hình như Liên quan tới khia canh văn hoá?
 
Tác phẩm tiếp theo là Salut d'Amour của Sir Edward Elgar viết năm 1888 cho violin và piano.

Vào năm 1888, Elgar và tiểu thư Caroline Alice Roberts, vốn là ái nữ của một vị thiếu tướng, dự định sẽ kết hôn với nhau. Mùa hè năm đó, Elgar đã có một kỳ nghỉ với người bạn lâu năm của mình là tiến sĩ Charles Buck ở Settle, Yorkshire. Trước lúc rời Worcester, Alice đã tặng ông một bài thơ mà bà viết trước đó nhiều năm có tên là Love's Grace (Tình duyên). Để đáp lại bài thơ, Elgar đã viết một tiểu phẩm âm nhạc mà ông gọi là Liebesgruß (Lời chào của tình yêu) với lời đề tặng bằng tiếng Pháp "à Carice" khi đang ở thị trấn Settle. "Carice" là tên thân mật được kết hợp bởi Caroline Alice, và đó cũng là cái tên được đặt cho đứa con gái duy nhất của họ sau này. Khi trở về Luân Đôn vào ngày 22 tháng chín, Elgar đã tặng nó cho Alice như một món quà để cầu hôn bà. Hôn lễ của họ được cử hành tại nhà thờ nhỏ Brompton ở South Kensington, Luân Đôn một năm sau đó mặc cho sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình Alice. (nguồn Wiki)

 
Last edited by a moderator:
Bản "La prière d'une vierge" của nữ nhạc sĩ Ba Lan Tekla Bądarzewska-Baranowska, được công bố lần đầu năm 1856 khi bà mới 22 tuổi.

 
Last edited by a moderator:
Em bắt đầu thích rồi đó. Phải nghiên cứu tậu bộ âm thanh phù hợp để cảm thụ thể loại này.
 
Tuần này nghỉ trade nên tranh thủ giới thiệu thêm với các bác một số nhạc phẩm rất dễ nghe khác.

Bản "Hungarian Rhapsody No 2" của Franz Liszt là tác phẩm nổi tiếng nhất trong bộ 19 Hungarian Rhapsodies. Tác phẩm này nghe rất ấn tượng, và nhìn cũng rất thích bởi độ khó của nó khiến người nhạc công phải thể hiện các kỹ thuật chơi piano rất cao, tay như múa trên các phím đàn.

[

Nhạc phẩm này cũng đã được đưa vào rất nhiều bộ phim, trong đó bác nào chăm xem Tom và Jerry cùng lũ nhóc chắc sẽ nhớ khúc nhạc này trong bộ phim "The Cat Concerto" sản xuất năm 1946, bộ phim đoạt giải Oscar cho thể loại phim hoạt hình. (Wiki)
 
Last edited by a moderator:
Tiếp theo bản "Salut d'Amour", xin giới thiệu một tay violin khác trẻ đẹp không kém Sarah Chang, Jinjoo Cho, chơi bản "Introduction and Rondo Capriccioso" của Camille Saint-Saens viết cho violin và piano năm 1863.

 
Last edited by a moderator:
cho em ké chút với, dù chỉ có mỗi cây violon là cổ thui

 
Last edited by a moderator:
Mua mấy disc này ở đâu bác appren.. nhỉ ???

Bác ra Đinh Liệt với Bảo Khánh có khá nhiều hàng bán đĩa, cả CD và DVD. Nhưng ở đó chủ yếu hàng Tàu, nếu bác muốn nghe đĩa xịn thì chắc phải đặt qua mạng.
 
Bác ra Đinh Liệt với Bảo Khánh có khá nhiều hàng bán đĩa, cả CD và DVD. Nhưng ở đó chủ yếu hàng Tàu, nếu bác muốn nghe đĩa xịn thì chắc phải đặt qua mạng.

xưa em thấy có hàng tên gì đó "LUẬN" thì phải ngay gần ngõ Tạm Thương, ở phố Hàng Bông, lâu rồi giờ ko bít hàng đó có còn.
ngoài ra, e thấy cửa hàng đĩa ở phố Hai Bà Trưng, đoạn đối diện câu lạc bộ Mỹ, gần ngã tư Hai Bà Trưng - Ngô Quyền cũng nhiều đĩa :)
 
Nhạc cổ điển, dù là etude, polonaise, sonate, đến giao hưởng đều có thể nghe de giải thoát tinh thần một cách hữu hiệu. Cứ phân vân sao nó khó phổ cập trong đời sống nước ta...

Cơ bản là thích thì nghe thôi. Còn nghe các bác gọi là phê bình âm nhạc mà tán & phong âm nhạc bác học thì tự cảm thấy ngu ngu thế nào ấy, chả dám bàn... chỉ biết là êm lỗ tai là nghe...
 
Last edited by a moderator:
Back
Top