Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Khanh khắm mà không cắm nữa, thì lại 7x chứ đùa đâu 🥺
Chánh ngữ thế này nhé Chim Zút:
Cả 2 đều có điểm chung, là nhận yêu thương từ SK boy, và kết quả kinh doanh đang vào đà tăng tốc. Do đó, Mai Khanh hoàn toàn có cơ sở để an trú vững chải !!!
 
Có mỗi con gà đẻ trứng vàng ngon nhất bị xin mất thì còn gì nữa đây, định giá mới theo cty bán lẻ hay cty giáo dục, nhân sự bây giờ :))
Mà đây mới là công văn chuyển phần vốn của SCIC về BCA thôi chứ, nhưng mà who knows sắp tới các anh sẽ bắt làm gì. Siêu quyền lực rồi muốn gì chẳng được nhỉ :(

Lại sắp được săn hàng sale off lần 2 à 😍
Em mới cover lại anh Bình đúng SL đã bán 😃
Tin này em thấy bên Conan họ muốn có chân trong board để dễ kiểm soát các vấn đề về an ninh dữ liệu QG thôi... dù sao hiện nay con Cáo nói riêng và anh Bình cũng đã phình to quá rồi
Hum bữa bị ép quá bên mình cũng đã phải lôi 1 lá bài tẩy ra, nên chắc có lẽ Conan lên plan để kiểm soát ( giấy này trong trạng thái deal bình thường thì các ngài bên mình làm sao cấp dễ dàng choa :)) )
 

Attachments

  • spacex nhan giay ccdv.JPG
    spacex nhan giay ccdv.JPG
    74 KB · Views: 1
Anh ơi, chị Ngọc Dung 68 lộc phát bỏ lọ ổn không anh 😁
Chời, Thầy đạt được Chánh Định thật rồi. Sau 2 trận oanh tạc: Bão Yiga lấy mất 1 cuốn sổ tiết kiệm để bù vào Bảo hiểm, Bão Tariff lấy 1 mớ vàng nhẫn để bù vào Lạch Huyện. Không hề thấy một chút dao động, sóng sánh nào trong tâm cả? Thầy luyện môn Thiền gì mà đạt Định nhanh thế??? Mình học thử với.
 
Chời, Thầy đạt được Chánh Định thật rồi. Sau 2 trận oanh tạc: Bão Yiga lấy mất 1 cuốn sổ tiết kiệm để bù vào Bảo hiểm, Bão Tariff lấy 1 mớ vàng nhẫn để bù vào Lạch Huyện. Không hề thấy một chút dao động, sóng sánh nào trong tâm cả? Thầy luyện môn Thiền gì mà đạt Định nhanh thế??? Mình học thử với.
Ngày ngày an trú trong hỷ lạc, dán chặt tâm lên hơi thở thì tiền của có được mất cũng là vật ngoại thân nhé anh =)))).
Anh ngộ tính cao, học gì cũng nhanh, nếu được có thời gian cứ bắt chước Phật “từ đầu” cho nhanh.
 
Chánh ngữ thế này nhé Chim Zút:
Cả 2 đều có điểm chung, là nhận yêu thương từ SK boy, và kết quả kinh doanh đang vào đà tăng tốc. Do đó, Mai Khanh hoàn toàn có cơ sở để an trú vững chải !!!
Thôi từ giờ gọi tắt khanh khắm là ka ka cho đổi vận nhé, vừa không đổi bản chất theo tiếng Pháp mà lại quý toọc vì cứ Pháp là toọc ồi 🥺
Thế baba là đứa nào?
 
Thôi từ giờ gọi tắt khanh khắm là ka ka cho đổi vận nhé, vừa không đổi bản chất theo tiếng Pháp mà lại quý toọc vì cứ Pháp là toọc ồi 🥺
Thế baba là đứa nào?
Tên cũng chỉ là cái để gọi, tạm gọi sao cho thấy nó hợp với bản thân mình thôi mà, đâu cần chấp trước.
Baba là em Á hậu phương nhi đó, lấy chồng xong là xoá tương tác FB, Tiktok luôn đó.
 
Ngày ngày an trú trong hỷ lạc, dán chặt tâm lên hơi thở thì tiền của có được mất cũng là vật ngoại thân nhé anh =)))).
Anh ngộ tính cao, học gì cũng nhanh, nếu được có thời gian cứ bắt chước Phật “từ đầu” cho nhanh.
A Sướng ảnh thiền mà sợ què chân , nên không được đâu.
 
A Sướng ảnh thiền mà sợ què chân , nên không được đâu.
Mấy nay đau chân quá, có ngồi kiết già nữa đâu sp.
🤣. Thiền đi đứng nằm được mà anh. Thiền khi có tiền là đỡ 99% vấn đề. Cơ mà đắc đạo rồi thì giấc mơ xxx triệu $/top 100 của ảnh Sướng tính sao ?
Nhớ ngày hàn vi, 7-8 tuổi phơi nắng đi mót sắt vụn, tích trữ cả tháng, được ngàn bạc; hoặc thời mới mò vào cổ phiếu, kiếm được vài chục triệu, mà sao cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ biết nhường nào. Còn giờ, được mất tiền tỷ rồi, cảm giác đó nó ko quay lại. Rồi lại nghĩ rằng: Phải được mất vài trăm tỉ, mới có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ như xưa??? haizzz

Mình tạm bỏ giấc mơ vươn lên Richest Man rồi, kể từ lúc xem phim, thấy ông Bụt nói đúng tâm can quá: Khi có được một ít, lại muốn có nhiều hơn. Khi có nhiều hơn rồi lại muốn có nhiều hơn nữa. Vòng xoáy ấy kéo dài vô tận. Rồi đến khi mất đi cái đang có, họ trở nên sầu khổ. Họ chấp rằng, họ tài năng hay kém cõi, là do số của cải kia. Nhưng sự thật, có phải như vậy ko???
 
🤣. Thiền đi đứng nằm được mà anh. Thiền khi có tiền là đỡ 99% vấn đề, giống kiểu chăn một con trâu vậy. Cơ mà đắc đạo rồi thì giấc mơ xxx triệu $/top 100 của ảnh Sướng tính sao ?
À quên ý nữa, hiện tại mình vẫn Chấp rằng: Thiền mà ko ngồi kiết già, khó đắc lắm. Thậm chí, phải vào Rừng tịnh tu để ngồi thiền cơ. Lúc ấy, ko có 1 ai khác, để ta nương tựa, ngoài mấy con rắn độc, mấy con hổ đói, xài lang...nó rình hốt xác ta???
Thêm nữa, trải nghiệm ngồi kiết già, sau 30 phút, tê hết 2 chân, máu ko dồn xuống nữa dưới cơ thể, thì có một cái gì đó khác lạ, khi hít thở? Ko hiểu đó là cái gì. Để chân bớt đau, mình ngồi tiếp, mò mẫm xem nó là cái gì?
 
Back
Top