Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Cứ theo TA và bảo toàn lợi nhuận thôi
Mua lúc VNI 1620
Hiên nay VNI 1615
Vẫn chưa tạo đáy mới - chờ thêm 15 point nữa
Happy trading
Rất rõ ràng và chuẩn chỉ anh ạ
Cứ theo kế hoạch làm thôi, dọa đấm dọa giết là việc của bà con
 
Nể anh vì tốc độ suy nghĩ. Nay nông nhàn nhớ ra chưa khen bao giờ.
Định sanh Tuệ
Còn em thì Bịnh nên Tệ, anh thông cảm, em ko suy nghĩ, em chỉ phản ứng aka reaction theo cồm của Chị thui anh!
Em ngâm cứu vía Chị mí năm rùi, nên ko cần suy nghĩ...kiểu như em biết là Chị cồm j, nghĩ j, làm j, khi nào chửi...em. Nên em thoại ạ, như Tuệ sư giả lời Lá Dơi về đâu???
 
Quan trọng gì, thiên hạ FB có cho ổng chút lãi nào đâu mà phải hô
Thế thì sale kiểu j nhỉ? Học anh Coca, sale từ trong sale ra ạ anh?
Em ko hịu được...mong anh giải thích? Lẽ nào anh cũng nội bộ của anh 4, ttin nhanh và chánh xác đến lạ? Hoặc anh hack não anh 4 lun...?
 
Định sanh Tuệ
Còn em thì Bịnh nên Tệ, anh thông cảm, em ko suy nghĩ, em chỉ phản ứng aka reaction theo cồm của Chị thui anh!
Em ngâm cứu vía Chị mí năm rùi, nên ko cần suy nghĩ...kiểu như em biết là Chị cồm j, nghĩ j, làm j, khi nào chửi...em. Nên em thoại ạ, như Tuệ sư giả lời Lá Dơi về đâu???
Nghẹn lời.
Đúng em trai của chị 😀
 
Thế thì sale kiểu j nhỉ? Học anh Coca, sale từ trong sale ra ạ anh?
Em ko hịu được...mong anh giải thích? Lẽ nào anh cũng nội bộ của anh 4, ttin nhanh và chánh xác đến lạ? Hoặc anh hack não anh 4 lun...?
Sale cần chứng minh thực lực show kết quả chứ cần gì nói ạ
Người vịt toàn nói 1 đằng làm 1 nẻo thì nên nghe nói ko ạ, hiu hiu
 
Sale cần chứng minh thực lực show kết quả chứ cần gì nói ạ
Người vịt toàn nói 1 đằng làm 1 nẻo thì nên nghe nói ko ạ, hiu hiu
Lại thấy anh chủ BF lên báo hô về k4-k5 à Mèo béo?
 
Ko đánh hàng chợ bank chứng bđs hả em ơi, chiết khấu đủ rồi ấy
Em có mà Chị, Bất Chứng Bank Thép Cá Lợn Giật Điện,...nhìu nhìu.
Margin lên 86 tr rùi, nãy giờ ngủ khò khò, ko đặt báo thức nên quên ạ Chị. Đánh chứng đơn giản muh, việc gì khó đã có lãnh tụ lo. Mình cứ chọn việc dễ, ngủ cho sướng...hjhj
 
Back
Top