Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Có kịch bản quen thuộc ko anh,
1 lên dạy đầu tư
2 khoe siêu xe, biệt thự
3 mở khoá học lùa gà :))))))))
Ko sp ơi, cái đó bên Coin, CFDs là nhiều. Bên stock nó phải khác, vì làm thế là bị bắt.
Bên stock đại khái vầy: Thủ lĩnh giấu mặt (tạm gọi Shark Tanh). Ngồi du thuyền, dạo sân golf, ngắm girl xinh... Lâu lâu nói bóng nói gió, kiểu như: Ôi, du lịch lại đông vui thế này, đầu tư Hàng Không là giàu lắm nhỉ???
=> hỏi thôi, đàn em tự hiểu => ko dính tội lái tàu. 🤪
Về lâu về dài ngán thị trường, đi dạy, mở khoá dạy vẫn ổn hơn ạ.
 
Về lâu về dài ngán thị trường, đi dạy, mở khoá dạy vẫn ổn hơn ạ.
Khóa dạy cùng lắm cá kiếm vài chục tỏi, hết thời rồi Ông Giáo cũng về hưu thui sp.
Làm giá, cá kiếm vài ngàn tỏi, vd: Theo dõi a Quýt, ảnh gây thiệt hại 4k3, tổng tài sản ảnh có tận 5k. Đền xong vẫn dư 700 (đó là đen, nhỡ ko đen, ảnh giữ nguyên 5k và nhân tiếp tài sản, chả mấy chốc vượt lên anh Coca).
Làm giá, cá kiếm xong, thì đến đoạn làm chính trị, mua vote, mua vua...nhưn anh Mút và anh Chum chẳng hạn. Trả vờ chởi nhau như Mèo với Cẩu, cuối con đường lại tung hô nhau...
=> Lộ trình vạch sẵn. Sp ko chịu đi theo lối này thì đi theo lối nào???
Chả nhẽ, cứ dạy học suốt đời? Kiểu như Binance Academy? (mà cũng tù 4 tháng, và mất đơn vị tỉ đô mới được, ko có tỉ đô, chắc 40 năm quá...)
 
Khóa dạy cùng lắm cá kiếm vài chục tỏi, hết thời rồi Ông Giáo cũng về hưu thui sp.
Làm giá, cá kiếm vài ngàn tỏi, vd: Theo dõi a Quýt, ảnh gây thiệt hại 4k3, tổng tài sản ảnh có tận 5k. Đền xong vẫn dư 700 (đó là đen, nhỡ ko đen, ảnh giữ nguyên 5k và nhân tiếp tài sản, chả mấy chốc vượt lên anh Coca).
Làm già, cá kiếm xong, thì đến đoạn làm chính trị, mua vote, mua vua...nhưng anh Mút và anh Chum chẳng hạn. Trả vờ chởi nhau như Mèo với Cẩu, cuối con đường lại tung hô nhau...
=> Lộ trình vạch sẵn. Sp ko chịu đi theo lối này thì đi theo lối nào???
Chả nhẽ, cứ dạy học suốt đời? Kiểu như Binance Academy? (mà cũng tù 4 tháng, và mất đơn vị tỉ đô mới được, ko có tỉ đô, chắc 40 năm quá...)
tiền nhiều làm gì, đi dạy được gọi là thầy vui hơn ạ.
Chả nhẽ, cứ đánh chứng suốt đời ạ!
 
tiền nhiều làm gì, đi dạy được gọi là thầy vui hơn ạ.
Chả nhẽ, cứ đánh chứng suốt đời ạ!
Hạnh phúc có tận 5 cấp độ lận anh zai. Vui cho bản thân, mới là cấp độ 1.
Còn một con đường nữa, nhưng em trải xong, mới hiểu sao bị Vợ cho đi nhà thương điên để test. Như anh Vũ Qua: Đọc Dịch Kinh, luận Âm Dương, đắc đạo ra hang...kiếm ngàn tỏi đô về cho đất nước. Khỏi dạy, khỏi oánh chứng. kkk
 
Back
Top