Sướng
Well-Known Member
Không oánh, mà tìm hiểu và chứng ngộ. Oánh sẽ bị oánh lại, chứng ngộ sẽ ko bị oánh lại?Ace vẫn oánh chứng ạ :))))
Vd: VTP, ông trùm logistics, là một câu hỏi lớn? Định giá 400, mà chiết khấu về 100…thậm chí 50.
Không oánh, mà tìm hiểu và chứng ngộ. Oánh sẽ bị oánh lại, chứng ngộ sẽ ko bị oánh lại?Ace vẫn oánh chứng ạ :))))
Để an trú thì cứ khi nào bông hậu giật tút trầy trật mút 1 củ Hoà Nát giá sàn thì vào, cụ Sử lên sóng thì ra.Vừa mới đọc báo, lại thấy thêm 1 ví dụ về Đáy Dài Hạn? Chủ DN cũng ko biết đáy dài hạn ở đâu???
Anh Tâm Đen Xoăn, từng tiếc cho các cổ đông rời đi, nhưng sau khi anh tiếc, KBC bốc hơi hơn 6k tỷ vốn hoá? Bản thân anh ấy là chủ DN, vậy mà tiếc với thương, khi nhòm túi tiền cổ đông? Đến khi nào anh ấy phát biểu: Tôi mừng vì cổ đông đã rời đi đúng lúc và quay lại kịp thời?
Làm sao để an trú vững chãi chỗ này? Dẫu khởi tâm là từ anh Chum, ko phải anh Tâm?
Em thấy để móc túi nhà siêu giàu phải kể được câu chuyện thiệt là hay anh ơi, giờ ở Yến Linh chưa thấy ạ, nên chỉ tạm cho vào WL săn mồi thôi chứ đạn dược thì ít bắn lung tung hao binh tổn tướng mà chả được gì ( kinh nghiệm đao thương từ cây trần đầu tiên của VIC VHM mà mềnh đang full đòn VRE cũng ăn nhưng ko bõ tứcThì cứ an trú vô chính cảm quan của Chim Zút thôi, như thế mới thấy an lạc được.
Ý kiến của mình cũng để tham khảo / mua vui thêm, như sau:
1. Về gẫn hỗ trợ (trenline) thì múc dần. Mình xác định rõ là khả năng cắm về 30 đi, chia tiền ra thành 5-7 phần gì đó, cứ giảm 1 khoảng là múc 1 lần.
2. Nếu nó tăng lên 7x liền, tăng nhanh quá thì thôi bỏ, đi tìm con mồi khác. Như anh Cá có lần nói đó: Sưu tập danh mục 20 con mồi, để săn bắt.
3. Em Yến Linh mình thấy ngoài môn tiêu dùng (MCH) thì mấy cái khác cũng ko đặc sắc lắm. Nhưng có cái trò móc lốp SK team cũng hay. Nhìn anh Coca móc lốp hội SK thành công, thế nào bà cuôn với anh Ha Vớt cùng bày trò sao chép. Mình đoán vậy???
lần này chị em sau khi tỏ tình thì thể hiện bằng cách bung dù từ đỉnh xuống. không chờ anh dìu nữa...vì sợ anh bận chị khác hiiiVí dụ tiếp: Giả như bản thân mình trước đây, hay quan sát chế độ tình cảm của Chị TTN, rồi đợi soi chart trong 3 ngày sau đó. Mình thấy có tương quan rất lớn giữa đỉnh / đáy vs tình yêu / hận thù. Ấy vậy mà, ngày hôm qua Chị lại bảo yêu anh nhất, còn lại tình yêu cho mỗi mình anh… thế là có cái đuôi dài hiện trên con BaBa. Một cảm giác run sợ khởi lên trong tâm mình. Nhưng nó nguy hiểm ở chỗ nào? Làm sao để diệt nó? Dẫu biết, tình cảm của Chị chỉ là phút chốc, xoay chuyển lúc giận hờn trách cứ, lúc yêu quí trân trọng…ko thể an trú vững chãi được ở đây??
Trước khi học Bụt, mình cũng từng tư duy như thế. tưởng hành thức y như thế. Nhưng như thế cũng Khổ lắm, thức đêm soi chiếu, cồm ment, hóng, kích…ở một chục cái zoom, ko phân biệt ngày Nghỉ hay ngày Lễ. Cuộc sống mất đi phần An Lạc…Để an trú thì cứ khi nào bông hậu giật tút trầy trật mút 1 củ Hoà Nát giá sàn thì vào, cụ Sử lên sóng thì ra.
Đi hỏi già về nhà hỏi hậu, chứ nghe mòm roanh nhưn Đông Lào thì đẻ cho bằng hết trứng thì thôi![]()
Vẫn VHM giữ nha thầy.lần này chị em sau khi tỏ tình thì thể hiện bằng cách bung dù từ đỉnh xuống. không chờ anh dìu nữa...vì sợ anh bận chị khác hiii
Sám hối, mình dùng từ nhẹ nhàng hơn được không? Nào là săn, là mồi, là súng…ôi, đau đớn quá.Em thấy để móc túi nhà siêu giàu phải kể được câu chuyện thiệt là hay anh ơi, giờ ở Yến Linh chưa thấy ạ, nên chỉ tạm cho vào WL săn mồi thôi chứ đạn dược thì ít bắn lung tung hao binh tổn tướng mà chả được gì ( kinh nghiệm đao thương từ cây trần đầu tiên của VIC VHM mà mềnh đang full đòn VRE cũng ăn nhưng ko bõ tức)
Em chưa bao giờ ko có tiền/cổ :)))Thấy Mó out hết rồi ạ ?
Sao phải sám hối.... dùng từ gì gì thì bản chất của 1 người giao dịch chứng khoán và các hàng hóa khác trên W này ko thay đổi đâu chàng ơiSám hối, mình dùng từ nhẹ nhàng hơn được không? Nào là săn, là mồi, là súng…ôi, đau đớn quá.
VRE vẫn còn 500 cổ, giá 26 (chờ xem idol quay xe, mãi chưa thấy quay?)
Thần chú hay quáSao phải sám hối.... dùng từ gì gì thì bản chất của 1 người giao dịch chứng khoán và các hàng hóa khác trên W này ko thay đổi đâu chàng ơiVRE thời 26 chàng om dưa lâu lun mà ko cắt hử
chưa bán là chưa lỗ
Dạo này trước khi mở lệnh mua bán hoặc xem TT, Sữa đều đọc thần chú:
- Mình là ai trong TT ? trader hay nhà đầu tư .... tìm kiếm gì trong TT ?
- TT đang ở đâu ?
- Hành động cần làm là gì ? Chờ. Mua. Bán.
Đây cũng là một sai lầm, từ Vô Minh mà ra. Phàm phu như mình, sẽ trãi qua quy trình, sinh khởi, sinh diệt. Từ ngữ mình dùng, nó chính là cái Khởi, sau khi Thọ. Nó là bước đầu, nếu ko diệt nó ngay, đến lúc nó được nuôi dưỡng, trưởng thành…thì nó sẽ khiển ta, khiến ta hành như một con robot vậy (ta chấp ngã, ta là human).Sao phải sám hối.... dùng từ gì gì thì bản chất của 1 người giao dịch chứng khoán và các hàng hóa khác trên W này ko thay đổi đâu chàng ơiVRE thời 26 chàng om dưa lâu lun mà ko cắt hử
chưa bán là chưa lỗ
Dạo này trước khi mở lệnh mua bán hoặc xem TT, Sữa đều đọc thần chú:
- Mình là ai trong TT ? trader hay nhà đầu tư .... tìm kiếm gì trong TT ?
- TT đang ở đâu ?
- Hành động cần làm là gì ? Chờ. Mua. Bán.
Chị chắc chắn là Trader rồiSao phải sám hối.... dùng từ gì gì thì bản chất của 1 người giao dịch chứng khoán và các hàng hóa khác trên W này ko thay đổi đâu chàng ơiVRE thời 26 chàng om dưa lâu lun mà ko cắt hử
chưa bán là chưa lỗ
Dạo này trước khi mở lệnh mua bán hoặc xem TT, Sữa đều đọc thần chú:
- Mình là ai trong TT ? trader hay nhà đầu tư .... tìm kiếm gì trong TT ?
- TT đang ở đâu ?
- Hành động cần làm là gì ? Chờ. Mua. Bán.
Chàng nói tới đây là đôi ta như kiểu ngã 3 đường, chàng rẽ phải thiếp rẽ trái... ko hẹn ngày tái nạm... ý nhầm.... tái ngộĐây cũng là một sai lầm, đến từ Vô Minh mà ra. Phàm phu như mình, sẽ trãi qua quy trình, sinh khởi, sinh diệt. Từ ngữ mình dùng, nó chính là cái Khởi, sau khi Thọ. Nó là bước đầu, nếu ko diệt nó ngay, đến lúc nó được nuôi dưỡng, trưởng thành…thì nó sẽ khiển ta, khiến ta hành như một con robot vậy (ta chấp ngã, ta là human).
Thế nào là 1 người giao dịch chứng khoán và hàng hoá? Phải chăng là người thắng lấy tiền người thua? Zero game? Thấy tội lỗi khi là người thắng? Vậy tại sao ko chọn lựa là người thua, và vui vẻ khi cút lỗ? Thế là an lạc khi thua rồi, 80% là người thua lỗ…theo thống kê. Thế là ko phai trả mời các câu hỏi ở đoạn cuối nữa rồi?
Hơp Tan, Tái hay Chín, đều do Duyên mà đến, cũng do Duyên mà đi, không cần chấp… Nữ Tướng!Chàng nói tới đây là đôi ta như kiểu ngã 3 đường, chàng rẽ phải thiếp rẽ trái... ko hẹn ngày tái nạm... ý nhầm.... tái ngộ
- Chánh niệm của Sữa là ko đổ lỗi hoàn cảnh, con người mà luôn tự đổ cho mình, thắng hay thua thì cũng là với chính mình chứ ko liên quan người khác úp bô mình. Vậy nên ngã ở đâu thường double ở đó !
- Ai cũng biết điều cơ bản đây là zero game mà, có ai dí súng vào đầu ai bắt mua bán mà có khái niệm "tội lỗi" hehehe, ăn trưa vui nhé !
Vị này nói đúng hay nói không đúng? Người giao dịch chứng khoán, thấy chấp nhận hay không chấp nhận?- Chánh niệm của Tôi là ko đổ lỗi hoàn cảnh, con người mà luôn tự đổ cho mình, thắng hay thua thì cũng là với chính mình chứ ko liên quan người khác úp bô mình.
- Ai cũng biết điều cơ bản đây là zero game mà, có ai dí súng vào đầu ai bắt mua bán mà có khái niệm "tội lỗi" hehehe.
Blue nào hả chị :(((Không có lý gì Blue xịn sò, định giá rẻ, thanh khoản dồi dào lại bỏ để rủ nhau vác cuốc đi đào vàng cả![]()
MBB VHMBlue nào hả chị :(((
Đã bảo chị tín đồ PEG mà lại. Các cổ phiếu khác đa số đắt đỏ nhấn lệnh mua nó run tay.Giai đoạn nhiễu nhương, gì cũng có thể chị ạ. Cơ mà lịch sử cho thấy MBB có bốc cũng ko được mạnh. Giờ lựa chọn thoải mái, sao ko chọn hàng ngon mà lúc bốc lại mạnh![]()