Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

lại có cơ hội gom giá rẻ :)))
vụ này ngay từ màn mở of cuộc chiến thuế quan là anh thép đã bị đập đầu tiền rồi, bác thủ điều hướng cho cung trong nc, làm đường sắt, hạ tầng thì cung cho trong nc thôi còn chưa đủ ấy.
---------
mèo muốn gắn cái ống dòm trên bệ quanh vùng biển đông dòm chừng sân chị Na, nên là sẽ quay ra gây áp lực cho vịt
 
Là cái lão suốt này hô mõm thiện lành thay...nhưng trong tay ko có tiền mua biệt phủ á anh.
Làm cách nào, để khuyên nhủ lão ấy, về với Ma Dad, trở thành Ma team anh nhỉ? Anh có idea nào giúp em với?
là nhân cách thứ mấy ? :)))
 
Là cái lão suốt này hô mõm thiện lành thay...nhưng trong tay ko có tiền mua biệt phủ á anh.
Làm cách nào, để khuyên nhủ lão ấy, về với Ma Dad, trở thành Ma team anh nhỉ? Anh có idea nào giúp em với?
Kêu lão Chán lại đi anh, lặn lâu thế =)).
 
là nhân cách thứ mấy ? :)))
Nhân cách thứ 1 hay sao ấy anh, kiểu từ lúc lọt lòng, chưa từng nếm trãi cảm giác bị nhốt trong chuồng lợn, bị đuổi ra ngủ dưới gầm cầu... nên cứ phiêu phiêu như người nghiện. Giờ nói cái j lão cũng im, khen chê khích khịa kiểu j cũng im,,, ko cậy được lời nào nữa?
Hay là bị tẩu hoả rùi, anh có cách nào giúp em khuyên lão ko?

Phật có Vô Thường - Khổ - Vô Ngã.
Ma cũng có Vô Gián - Mê Lầm - Chấp Ngã.
Sao cứ phải chọn việc khó để mà mò???
 
Kêu lão Chán lại đi anh, lặn lâu thế =)).
Lão ấy bị j rồi, toàn đi theo ánh sáng, với tiền kiếp...cận tử nghiệp...
Chắc là một kiểu né tránh, vì sợ hãi...
Gọi ko thưa, kêu ko đáp...gửi zalo thì chỉ thấy Đã xem, và thả like. Tức ko chịu được ấy anh... Anh có cách nào bày em với, cho lão ấy về lại đời sống thực tại, phiêu bồng mãi chốn ảo ma canada chi ta?
 
Lão ấy bị j rồi, toàn đi theo ánh sáng, với tiền kiếp...cận tử nghiệp...
Chắc là một kiểu né tránh, vì sợ hãi...
Gọi ko thưa, kêu ko đáp...gửi zalo thì chỉ thấy Đã xem, và thả like. Tức ko chịu được ấy anh... Anh có cách nào bày em với, cho lão ấy về lại đời sống thực tại, phiêu bồng mãi chốn ảo ma canada chi ta?
=)) chắc ko còn gì kích thích đc ổng nữa rồi hazz. Đem liệm thuii
 
Nhân cách thứ 1 hay sao ấy anh, kiểu từ lúc lọt lòng, chưa từng nếm trãi cảm giác bị nhốt trong chuồng lợn, bị đuổi ra ngủ dưới gầm cầu... nên cứ phiêu phiêu như người nghiện. Giờ nói cái j lão cũng im, khen chê khích khịa kiểu j cũng im,,, ko cậy được lời nào nữa?
Hay là bị tẩu hoả rùi, anh có cách nào giúp em khuyên lão ko?

Phật có Vô Thường - Khổ - Vô Ngã.
Ma cũng có Vô Gián - Mê Lầm - Chấp Ngã.
Sao cứ phải chọn việc khó để mà mò???
chán sự đời. chỉ thích nghiên cứu và chiêm nghiệm
có những thứ cuốn hơn cả sex và tiền
lòng đầy biết ơn những trải nghiệm, qua phiền não khổ đau nhận ra chân giá trị
phải ko?
1 ông vai thiện 1 ông vai ác hả :)))
-----
thường là lòng luôn thấy trống rỗng kể cả khi cầm bạc tỷ lẫn khi trắng tay. ko vế nào làm vui hơn hay buồn hơn
2 ông cùng đi tìm (ko biết tìm j) để lấp khoảng trống rỗng vô tận ấy
 
Last edited:
Phật có Vô Thường - Khổ - Vô Ngã.
Ma cũng có Vô Gián - Mê Lầm - Chấp Ngã.
Sao cứ phải chọn việc khó để mà mò???
có 1 vị tay ôm 1 tảng đá to nặng lặc lè, đi đâu cũng ôm bên mình, đến 1 nhà sư kể lể, tay tui xưng tấy, đau nhức, mỏi mệt rã rời mà ko biết vì sao, tui đã đi biết bao nhiêu ông bs, uống biết bao nhiêu toa thuốc mà vẫn ko khỏi....
cứ ôm khư khư tảng đá nặng đó, hay đặt nó xuống, việc nào dễ hơn ạ ?
 
Last edited:
Back
Top