Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Không ai có thể bắt 1 con cá leo cây...
Hãy làm những gì mình tự tin nhất, hợp với mình nhất...
Khi mình đúng, hãy tham như 1 con lợn...
... rồi cái gì đến sẽ đến 😊
Cá leo cây, có thể là con Cá Còi.
Hãy tham, và giàu nhanh nhứt có thể...nếu biết được có con cá leo cây.
Khi mình nhận ra, đám đông đang thèm khát cái j, mình sẽ biến những điều ko có thành điều có có.
...rồi, những người thông minh, sẽ đến đỡ giá cho mình ốp pô chân kinh.
Sori anh, tại e thấy nu quá, tự nhiên giàu nhanh với FPT & CTR ko chịu, lại đi đọc sách để giàu chậm, đa dạng GMD & IDC. :(((
 
Tóm lại là chúc mừng anh với CTR gánh team.
Kết quả để minh chứng, ko giải thích
Đang khóc như một dòng sông đây Thầy.
Nếu ngày đó mạnh mẽ hơn, nhận 5 tỏi của Cháu, allin cặp FPT & CTR...thì có phải bây giờ: Cháu gái an tâm du học, Chú nó an tâm du phượt, tiền gốc gửi lại Mẹ Cháu. 3 winners trong 1 lần Bet.
Chệp chệp chệp...hic
 
Đang khóc như một dòng sông đây Thầy.
Nếu ngày đó mạnh mẽ hơn, nhận 5 tỏi của Cháu, allin cặp FPT & CTR...thì có phải bây giờ: Cháu gái an tâm du học, Chú nó an tâm du phượt, tiền gốc gửi lại Mẹ Cháu. 3 winners trong 1 lần Bet.
Chệp chệp chệp...hic
A mà phải khóc vì tiền à, quá là nhạt
Khóc vì lý tưởng sai, kiên trì theo đuổi lý tưởng mà đến cuối mới nhận ra nó sai chứ
 
Đang khóc như một dòng sông đây Thầy.
Nếu ngày đó mạnh mẽ hơn, nhận 5 tỏi của Cháu, allin cặp FPT & CTR...thì có phải bây giờ: Cháu gái an tâm du học, Chú nó an tâm du phượt, tiền gốc gửi lại Mẹ Cháu. 3 winners trong 1 lần Bet.
Chệp chệp chệp...hic
TK của con gái mới tăng có 60tr mà chị đã thấy... hơi nhiều 😀
 
A mà phải khóc vì tiền à, quá là nhạt
Khóc vì lý tưởng sai, kiên trì theo đuổi lý tưởng mà đến cuối mới nhận ra nó sai chứ
Nếu sai thì ko khóc, nhưng thấy rõ đúng mà nhát gan, nên lệ hoen mi. Có lí do gì để an ủi cho bản thân ko nhỉ? Kiểu như: Vuốt đuôi những thứ đã qua, nếu allin xong nó tèo, thì Cháu lại học trong nước, Chú lại du khất như trend nồi cơm, Chị lại đi thuê 500 ae XH tìm dấu chân Chú, để đòi lại học phí...
:((((
 
TK của con gái mới tăng có 60tr mà chị đã thấy... hơi nhiều 😀
Du phượt nay +451,747,069...Nhưng nếu em ko chọn đa dạng, con số thực tế sẽ x2 số này, nhẩm ra khoảng trên 800 củ. Mất toi 400 củ, nu quá là nu...Chị ơi!!!
 
Nếu sai thì ko khóc, nhưng thấy rõ đúng mà nhát gan, nên lệ hoen mi. Có lí do gì để an ủi cho bản thân ko nhỉ? Kiểu như: Vuốt đuôi những thứ đã qua, nếu allin xong nó tèo, thì Cháu lại học trong nước, Chú lại du khất như trend nồi cơm, Chị lại đi thuê 500 ae XH tìm dấu chân Chú, để đòi lại học phí...
:((((
A lại mâu thuẫn nặng rồi, chả nhẽ chỉ vì 1 vài cây tím sao
Đã đặt ra nguyên tắc là phải phân bố danh mục, ko all in 1 ngành, 1 lái
Giờ mới 2 cây tím đã làm anh rối bời rồi. Tĩnh lại đi anh
 
Qua anh Chán phím LPB chất quá
LPB là anh Chim phím, mình theo dõi thôi. Ảnh phím từ thời dưới BV (nếu mình nhớ đúng)...
Mình chỉ nhận ra ánh sáng, khi new Chủ Tịch đăng quang. Lúc đó, anh Chim +50% với em nó rùi. Ngưỡng mộ tầm nhìn của anh Chim!!!
 
A lại mâu thuẫn nặng rồi, chả nhẽ chỉ vì 1 vài cây tím sao
Đã đặt ra nguyên tắc là phải phân bố danh mục, ko all in 1 ngành, 1 lái
Giờ mới 2 cây tím đã làm anh rối bời rồi. Tĩnh lại đi anh
Nguyên tắc do FMs nó dạy, lí thuyết thấy đúng nên học, nhưng vô thực tế thấy ngáo ngáo sao ấy Thầy. Giờ lòng như kiến đốt, sách or not sách. Hứa lần tới, đốt sách, giàu siêu tốc...(nhưng lại sợ, lúc đó all in APEC team). hic
 
Cá leo cây, có thể là con Cá Còi.
Hãy tham, và giàu nhanh nhứt có thể...nếu biết được có con cá leo cây.
Khi mình nhận ra, đám đông đang thèm khát cái j, mình sẽ biến những điều ko có thành điều có có.
...rồi, những người thông minh, sẽ đến đỡ giá cho mình ốp pô chân kinh.
Sori anh, tại e thấy nu quá, tự nhiên giàu nhanh với FPT & CTR ko chịu, lại đi đọc sách để giàu chậm, đa dạng GMD & IDC. :(((
Số anh chỉ thế thôi. Vùng vẫy phỏng có ích j :))))))))
 
Back
Top