Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Thấy mưa thì lấy ô. Sao không nhìn vấn đề đơn giản như vậy :))))
Thế thì còn gì nữa đâu vẻ đẹp của em HH. Triết lý: Thà mua xong mà giá không tăng, chứ ko đợi giá tăng mới đua mua.
Thực tế: Em mua xong cái giá tăng luôn. Nên mọi người đừng tự suy đoán về quá trình đầu toi của em nhé!
:)))
 
Cứ theo dõi thôi, khi nào thấy hợp lý thì mua, kiểu như chờ HPG về 18 FPT về 80 :))
Anh Chim thu gom hòa thọ giá mấy ạ, để em cộng trừ % Enter
Cá nhân mình nghĩ Hòa thọ về vùng 29-33 thì mình sẽ tợp 1 nhát.
 
Last edited:
Tưởng là sp hóng em HH. Nhớ đọc kỹ những lời em ấy viết, tại sao phải mất cả ngày để mua sàn HPG, trong khi hôm đó chất đầy sàn? 10tr cũng có chứ đừng nói 1tr.
Kèo này có vẻ lạ lạ lắm. Nhìn chung, em HH sau cú F88, NVL...thì ko còn son sắc?
Đâu em theo Hpg từ hồi lâu rồi. Chứ em HH đó có gì đâu mà theo hihi.
 
Úi giù ui. Yến Linh gửi thư tình đến Chim Zút @zug . Đội Đông Âu đúng nà khắc tinh của Hàng Sẻng (bất chấp Tariff Chum).
Em thấy chart tháng nó còn 1 mục tiêu 40 chưa chinh phục.
Băn khoăn hiện nay là:
1. Có về đó nữa hay thôi?
2. Nếu có thì đi luôn hay còn hồi về quãng 7x rồi mới cắm?
Ý anh Sướng thế nào ạ? 🤔
 
Em thấy chart tháng nó còn 1 mục tiêu 40 chưa chinh phục.
Băn khoăn hiện nay là:
1. Có về đó nữa hay thôi?
2. Nếu có thì đi luôn hay còn hồi về quãng 7x rồi mới cắm?
Ý anh Sướng thế nào ạ? 🤔
Thì cứ an trú vô chính cảm quan của Chim Zút thôi, như thế mới thấy an lạc được.
Ý kiến của mình cũng để tham khảo / mua vui thêm, như sau:
1. Về gẫn hỗ trợ (trenline) thì múc dần. Mình xác định rõ là khả năng cắm về 30 đi, chia tiền ra thành 5-7 phần gì đó, cứ giảm 1 khoảng là múc 1 lần.
2. Nếu nó tăng lên 7x liền, tăng nhanh quá thì thôi bỏ, đi tìm con mồi khác. Như anh Cá có lần nói đó: Sưu tập danh mục 20 con mồi, để săn bắt.
3. Em Yến Linh mình thấy ngoài môn tiêu dùng (MCH) thì mấy cái khác cũng ko đặc sắc lắm. Nhưng có cái trò móc lốp SK team cũng hay. Nhìn anh Coca móc lốp hội SK thành công, thế nào bà cuôn với anh Ha Vớt cùng bày trò sao chép. Mình đoán vậy???
 
Thì cứ an trú vô chính cảm quan của Chim Zút thôi, như thế mới thấy an lạc được.
Ý kiến của mình cũng để tham khảo / mua vui thêm, như sau:
1. Về gẫn hỗ trợ (trenline) thì múc dần. Mình xác định rõ là khả năng cắm về 30 đi, chia tiền ra thành 5-7 phần gì đó, cứ giảm 1 khoảng là múc 1 lần.
2. Nếu nó tăng lên 7x liền, tăng nhanh quá thì thôi bỏ, đi tìm con mồi khác. Như anh Cá có lần nói đó: Sưu tập danh mục 20 con mồi, để săn bắt.
3. Em Yến Linh mình thấy ngoài môn tiêu dùng (MCH) thì mấy cái khác cũng ko đặc sắc lắm. Nhưng có cái trò móc lốp SK team cũng hay. Nhìn anh Coca móc lốp hội SK thành công, thế nào bà cuôn với anh Ha Vớt cùng bày trò sao chép. Mình đoán vậy???
Ấy chết, đọc lại cồm này, thấy bị phạm giới, không dùng ái ngữ, chánh ngữ, lại dùng từ móc lốp với con mồi. Sám hối, xin sám hối ngay. Thay móc lốp = trao yêu thương, con mồi = đối tác.
Ngoài ra, vẫn chưa Chánh niệm / đang đi tìm Chánh niệm về vấn đề Kinh Doanh Cốt Lõi. Bản thân mình khởi nghiệp còn lỗ tới lỗ lui, làm sao để hiểu thế nào là kinh doanh thành công? Chọn 20 đối tác, có thể thuộc 3-5 ngành nghề, vậy làm sao để có thể an trú vững chãi vào chỗ mà mình còn ko hiểu rõ (đóng cửa, dẹp tiệm)?
 
Thì cứ an trú vô chính cảm quan của Chim Zút thôi, như thế mới thấy an lạc được.
Ý kiến của mình cũng để tham khảo / mua vui thêm, như sau:
1. Về gẫn hỗ trợ (trenline) thì múc dần. Mình xác định rõ là khả năng cắm về 30 đi, chia tiền ra thành 5-7 phần gì đó, cứ giảm 1 khoảng là múc 1 lần.
2. Nếu nó tăng lên 7x liền, tăng nhanh quá thì thôi bỏ, đi tìm con mồi khác. Như anh Cá có lần nói đó: Sưu tập danh mục 20 con mồi, để săn bắt.
3. Em Yến Linh mình thấy ngoài môn tiêu dùng (MCH) thì mấy cái khác cũng ko đặc sắc lắm. Nhưng có cái trò móc lốp SK team cũng hay. Nhìn anh Coca móc lốp hội SK thành công, thế nào bà cuôn với anh Ha Vớt cùng bày trò sao chép. Mình đoán vậy???
Em thấy mình sai lòi ra rồi thì thôi còn múc dần gì nữa, vì tạo đáy xong thì nó còn cù cưa tích luỹ bao giờ mới xong.
Trò móc lốp SK em có hỏi Đôn Bốn của em, thì Đôn lưu ý case tỏi chưa bán và tỏi quả ngọt là khác nhau.
Đây là thư tay chỗ kín nên em không tiện nói, nhưng đại loại là như anh Sướng thấy Bill Gates và Steve Jobs bỏ đại học để thành tỏi phú, anh cũng a dua bỏ để mong được sướng thì gần như sẽ sắp phải đổi nick thành Khổ, Toang hay gì đó tương tự 🤭
Giờ chuyển chú ý sang chỗ khác, bi dê chả hạn 🤪
 
Em thấy mình sai lòi ra rồi thì thôi còn múc dần gì nữa, vì tạo đáy xong thì nó còn cù cưa tích luỹ bao giờ mới xong.
Trò móc lốp SK em có hỏi Đôn Bốn của em, thì Đôn lưu ý case tỏi chưa bán và tỏi quả ngọt là khác nhau.
Đây là thư tay chỗ kín nên em không tiện nói, nhưng đại loại là như anh Sướng thấy Bill Gates và Steve Jobs bỏ đại học để thành tỏi phú, anh cũng a dua bỏ để mong được sướng thì gần như sẽ sắp phải đổi nick thành Khổ, Toang hay gì đó tương tự 🤭
Giờ chuyển chú ý sang chỗ khác, đại đế chả hạn 🤪
Có mấy chỗ cần giải thích thêm:
1. Vì sao lại thấy Mình Sai Lòi? Trước đây rất kiên định về môn mắm, nhưng giờ lại ko chịu múc dần?
2. Đôn Bốn không phải là Chưa Bán ko phải là Quả Ngọt, làm sao biết họ là 2 hay là 1 bản thể Tư Duy? Giống hay Khác?
3. Giả sử Đôn Bốn biết là đúng, nhưng cái Đám Đông biết lại sai, thì Chim Zút theo Bốn hay theo Đông? Tượng tự case ACV, anh Cá nói Tỷ Giá yên ko ăn nhằm j sấc, nhưng đám đông lại bảo Yên tăng thì ACV mất lãi (hiện tại, nhòm về quá khứ, anh Cá trẻ trâu ở đỉnh, đám đông già gân, đám đông đúng nếu xét về giá cả).
4. Tại sao không phải là chỗ khác, mà vẫn là Đại Đếm sau khi môn cổ tức Q1/25 đã hết trào lưu (CTG đã chứng tỏ, nó là thượng lưu soang chảnh nhất, ko phải BID?).
 
Ví dụ tiếp: Giả như bản thân mình trước đây, hay quan sát chế độ tình cảm của Chị TTN, rồi đợi soi chart trong 3 ngày sau đó. Mình thấy có tương quan rất lớn giữa đỉnh / đáy vs tình yêu / hận thù. Ấy vậy mà, ngày hôm qua Chị lại bảo yêu anh nhất, còn lại tình yêu cho mỗi mình anh… thế là có cái đuôi dài hiện trên con BaBa. Một cảm giác run sợ khởi lên trong tâm mình. Nhưng nó nguy hiểm ở chỗ nào? Làm sao để diệt nó? Dẫu biết, tình cảm của Chị chỉ là phút chốc, xoay chuyển lúc giận hờn trách cứ, lúc yêu quí trân trọng…ko thể an trú vững chãi được ở đây??
Ấy chết, đọc lại cồm này, thấy bị phạm giới, không dùng ái ngữ, chánh ngữ, lại dùng từ móc lốp với con mồi. Sám hối, xin sám hối ngay. Thay móc lốp = trao yêu thương, con mồi = đối tác.
Ngoài ra, vẫn chưa Chánh niệm / đang đi tìm Chánh niệm về vấn đề Kinh Doanh Cốt Lõi. Bản thân mình khởi nghiệp còn lỗ tới lỗ lui, làm sao để hiểu thế nào là kinh doanh thành công? Chọn 20 đối tác, có thể thuộc 3-5 ngành nghề, vậy làm sao để có thể an trú vững chãi vào chỗ mà mình còn ko hiểu rõ (đóng cửa, dẹp tiệm)?
 
Có mấy chỗ cần giải thích thêm:
1. Vì sao lại thấy Mình Sai Lòi? Trước đây rất kiên định về môn mắm, nhưng giờ lại ko chịu múc dần?
2. Đôn Bốn không phải là Chưa Bán ko phải là Quả Ngọt, làm sao biết họ là 2 hay là 1 bản thể Tư Duy? Giống hay Khác?
3. Giả sử Đôn Bốn biết là đúng, nhưng cái Đám Đông biết lại sai, thì Chim Zút theo Bốn hay theo Đông? Tượng tự case ACV, anh Cá nói Tỷ Giá yên ko ăn nhằm j sấc, nhưng đám đông lại bảo Yên tăng thì ACV mất lãi (hiện tại, nhòm về quá khứ, anh Cá trẻ trâu ở đỉnh, đám đông già gân, đám đông đúng nếu xét về giá cả).
4. Tại sao không phải là chỗ khác, mà vẫn là Đại Đếm sau khi môn cổ tức Q1/25 đã hết trào lưu (CTG đã chứng tỏ, nó là thượng lưu soang chảnh nhất, ko phải BID?).
1. Kiên định cho đến khi sai thì phải thôi chứ.
2,3. Đông hay vắng thì giờ mới tạo đáy dài hạn thì bao giờ mới lên. Giờ lại còn bước vào kỷ nguyên ưỡn mình lên xuống theo mồm Chum nữa thì càng phải cờ bạc, quên chuyện đầu toi đê.
Em vẫn có ít hàng cù cưa thôi chứ dẹp chuyện mua tại đáy xong ngồi chờ và khấn.
4. Ví dụ thế vì thấy nó đang đi theo mô hình sách dạy, phải dòm cả chỗ khác nữa chứ, banh càng lộc phát chả hạn 😡
 
Ví dụ tiếp: Giả như bản thân mình trước đây, hay quan sát chế độ tình cảm của Chị TTN, rồi đợi soi chart trong 3 ngày sau đó. Mình thấy có tương quan rất lớn giữa đỉnh / đáy vs tình yêu / hận thù. Ấy vậy mà, ngày hôm qua Chị lại bảo yêu anh nhất, còn lại tình yêu cho mỗi mình anh… thế là có cái đuôi dài hiện trên con BaBa. Một cảm giác run sợ khởi lên trong tâm mình. Nhưng nó nguy hiểm ở chỗ nào? Làm sao để diệt nó? Dẫu biết, tình cảm của Chị chỉ là phút chốc, xoay chuyển lúc giận hờn trách cứ, lúc yêu quí trân trọng…ko thể an trú vững chãi được ở đây??
Chắc tại media chúc mừng cổ đông nghe lời anh chưa bán là chưa lỗ thì nay đã sắp được về bờ.
Thấy bảo còn nêu điển hình tiên tiến cụ gì dài hạn ép pi toi từ 2006 chụp hình với anh tỏi Bồn Lình (bên chợ noá gọi anh thế).
Thế là em nhớ tới cụ An, cụ Sử sau khi được lên teve, lên báo 🤭
 
1. Kiên định cho đến khi sai thì phải thôi chứ.
2,3. Đông hay vắng thì giờ mới tạo đáy dài hạn thì bao giờ mới lên. Giờ lại còn bước vào kỷ nguyên ưỡn mình lên xuống theo mồm Chum nữa thì càng phải cờ bạc, quên chuyện đầu toi đê.
Em vẫn có ít hàng cù cưa thôi chứ dẹp chuyện mua tại đáy xong ngồi chờ và khấn.
4. Ví dụ thế vì thấy nó đang đi theo mô hình sách dạy, phải dòm cả chỗ khác nữa chứ, banh càng lộc phát chả hạn 😡
1. Bụt dạy là, con đường này, hoặc chưa có khởi đầu, không có chuyện bỏ cuộc. Mình cũng thấy Bụt dạy đúng, bản thân mình đã chuyển dịch từ VIC sang VHM, rồi về lại VIC (sau cú đại dự án Đông Anh, Chị bảo đến đường cùng mới biết, anh Tỷ vẫn tử tế nhất). Chim Zút cũng từng bảo mình: VF8 ngồi sau, rung lắc như đánh võng? Thầy Qué bảo mình, ai lại chơi trò chơi lấy Lỗm làm Lãi… Nhưng mình nghĩ lại, cái khởi tâm của mình ở chỗ: Anh Coca là đệ anh Mút, sao chép mô hình của anh Mút. Mình phải an trú chỗ này, dẫu sai hay đúng, ko bỏ cuộc.
2,3. Làm sao biết chính xác Đáy Dài Hạn? Thấy các gurus đều bảo, chỉ có cách nhìn gương chiếu hậu và cảm thán! Vd anh Drucken cảm thán: Thời đó, tôi mất hơn 600tr đô vì Bán Khống bong bóng Tech; nhưng cuối cùng, bọn nó phần lớn phá sản ( tạo đỉnh dài hạn, sau khi kill tôi).
4. An trú vào chính mình, chính lúc này. Bởi lẽ, có khi tác giả mấy cuốn sách Chim Zút đọc, họ an trú vào tiền mua sách của Zút, chứ ko an trú vào tương lai của mô hình. Họ an lạc hơn Chim Zút chăng?
 
1. Bụt dạy là, con đường này, hoặc chưa có khởi đầu, không có chuyện bỏ cuộc. Mình cũng thấy Bụt dạy đúng, bản thân mình đã chuyển dịch từ VIC sang VHM, rồi về lại VIC (sau cú đại dự án Đông Anh, Chị bảo đến đường cùng mới biết, anh Tỷ vẫn tử tế nhất). Chim Zút cũng từng bảo mình: VF8 ngồi sau, rung lắc như đánh võng? Thầy Qué bảo mình, ai lại chơi trò chơi lấy Lỗm làm Lãi… Nhưng mình nghĩ lại, cái khởi tâm của mình ở chỗ: Anh Coca là đệ anh Mút, sao chép mô hình của anh Mút. Mình phải an trú chỗ này, dẫu sai hay đúng, ko bỏ cuộc.
2,3. Làm sao biết chính xác Đáy Dài Hạn? Thấy các gurus đều bảo, chỉ có cách nhìn gương chiếu hậu và cảm thán! Vd anh Drucken cảm thán: Thời đó, tôi mất hơn 600tr đô vì Bán Khống bong bóng Tech; nhưng cuối cùng, bọn nó phần lớn phá sản ( tạo đỉnh dài hạn, sau khi kill tôi).
4. An trú vào chính mình, chính lúc này. Bởi lẽ, có khi tác giả mấy cuốn sách Chim Zút đọc, họ an trú vào tiền mua sách của Zút, chứ ko an trú vào tương lai của mô hình. Họ an lạc hơn Chim Zút chăng?
Vừa mới đọc báo, lại thấy thêm 1 ví dụ về Đáy Dài Hạn? Chủ DN cũng ko biết đáy dài hạn ở đâu???
Anh Tâm Đen Xoăn, từng tiếc cho các cổ đông rời đi, nhưng sau khi anh tiếc, KBC bốc hơi hơn 6k tỷ vốn hoá? Bản thân anh ấy là chủ DN, vậy mà tiếc với thương, khi nhòm túi tiền cổ đông? Đến khi nào anh ấy phát biểu: Tôi mừng vì cổ đông đã rời đi đúng lúc và quay lại kịp thời?
Làm sao để an trú vững chãi chỗ này? Dẫu khởi tâm là từ anh Chum, ko phải anh Tâm?
 
Back
Top