Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Đấy, @TTN xác nhận đang cầm hàng tăng VHM, CII...
Dạ, cái đấy ko qan trọng lắm, qan trọng là cầm bao nhiêu, lãi bao nhiêu, trong bao lâu ạ?
Giá cứ tím, mà tiền lãi ko đủ ra Đại Nam, Drift một vòng. Cứ sợ hãi, sẽ đâm sầm vào cái vách tường, tiền đâu ra đền xe? Thế là nghoèo rớt mùng tơi thôi anh, bùn và im lặng theo dõi các quái xế drift xe thôi anh.
 
  • Like
Reactions: TTN
Đi chơi từ sáng, giờ mới về ngó bảng. TT này cũng chẳng phải ngắm bảng nhiều làm gì 😄
Đi chơi lại sợ bị tiêu diệt ạ, ngắm bảng lại ko cam lòng ạ (mình tăng 1 line, họ tăng lút cán).
***
NGƯỜI ĐAM MÊ CỜ BẠC:
Là người dũng cảm chấp nhận rủi ro, thích sự đột phá- bất ngờ và chịu được mất mát thường xuyên, bất kể người thân nặng lời can ngăn.
Với những phẩm chất ƯU VIỆT đó người NGHIỆN CỜ BẠC hoàn toàn đủ tố chất để trở thành DOANH NHÂN TÀI GIỎI.
NẾU:
-Họ dùng tinh thần dũng cảm chấp nhận rủi ro để đưa ra quyết định dứt khoát triển khai một ý tưởng kinh doanh mới lạ có ích cho xã hội.
-Họ chuyển đổi quyết tâm gỡ gạc thành sự kiên trì bền bỉ của doanh nhân.
-Họ biến khuynh hướng yêu thích những điều đột phá-bất ngờ thành sự sáng tạo những sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh khác biệt.

NGƯỜI NGHIỆN CỜ BẠC cũng có thể trở thành bậc THÁNH NHÂN.
NẾU:

Họ dám thử một lần đánh đổi những niềm tin và hiểu biết cũ của họ để lấy niềm tin và hiểu biết của Phật Lão Trang xem kết quả cuộc đời ra sao.

Họ dám đưa ra được quyết định tha thứ đối với những việc trước đó họ không thể tha thứ.

Họ dám cho người khác thêm cơ hội và tìm hiểu căn nguyên phía sau hành động của mỗi người trươc khi đưa ra phán xét xấu xa lên một người nào đó.

Nếu bạn đã liều lĩnh đánh bạc nhiều lần thì hãy thử sống liều lĩnh theo một hướng mới.

Sự dũng cảm lớn nhất là dũng cảm soi sáng nội tâm của mình, cuộc chiến với chính mình là cuộc chiến săn lùng những kẻ thù âm thầm lẩn khuất trong tâm trí mà ta không nhìn thấy được, ai đã chinh phục được cõi lòng mình người đó dễ dàng xem nhẹ sống chết.
 
Đi chơi lại sợ bị tiêu diệt ạ, ngắm bảng lại ko cam lòng ạ (mình tăng 1 line, họ tăng lút cán).
***
NGƯỜI ĐAM MÊ CỜ BẠC:
Là người dũng cảm chấp nhận rủi ro, thích sự đột phá- bất ngờ và chịu được mất mát thường xuyên, bất kể người thân nặng lời can ngăn.
Với những phẩm chất ƯU VIỆT đó người NGHIỆN CỜ BẠC hoàn toàn đủ tố chất để trở thành DOANH NHÂN TÀI GIỎI.
NẾU:
-Họ dùng tinh thần dũng cảm chấp nhận rủi ro để đưa ra quyết định dứt khoát triển khai một ý tưởng kinh doanh mới lạ có ích cho xã hội.
-Họ chuyển đổi quyết tâm gỡ gạc thành sự kiên trì bền bỉ của doanh nhân.
-Họ biến khuynh hướng yêu thích những điều đột phá-bất ngờ thành sự sáng tạo những sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh khác biệt.

NGƯỜI NGHIỆN CỜ BẠC cũng có thể trở thành bậc THÁNH NHÂN.
NẾU:

Họ dám thử một lần đánh đổi những niềm tin và hiểu biết cũ của họ để lấy niềm tin và hiểu biết của Phật Lão Trang xem kết quả cuộc đời ra sao.

Họ dám đưa ra được quyết định tha thứ đối với những việc trước đó họ không thể tha thứ.

Họ dám cho người khác thêm cơ hội và tìm hiểu căn nguyên phía sau hành động của mỗi người trươc khi đưa ra phán xét xấu xa lên một người nào đó.

Nếu bạn đã liều lĩnh đánh bạc nhiều lần thì hãy thử sống liều lĩnh theo một hướng mới.

Sự dũng cảm lớn nhất là dũng cảm soi sáng nội tâm của mình, cuộc chiến với chính mình là cuộc chiến săn lùng những kẻ thù âm thầm lẩn khuất trong tâm trí mà ta không nhìn thấy được, ai đã chinh phục được cõi lòng mình người đó dễ dàng xem nhẹ sống chết.
Đi chơi trong khi cả làng vừa thích vừa sợ, cái nhau chí chóe, người dập dòm lên tầu, kẻ nhớn nhác cắp dép vào nách vui cực luôn 😄
 
Dạ, em hiểu ý " hành thiền " của Mod là, vui sướng hay bực tức... VC đều giữ thái độ điềm đạm
Chợ tăng mà chỉ cổ cánh của mình tăng thì không thích bằng chợ tăng và cổ của mọi người. trong room cũng tăng phải không anh
Slogan của Thiền sư: “Thấy mọi sự đúng như nó thực là.”

Vd: Em núm VIX, acc ko tăng, trong khi GEX, HAH tím (xanh lá cây ko thèm tính). Em thấy đúng là bực bội.
Nếu em nhìn thêm SCS, GMD của Chị chẳng hạn (đỏ choé), em lại hết buồn. Như thế là em đã thêm vào gia vị. Và thế là, ko phải hành thiền ạ!
 
Slogan của Thiền sư: “Thấy mọi sự đúng như nó thực là.”

Vd: Em núm VIX, acc ko tăng, trong khi GEX, HAH tím (xanh lá cây ko thèm tính). Em thấy đúng là bực bội.
Nếu em nhìn thêm SCS, GMD của Chị chẳng hạn (đỏ choé), em lại hết buồn. Như thế là em đã thêm vào gia vị. Và thế là, ko phải hành thiền ạ!
DM mợ báo gộc xanh đỏ đủ cả, nhiều mã phết đới 😄
 
DM mợ báo gộc xanh đỏ đủ cả, nhiều mã phết đới 😄
Cái này em công nhận Mod chuẩn, hôm nay chủ yếu là đỏ

Slogan của Thiền sư: “Thấy mọi sự đúng như nó thực là.”

Vd: Em núm VIX, acc ko tăng, trong khi GEX, HAH tím (xanh lá cây ko thèm tính). Em thấy đúng là bực bội.
Nếu em nhìn thêm SCS, GMD của Chị chẳng hạn (đỏ choé), em lại hết buồn. Như thế là em đã thêm vào gia vị. Và thế là, ko phải hành thiền ạ!
Đã bảo Chán xuống tiền là thành người thường ngay :))))
Không có GMD , toàn hàng phòng thủ đi gật về lắc, chán lém, nhưng nó phải duyên thì đành chịu
 
Cái này em công nhận Mod chuẩn


Đã bảo Chán xuống tiền là thành người thường ngay :))))
Không có GMD , toàn hàng phòng thủ đi gật về lắc, chán lém, nhưng nó phải duyên thì đành chịu
À, em nhầm, GMD của anh Chim, PHP mới là của Chị.

Sáng em nói chuyện với Ma Vương rùi. Như sau:
Ma Vương: Sắc đẹp là con gái ta, Quyền lực là con trai ta, Tài Vật là cháu trai của ta, Thanh Danh là cháu gái của ta...Làm sao ngươi có thể chạy thoát khỏi vòng tay ta.
Chán thiền: Con đâu có chạy, con ngồi kiết già.
Ma Vương: Vì sao ko chạy? Phàm phu nào thấy ta cũng sợ hãi mà bỏ chạy cả.
Chán tiền: Dạ, tại con ngồi kiết già, chân tê và đau quá, chạy cũng ko được ạ.
Ma Vương: ???
 
Back
Top