Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Wow, nhìn lãi kép thích thế. DD hơi cao. Anh có cách, phương pháp nào giảm nó đi cho mượt hơn được không anh ?
Thầy hỏi, mình cũng ko ngại dốt mà giả lời rõ thế này luôn nhé:
1. Nếu dùng Amibroker để tối ưu tham số, modify chiến thuật, thì coi như bỏ rồi. Lí do: Vuốt đuôi quá khứ, điều chỉnh trên những gì đã xảy ra. (Trình mình ở mức cơ bản, ko so sánh với các chuyên gia được)
2. Dùng AI, tư duy và học finance model theo cách thức của Human: Cái này khả thi cao, nhưng khó ở chỗ thuê coder có nghề. Ông nào cũng khoe tài khi phỏng vấn, đến lúc thử việc thì toàn thấy Copy Code rồi về modify tí (ko chơi vì sợ dính bản quyền). Lên mạng thuê mấy ông coder Nga, coder ngoại, thì báo giá chua quá.
=> Mình phải tự quản lí rủi ro bằng tay. Trước mắt tạm thế. Nhưng nếu mai mình Die như Đức Tiến bổ mít hoặc ôm lõi cơn điện đi tu đầ đà chẳng hạn. Con zai mình nó ko tự quản trị được...
=> Giờ tiến cũng ko được, mà lùi cũng ko xong. Như món gân gà của anh Tháo vậy. Haizzz
 
Thầy hỏi, mình cũng ko ngại dốt mà giả lời rõ thế này luôn nhé:
1. Nếu dùng Amibroker để tối ưu tham số, modify chiến thuật, thì coi như bỏ rồi. Lí do: Vuốt đuôi quá khứ, điều chỉnh trên những gì đã xảy ra. (Trình mình ở mức cơ bản, ko so sánh với các chuyên gia được)
2. Dùng AI, tư duy và học finance model theo cách thức của Human: Cái này khả thi cao, nhưng khó ở chỗ thuê coder có nghề. Ông nào cũng khoe tài khi phỏng vấn, đến lúc thử việc thì toàn thấy Copy Code rồi về modify tí (ko chơi vì sợ dính bản quyền). Lên mạng thuê mấy ông coder Nga, coder ngoại, thì báo giá chua quá.
=> Mình phải tự quản lí rủi ro bằng tay. Trước mắt tạm thế. Nhưng nếu mai mình Die như Đức Tiến bổ mít hoặc ôm lõi cơn điện đi tu đầ đà chẳng hạn. Con zai mình nó ko tự quản trị được...
=> Giờ tiến cũng ko được, mà lùi cũng ko xong. Như món gân gà của anh Tháo vậy. Haizzz
Anh không tin tưởng Tào Kid à
Cơ mà anh để Tào Kid tài sản lớn như vậy ko sợ Tào kid hao mòn ý chí phấn đấu à
 
Vượt sướng nó mới gian nan vất vả hơn vượt khó. Chắc đang rèn luyện Tào kid vượt sướng thành công 😂 😋
Tại em thấy ảnh giờ đang bị mất đi động lực
Nên mới hỏi lại ko sợ Tào Kid cũng mất động lực sớm hơn ạ
 
Anh không tin tưởng Tào Kid à
Cơ mà anh để Tào Kid tài sản lớn như vậy ko sợ Tào kid hao mòn ý chí phấn đấu à
Ặc ặc, mình có tài sản j lớn đâu mà sợ hắn mất ý chí?
Tài sản lớn nhất của mình, là kho tàng kinh nghiệm đu vía các idols. Chọn lọc, bóc tách được đâu là lõi ăn được, đâu là lõi cần né ra.
Thế nhưng, khi truyền lại cho thế hệ sau, lại là một điều phức tạp hơn mình tưởng tượng (chép vào nhật ký, sau này hắn tự đọc, tự hiểu...). Ví dụ: Chưa gì, hắn bảo Chứng nản lắm, suốt ngày đợi chờ để bấm bấm...haizzz. Giừ phải biến chiêu, khi đi ăn uống, thấy món nào thik thú, bảo hắn tìm hiểu Cty nào? Có chữ cổ phần là có cổ phiếu, rồi về dò gú gồ xem có niêm yết hay ko?...vại đó, chia sẻ sơ sơ cho Thầy nghe chơi, dzui dẻ tí.
Ps: Chỗ này đang khâm phục Chị, đào tạo F1 mê chứng và gắn bó với chứng quá hay. Tào Kid xin thua Tào Ngô Nghê. hic hic
 
Giờ khổ hạnh là mốt chưa? 😀
Cuối tuần trước chị có đi chung với vợ TGĐ tập đoàn là trụ cột nền kinh tế của đất nước một đoạn mà thực sự ngỡ ngàng em ạ.
Cô ấy giản dị và tiết kiệm ngoài sức tưởng tượng của mình.
Cốc chè mua từ trưa, để đến 4h chiều mà cô ấy tiếc của ngồi cố ăn trong khi mọi người gọi nước uống. Chị thích ăn chè cũng nhìn còn không dám ăn.
Quần áo, giầy dép nghe nói không mua quá 300k.
Trước kia mình mà đi chơi với bạn bè có chức sắc thì thường có xe của đơn vị nào đó đưa đón. Đây cả bọn thuê xe dịch vụ đi thôi.
Tiết kiệm là thế nhưng lúc trả tiền cô ấy cũng nhắc cho phục vụ mấy đồng. Trả tiền xe dịch vụ xong cô ấy lấy tiền của mình bo thêm cho lái xe.
Ngồi uống nước ở bãi biển đứng dậy cô ấy dọn sạch rác cho vào túi mang đến thùng rác bỏ.
Bạn mình, là bạn cô ấy, bảo nó vẫn sống thế từ xưa.
Thấy bảo nhà ở quê cấp 4, cửa cũ, xuống cấp bảo sửa ông bố bảo làm sao phải sửa, tham nhũng à đâu mà có nhiều tiền lãng phí.
Khi về quê cả nhà ở căn nhà đó, không điều hòa gì cả.
Theo Dịch Kinh, để thấy được hạnh “phúc”, ta cần phải nếm trải khổ “đau”.
Ví dụ:
+ Ra hội họp, đông đủ bạn bè, nó biết mình giàu...mình phải tập sống tiết kiệm, để hội bạn thấy được sự khó nhọc của mình, ko dám xài tiền.
+ Về đến nhà chỉ còn ta với cái lồng bàn, mở lồng ra, ta tự thưởng cho mình những món cao lương mĩ vị,...để hiểu được vị ngọt của thiên nhiên, giá trị của những đồng tiền mà ta kiếm được.
=> Em tư ruy vậy, vì em đang tuân thủ nguyên tắc số 1: Ko tin bất kỳ ai. Em sẽ thay đổi tư ruy, khi Chị giới thiệu chị nhà giàu kia, để em được giao lưu quan sát ạ (theo kinh nghịm của môn bói học: Ông thầy bói sẽ phán SỐ nếu gia chủ chịu cho ổng sống chung nhà, chung phòng trong 1 tuần...chứ ổng ko dựa hoàn toàn vào lá số ạ)
 
@Chán
Biết ai rồi đúng ko?
Giờ em tìm hiểu xem có đúng là họ sống thế không rồi bảo chị nhé.
Chả lẽ mình vẫn ngây thơ cả tin 😀
 
@Chán
Biết ai rồi đúng ko?
Giờ em tìm hiểu xem có đúng là họ sống thế không rồi bảo chị nhé.
Chả lẽ mình vẫn ngây thơ cả tin 😀
Dạ, em đã có thông tin Chị gửi rùi ạ.
Em cũng cảm ơn Chị đã mời em điếu thuốc Lào, mê lắm, thèm lắm...nhưng em xin giữ nghiêm giới luật ạ. Bói vía, bói tướng...đã là quá khứ của em zai.
Ngây thơ là một sự lựa chọn. Ngây ngất lại là một trách nhiệm (ví dụ: Em mê gái xinh, thì phải chịu trách nhịm đóng phí chia tay đòi quà chẳng hạn ạ?)
 
Hôm qua mua thêm 404-406 nhiều lắm anh 🤣. Trung bình nhờ thế đã lên 397 :(. Trên đường tới 49-53...
Anh tập trung vào giá đấy là đúng bài của em đấy :))))
Sau 46 là vùng khoai ròi :)))
 
Back
Top