bigsan
Well-Known Member
Cái yếu tố FOX có ảnh hưởng gì không thầy?
Một cổ phiếu tốt top đầu thị trường về mức định giá bằng thị trường thì tốt ạ
Một cổ phiếu tốt top đầu thị trường về mức định giá bằng thị trường thì tốt ạ
Em nghĩ ko chị ạ, dù sao BCA cũng ko làm khó anh Bình vs a Thụy đâuCái yếu tố FOX có ảnh hưởng gì không thầy?
Mình cho con AI nó tiến hành định giá FPT (theo DCF), thấy kết quả tính toán:Dạ không anh ạ, đơn giản chỉ là FPT đã có 1 năm 2024 tăng giá mạnh mẽ (70%) nên năm 2025 FPT ko còn được ưu tiên nếu như không có sự sụt giảm quá sâu ạ
Mốc 80 tương ứng P/E fw khoảng 11.4 là món hời ạ vừa là mốc khởi đầu sóng tăng 2024
Còn nếu không, em vẫn có các key khác hấp dẫn hơn ạ
Các PP định giá khác nhau cho kết quả khác nhau anh ạ. Dữ liệu giả định nữa. Như em nói trên thì p/e fw hời với em là 11.4 còn anh Chim sẽ là 10. Tuấn Minh sẽ là 15 chẳng hạnMình cho con AI nó tiến hành định giá FPT (theo DCF), thấy kết quả tính toán:
1. Giá trị nội tại ước tính của cổ phiếu FPT năm 2022 theo mô hình DCF là khoảng 63,400 VND/cổ phiếu.
2. Giá trị nội tại ước tính của cổ phiếu FPT năm 2023 theo mô hình DCF là khoảng 76,000 VND/cổ phiếu.
3. Giá trị nội tại ước tính của cổ phiếu FPT năm 2024 theo mô hình DCF là khoảng 87,500 VND/cổ phiếu.
Do đó, mình thấy mốc 80k Thầy nói là hoàn toàn có căn cứ. Định giá hợp lý với dữ kiện hiện nay.
Note: Mình dốt FA, nên cũng không dám chắc con AI nó tính toán đúng, giả định đúng... Chỉ là một cách tham khảo, khi thiếu vắng Idol dẫn lối. Thank Thầy Sụt chia sẻ nhé!
I'm Trader, move fast, think shortSắc uẩn, đôi khi chúng ta nên kiểm tra lại, chúng ta có bị sắc uẩn vây hãm hay không, bằng cách:
1. Kiểm tra kích thước màn hình, nếu màn hình cỡ 20 inch, ta ngồi với khoảng cách 50 cm tính từ cặp mắt.
2. Kiểm tra lại tư thế ngồi, có thẳng lưng không, đầu có bị cúi xuống hay ngước lên khi nhìn vào màn hình không?
3. Kiểm trai lại hình ảnh quán chiếu, cụ thể, kiếm 1 cái tay cầm nhỏ, đặt cạnh bên cái màn hình. Dán tâm vào hình ảnh của cái tay cầm nhỏ và hình ảnh index. Tự hỏi: Liệu chúng nó có giống nhau không?
Nếu 3 ý trên đều thỏa, tức đây ko phải Sắc Uẩn. NT thử xem sao?
Thế này thì chết he heHế lô tuần mới. Vợ 2 đang là xu hướng :)))))
Toàn dân làm giàu anh ạ. Mà nhiều người quan niệm nhiều con nhiều cháu là giàu :)))))Thế này thì chết he he![]()
Toàn dân làm giàu hết thì lấy ai ra làm tầng lớp lãnh đạo bây giờ, căng phết đớiToàn dân làm giàu anh ạ. Mà nhiều người quan niệm nhiều con nhiều cháu là giàu :)))))
A V, a Tuấn rất đáng khenVIC Gex lead tiếp
Vì sao, VIC lởm khởm, củ chúi nhất (xét FA), lại lead? Trong khi VHM, VRE tốt đẹp, lại lag?VIC Gex lead tiếp
Em ko giải thích được vì sao lại là VIC vì ban đầu em cũng chọn VHM sau mới đổi qua VICVì sao, VIC lởm khởm, củ chúi nhất (xét FA), lại lead? Trong khi VHM, VRE tốt đẹp, lại lag?
Thầy có thể share góc nhìn dc ko?
Note: Nếu mình là Lái, mình nghĩ mình sẽ chọn con FA ngon nhất để Lái...vì dân FA theo nhiều, tin nhiều. Tại sao lại nghịch thiên vậy?!
Nếu đúng thế thật, thì buồn nhỉ... :(((Em ko giải thích được vì sao lại là VIC vì ban đầu em cũng chọn VHM sau mới đổi qua VIC
Nhưng kéo VIC thì dễ hơn VHM vì cô đặc hơn và giá trị tài sản anh V sẽ lớn hơn
CP trong tay Lái nhiều thì anh kéo dễ mà. Dân theo lái và TA nhiều chứ giờ mấy ai theo FA đâu mà @Chán vặn vẹo thíaVì sao, VIC lởm khởm, củ chúi nhất (xét FA), lại lead? Trong khi VHM, VRE tốt đẹp, lại lag?
Thầy có thể share góc nhìn dc ko?
Note: Nếu mình là Lái, mình nghĩ mình sẽ chọn con FA ngon nhất để Lái...vì dân FA theo nhiều, tin nhiều. Tại sao lại nghịch thiên vậy?!
Dạ, em có vặn gì đâu anh, mất gần 20 giá... trong vòng 1 tháng. Ko nhìn được lí do, thì hỏi người tỏ tường hơn thôi ạ!CP trong tay Lái nhiều thì anh kéo dễ mà. Dân theo lái và TA nhiều chứ giờ mấy ai theo FA đâu mà @Chán vặn vẹo thía![]()
Lỗi tại @Chán thôi. Đã theo idol phố đỏ mông thì phải theo cho chót đến cuối con đường chứDạ, em có vặn gì đâu anh, mất gần 20 giá... trong vòng 1 tháng. Ko nhìn được lí do, thì hỏi người tỏ tường hơn thôi ạ!
Màu tím rực rỡ giữa chiều hoang,
Như tình yêu đã lỡ, đã tan.
Một cánh hoa rơi, rơi lặng lẽ,
Hương xưa còn đọng, nỗi vấn vương.