Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Xác nhận, hội F0, đang bâng khuâng con DGC, bị dắt đi đâu về đâu...Sợ xanh mặt mũi cả dồi. Trước đó thèm chảy nước miếng, toán giá trị vô cùng cao...giờ giá trị vô cùng thấp. Vỡ 50 còn đâu???
Anh còn DGC, đợi 48 mua thêm, 45 mua hết phần tiền dành cho DGC. Sau đó cầu nguyện.kkk
Anh giữ BSR tỷ trọng TK khá cao, theo Oil Crude 119 sau đó 130$ nếu có...còn lại tuỳ các anh lái, mình nhắm mắt đưa chân.
 
Khạc thời rùi ạ, nhìn anh Q kìa, rạng ngời chưa...
Thời nì, ngoại nòng súng ra, thì có tiền sẽ có tất... Anh ko thấy chị Kim Tiêm, social đang đồn ầm lên thôi???
Anh nhìn đi đâu thế, FLC có thấy khá hơn đâu? Anh ôm cổ hay ôm mấy anh chị đó, anh đánh MG thì kiên trì được bao lâu :)))
 
TT công bố ở đâu mà e search kg ra chị ạ
cuối tuàn lườt sao tự nhiên các ac ôm zl nhiều vậy ạ, thanh khoản bé quá nên chat cũng kg uy tín lắm
Đếm vội thì khoảng 1/3 nhân sự vc ôm, tuyền tàu ngầm vì khó mua và trông rất chán nản. Mà ôm từ lâu lắm rồi, khoảng tầm covid đánh thủng kia.
 
Anh nhìn đi đâu thế, FLC có thấy khá hơn đâu? Anh ôm cổ hay ôm mấy anh chị đó, anh đánh MG thì kiên trì được bao lâu :)))
Mẹc gin bọn PV, đau thật chứ...nó liếm lãi như Ma Cà Rồng liếm máu trên cổ mình vậy.
Lỡ xuống đò, ra giữa dòng mới biết sông toàn cá xấu... Nhảy sông bơi về bờ cũng die, mà cố ngồi cho qua bờ bên kia cũng hãi...
Rối loạn, ko biết phải làm sao??? Hỏi các anh chị đang tỉnh táo, đang son để có con đường giải nạn... :(((
 
Mẹc gin bọn PV, đau thật chứ...nó liếm lãi như Ma Cà Rồng liếm máu trên cổ mình vậy.
Lỡ xuống đò, ra giữa dòng mới biết sông toàn cá xấu... Nhảy sông bơi về bờ cũng die, mà cố ngồi cho qua bờ bên kia cũng hãi...
Rối loạn, ko biết phải làm sao??? Hỏi các anh chị đang tỉnh táo, đang son để có con đường giải nạn... :(((
Vẻ đẹp của chứng khoán là đẩy người bắt đáy tuyệt vọng…GTK 9%/năm anh ơi…
 
Đếm vội thì khoảng 1/3 nhân sự vc ôm, tuyền tàu ngầm vì khó mua và trông rất chán nản. Mà ôm từ lâu lắm rồi, khoảng tầm covid đánh thủng kia.
có chị TTN. Trưởng tàu nắm sl lớn mà chị ấy bảo bán hết rồi đó ạ.
em cũng có ít từ hồi lâu lắc cũng bán lai rai gần hết còn mỗi tk hơn 1 k cổ
nó làm bò sữa lấy ct thôi chứ ai ôm nhiều chôn vốn mất cơ hội lắm ạ
 
Rốt Chiu bảo sao ạ anh: Mua khi máu ở trên đò, dẫu máu đó là từ cổ mình rơi xuống.
GTK lại tung nóc... anh thật là người tỉnh thức!!! Nhưng anh chưa có từ bi, vì anh đớp em tập 25%...hic
Giá này đẹp mà anh. Cứ theo tính toán mà mua thôi. Tiền thịt ôm 4ever. Đội cổ đông lớn uy tín lắm =))). Mỏ miếc thoải mái, có điều ổn định rồi vào, em lỗ sẵn rồi nên kệ.
 
Giá này đẹp mà anh. Cứ theo tính toán mà mua thôi. Tiền thịt ôm 4ever. Đội cổ đông lớn uy tín lắm =))). Mỏ miếc thoải mái, có điều ổn định rồi vào, em lỗ sẵn rồi nên kệ.
Ổn định thì giá nó lên tận 80, lúc í đắt lòi ra anh?
Sao mình ko lên kế hoạch, mua dần về 30? Tới lúc thái lai, mình xem ai làm chủ mới...rồi cân đo tạc gét?
 
Ủa, hội này tăng trưởng tụt pha, từ tăng trưởng Nhanh, sang tăng trưởng Từ Từ...thì có j ngon anh ạ? Anh nói thêm tí dúp em ạ? Với cả em thấy chị Pink, bảo là ko đánh đổi ổn định lấy tăng trưởng ngắn hạn, là sao cơ?
e biết đâu e sở hữu 1 ngân hàng thôi mà, giờ tăng chậm thì sau tăng nhanh lúc thăng lúc trầm chứ nhanh hoài sao đc anh.
 
có chị TTN. Trưởng tàu nắm sl lớn mà chị ấy bảo bán hết rồi đó ạ.
em cũng có ít từ hồi lâu lắc cũng bán lai rai gần hết còn mỗi tk hơn 1 k cổ
nó làm bò sữa lấy ct thôi chứ ai ôm nhiều chôn vốn mất cơ hội lắm ạ
Chị thời điểm nhiều nhất cũng chưa đến 100k cho tất cả các TK mua hộ lẫn của chị đâu.
Mới mua lại 2k đang tạm có lãi 😀
 
Back
Top