Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Nhưng giá có khi về vùng 48-50 mới ngừng hẳn ạ anh? Quán tính của sợ hãi, cần phải rà thắng từ từ ạ???
1/đã xác nhận có chủ game. Là có lối thoát rồi.
2/Công bố Bồ Công Anh là diệt cỏ tận gốc rồi.
3/Ta chỉ có 3 viên đạn để bóp cò, chia ra mà quất chứ ko chơi đập phát ăn quan.
 
1/đã xác nhận có chủ game. Là có lối thoát rồi.
2/Công bố Bồ Công Anh là diệt cỏ tận gốc rồi.
3/Ta chỉ có 3 viên đạn để bóp cò, chia ra mà quất chứ ko chơi đập phát ăn quan.
Em chỉ thắc mắc số 2
Bồ Công Anh diệt cỏ hay là đang nhổ cỏ dại, để trồng lại hoa gành gành??? Anh đoán xem deal này đi hướng nào ạ???
 
khi ngôn ngữ "bình ổn" các thứ xuất hiện là cổ dầu lên ngôi
Em lại ko tin vào chỗ bình ổn, em nhìn vào từ bi ạ anh. Chỗ nào có từ bi, có hi sinh, chỗ đó có ánh sáng. Chỉ là đoán thôi, phải đợi bctc ra để xác nhận lại ???
Doanh nghiệp sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để tăng nhập xăng dầu.
 
@newMos lại chuyển sang rang lạc anh Bình già đấy à 😄
Anh ấy bị kẹp mớ PV với Phân theo my kẻ thù...đu đúng nóc.
Giờ rên xiết...rên rỉ... đọc news Bình Gân bị mất doanh thu, ko cho hợp nhất nữa...cho book lãi đơn thuần hui. Chắc phải mất buổi sáng, cài lại AI, chạy lại model định giá?
 
Em nhớ vụ Hậu Pháo ko?
Ngay tại toà, bán 100% Cty cho 1 pháp nhân sạch sẽ để lấy tiền khắc phục hậu quả.
Ok anh,
Tối qua em đọc bài phân tích, giữa đập bỏ luôn, với mua xong xây lại, thì phương án xây lại vẫn là phương án tốt hơn. Ít ra nhìn vào cái mỏ với cái dây chuyền kia (đã hết khấu hao), thì người mới có thể tính toán được...return/risk. Chứ đập bỏ luôn thì thấy mỗi Risk, no Return.
 
Em lại ko tin vào chỗ bình ổn, em nhìn vào từ bi ạ anh. Chỗ nào có từ bi, có hi sinh, chỗ đó có ánh sáng. Chỉ là đoán thôi, phải đợi bctc ra để xác nhận lại ???
Doanh nghiệp sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để tăng nhập xăng dầu.
đừng nghe ptich "hi sinh" , biz làm j có khái niệm hs, tất cả đều là LN. đầu cuối vẫn là dân. (chưa phải dùng tới hàng lưu trữ)
"hãy mua khi có đầy blood trên tt, kể cả đó là blood of bạn" - Rothschild said

 
đừng nghe ptich "hi sinh" , biz làm j có khái niệm hs, tất cả đều là LN. đầu cuối vẫn là dân. (chưa phải dùng tới hàng lưu trữ)
"hãy mua khi có đầy blood trên tt, kể cả đó là blood of bạn" - Rothschild said

Đừng nghe Rốt Chiu, hãy nhìn action của my kẻ thù và làm ngược lại. Vì sao, vì kẻ thù giới thiệu ta sách tổng hợp thư Rốt Chiu gởi con zai...để đọc khi rãnh rỗi.
Thời này, TT này, đọc tâm sự Ma huynh, Drucken alway chicken out...DACO mới là chân ái ạ!!!
 
Ok anh,
Tối qua em đọc bài phân tích, giữa đập bỏ luôn, với mua xong xây lại, thì phương án xây lại vẫn là phương án tốt hơn. Ít ra nhìn vào cái mỏ với cái dây chuyền kia (đã hết khấu hao), thì người mới có thể tính toán được...return/risk. Chứ đập bỏ luôn thì thấy mỗi Risk, no Return.
ko ai dại j đi đập bỏ cả anh bạn ơi
 
Đừng nghe Rốt Chiu, hãy nhìn action của my kẻ thù và làm ngược lại. Vì sao, vì kẻ thù giới thiệu ta sách tổng hợp thư Rốt Chiu gởi con zai...để đọc khi rãnh rỗi.
Thời này, TT này, đọc tâm sự Ma huynh, Drucken alway chicken out...DACO mới là chân ái ạ!!!
giả sử giờ tt sụp xong đi lên, thì nhóm nào mn sẽ mua đầu tiên, thứ 2 và thứ 3 ạ ?
- dầu chỉ lỗ khi tất cả các tt trên toàn thế giới đóng cửa như thời Covid, còn khi oánh nhau ỳ đùng, ng ta kiếm lợi từ dầu.
 
Anh ấy bị kẹp mớ PV với Phân theo my kẻ thù...đu đúng nóc.
Giờ rên xiết...rên rỉ... đọc news Bình Gân bị mất doanh thu, ko cho hợp nhất nữa...cho book lãi đơn thuần hui. Chắc phải mất buổi sáng, cài lại AI, chạy lại model định giá?
Kíu em với anh :))))
 
Back
Top