Không có quà cho Nổ Land đâu anh. Hãy quay về với chính nghĩa cách mạng :))))Em xin anh đấy, bớt linh hoạt tí được ko ạ?
Anh cứ đọc trận theo bảng màu thía này...thì chị kia cũng nộp đơn xin nghỉ hè soon.
Anh linh hoạt để test thử TT, test thử các chiêu trò lái dùng TA để khuấy động khác xa chị nữ tướng đang áp lực đã lên ngựa là phải có chiến lợi phẩm chớEm xin anh đấy, bớt linh hoạt tí được ko ạ?
Anh cứ đọc trận theo bảng màu thía này...thì chị kia cũng nộp đơn xin nghỉ hè soon.
Đang tìm kênh vốn khác ngoài tín dụng mà anh. Xem ra vẫn loay hoay lắm :)))Tỷ lệ LDR của khối bánh hiện đã lên khoảng 112%, vượt xa ngưỡng 85%, hay nói cách khác là chênh lệch giữa cho vay và huy động đã lên tới 2 triệu tỷ đồng nên đừng mong có đại sóng hay sóng sánh nét căng lan tỏa ầm ầm gì bây giờ![]()
Hôm qua nói chuyện với cu em làm bên CTG, hỏi nó là thế vụ công chúa giải cứu anh Nhơn thế nào, nó bảo công chúa rút êm rồi anh ạKhông có quà cho Nổ Land đâu anh. Hãy quay về với chính nghĩa cách mạng :))))
Thành đã bị công phá... Trận chiến đã thành công, sau 168h căng thẳng.@Bond Bond anh zai kiên nhẫn chờ tí nhé, em zai thịt luộc tay Top1 holder xong sẽ về nâng váy lên tiếp ạ.
Báo cáo anh, theo thám tử mạng gửi số liệu, đối thủ đã lỗm hơn 300k (chưa kể acc phụ, tổng lỗm chắc cỡ 500k). Thành trì cuối cùng của địch, dự kiến công phá soon. Trận này tái hiện kế Ly Gián, diệt Phạm Tăng thì Hạng Võ chỉ là 1 tên phàm phu...ạ!
=> Hàn Tín muôn nơi, anh zai Bôn Ba muôn nơi!!!
View attachment 11396View attachment 11397

Thì anh cứ đi duyệt binh chỗ khạc đi, em có ới anh đâu muh. Phố ni, chỉ có anh zai Bôn Ba mới là idol mà em theo phò...miễn lò cò cùng các idol khạc...hẹn họ vào dịp khạc, anh né!Không có quà cho Nổ Land đâu anh. Hãy quay về với chính nghĩa cách mạng :))))
Mình mới bắt đầu mà, đã xong đâu, có khi 60 lai cut 56-58 mua laij nếu lục rơi mạnhEm đợi ở 60 nha :)))
Thấy anh Vượn sấp ngửa bày kế moi vàng trong cạp váy của các mợ, các mẹ là biết rồi. Chiến lược kế hoạch gì tưởng công phu dư lào mà vẫn như đẽo cày giữa đường, bất nhất lúc 5 năm, khi 3 nămĐang tìm kênh vốn khác ngoài tín dụng mà anh. Xem ra vẫn loay hoay lắm :)))
Thế anh bảo lại ku đó, về quê chăn gà thui... Công chúa nào giải cứu cơ? Rồi công chúa mà đi giải cứu là công chúa fake ạ? Công chúa hịn, người ta đi du shopping chứ?Hôm qua nói chuyện với cu em làm bên CTG, hỏi nó là thế vụ công chúa giải cứu anh Nhơn thế nào, nó bảo công chúa rút êm rồi anh ạ![]()
Bảo Ngọc quánh chứng từ tận 2008 đến nay, tham gia đều đặn các diễn đàn học thuật lẫn cắp vặt. Có lẽ nên viết sách để đàn em lưu vào tủ sách gia đình.Lại gặp đội đánh NTC năm xưa ở VHM
anh có Bi dê rồi mà cứ nhìn trộm hàng xóm là saoEm đợi ở 60 nha :)))
À thì nông nhàn, đưa đẩy buôn dưa lê dưa cà ngày nắng nóng tí ấy mà chứ anh có quan tâm đến anh Nhơn đâu, kệ ảnh với các chủ nợ, các chủ của cái đống shop house đang nứt toác, vùi trong cát ở Bình ThuậnThế anh bảo lại ku đó, về quê chăn gà thui... Công chúa nào giải cứu cơ? Rồi công chúa mà đi giải cứu là công chúa fake ạ? Công chúa hịn, người ta đi du shopping chứ?
Viết xong có khi còn ko dám đọc lại í chứ anh? Thắng thì nêu tên, thua thì quên sạch... Nhật ký hay Thư cổ đông, khạc nào idol Adam Khoo... vừa hô bắt đáy UNH cùng cụ WB? Thì vài hôm sau, cụ WB đã vẫy tay chào, đầu ko ngoảnh lại. kkkBảo Ngọc quánh chứng từ tận 2008 đến nay, tham gia đều đặn các diễn đàn học thuật lẫn cắp vặt. Có lẽ nên viết sách để đàn em lưu vào tủ sách gia đình.
Thôi anh ạ, anh lại nói những điều mông lung ấy. Anh ko thấy chị kia bảo đây là hàng yearly ạ? Chị ấy là trùm môn bds, ai qua mặt được cơ?À thì nông nhàn, đưa đẩy buôn dưa lê dưa cà ngày nắng nóng tí ấy mà chứ anh có quan tâm đến anh Nhơn đâu, kệ ảnh với các chủ nợ, các chủ của cái đống shop house đang nứt toác, vùi trong cát ở Bình Thuận![]()
Anh biết chị ấy yearly thế nào rồi, nhất là với hàng công ty tư nhânThôi anh ạ, anh lại nói những điều mông lung ấy. Anh ko thấy chị kia bảo đây là hàng yearly ạ? Chị ấy là trùm môn bds, ai qua mặt được cơ?
Thường là quên viết chứ đã chăm viết thì đọc lại mới thấy hay chứ lị. Một thời Bảo Ngọc mắng hết cả làng quánh chứng.Viết xong có khi còn ko dám đọc lại í chứ anh? Thắng thì nêu tên, thua thì quên sạch... Nhật ký hay Thư cổ đông, khạc nào idol Adam Khoo... vừa hô bắt đáy UNH cùng cụ WB? Thì vài hôm sau, cụ WB đã vẫy tay chào, đầu ko ngoảnh lại. kkk
Quân địch chạy loạn, thành trì cháy rực. Giờ phải hô làm sao để quân ta ko cướp bóc, giệt, hịp,...thường dân vô tội ạ anh zai @Bond Bond ? Nhiu đây tièn mà vác ra mua máu, thì tha hồ húp, ko cần đi cắn cổ chỗ cờ hứng nưa ạ...kkkThành đã bị công phá... Trận chiến đã thành công, sau 168h căng thẳng.
Dùng 3k quân kèm cái mỗm, mà đại phá 30 vạn quân,... Hạng Võ cũng chỉ là cái name để ghi trên bia mộ...kkk
Anh zai @Bond Bond em về lại với anh đây, Bôn Ba cùng em nhé!
View attachment 11398

Cũng có khi tài khoản may mắn lúc đó âm rồi chưa biết chừng. Marketing Director lúc đó nhìn cháy phố lắm...Thấy anh Vượn sấp ngửa bày kế moi vàng trong cạp váy của các mợ, các mẹ là biết rồi. Chiến lược kế hoạch gì tưởng công phu dư lào mà vẫn như đẽo cày giữa đường, bất nhất lúc 5 năm, khi 3 nămDân giờ tỉnh rồi, đưa vàng cho anh được tờ giấy kèm khuyến mãi băng rôn thì ngại chết đi được
Trừ phi vừa ăn quả đậm xong hưng phấn như cụ chủ xúc xích Đức Việt ngày xưa đang lâng lâng chốt lời xong phi vào bay cùng Cô Cô ở Đà nẵng tới giờ vẫn chưa về nhà
![]()
Thêm quả NN vữn tin, 50k hô to...xong quay qua quay lại rụng sạch nụ / lò cò 5k cổ ạ?Anh biết chị ấy yearly thế nào rồi, nhất là với hàng công ty tư nhân![]()