Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Chưa vào. Nhưng có tý xốn xang 😀
Có cô bạn vừa nhắn hỏi có nên mua VHM làm của để dành không?

Tiền cung đang sẵn, rẻ không đánh lên
Chờ năm sau, lạm phát, NN rút tiền về lại toi
 
  • Like
Reactions: TTN
ụa tui bán khi mô 😅
Ụa Chị không bán, anh Lão Tướng không bán, vậy ai bán. Phải có người bán trúng đáy, Lái mới phốc lên chứ ạ???
Tâm lý íu mà ko bán, thế là sao em ko hịu? Hay Chị mắc cỡ, lỡ bán trúng đáy...thì có sao đâu? Anh Tháo nói rồi: Binh nào mà ko bại, ko dại sao khôn, không thua sao thắng???
Nhận đi, đừng chối quanh co nữa, em gọi conan vào đìu tra đới...kkk
 
Ụa Chị không bán, anh Lão Tướng không bán, vậy ai bán. Phải có người bán trúng đáy, Lái mới phốc lên chứ ạ???
Tâm lý íu mà ko bán, thế là sao em ko hịu? Hay Chị mắc cỡ, lỡ bán trúng đáy...thì có sao đâu? Anh Tháo nói rồi: Binh nào mà ko bại, ko dại sao khôn, không thua sao thắng???
Nhận đi, đừng chối quanh co nữa, em gọi conan vào đìu tra đới...kkk
Có mình chốt anh Tuấn ( khéo sai rồi :)) ), rồi túc tắc nhặt điện, không dám chơi trò Bungee như thầy
 
Ụa Chị không bán, anh Lão Tướng không bán, vậy ai bán. Phải có người bán trúng đáy, Lái mới phốc lên chứ ạ???
Tâm lý íu mà ko bán, thế là sao em ko hịu? Hay Chị mắc cỡ, lỡ bán trúng đáy...thì có sao đâu? Anh Tháo nói rồi: Binh nào mà ko bại, ko dại sao khôn, không thua sao thắng???
Nhận đi, đừng chối quanh co nữa, em gọi conan vào đìu tra đới...kkk
vẫn đang lãi 75 củ khoai hơn 3.5% anh ạ, mặc đời đưa đẩy thoai nếu index mất 1675 chấp nhận cút !
 
Nâng hạng đã có j đâu chị? Vẫn là thực tập sinh, còn chưa được trả lương và thử thách 1 năm. Suy cho cùng chỉ là có 1 hy vọng được hứa :)))
quy trình thôi. lên hạng như phát cho anh cái bằng đại học. còn có ra việc không ..là chuyện của anh. Nó khôn là trỗ đó, pán giấy chứng chỉ mà...nếu 1 năm anh thất nghiệp thì out về chăn vịt
Tóm lại pằng ĐH trả là gì? chỉ là gián tem cơ hội
+ tận dụng cơ hội là ai?? hông pải các ông lái....cơ hội đến để ông huy động gom xiền..chứ nhỏ le thì muối bỏ bể
+ nâng háng mà hông thấy gì??? là mất mặt quá (bao gồm cả thằng bán chứng chỉ)....>>.thì ra mày là cùng bọn chị Na, ôi đây là chị Ni hiiii
+ các anh lái mốn nói tao mới quyết định....những thứ khác là game...tao hông chơi thì như không
hiiii
 
qhbd là cái gì?
Quỳ Hoa Bảo Điển... tui nghe có nói ở trên này nhưng cũng không hiểu là gì?
dạ em google nhanh

Đặc điểm​

Câu đầu trong Quỳ Hoa Bảo Điển có ghi rằng: "Dục luyện thần công, dẫn đao tự cung, thiên địa nghịch chuyển, hóa thần tân sinh", đây là loại võ công mang tính dương tà, khi luyện hơi nóng sẽ bốc lên ngùn ngụt vì vậy cần phải cắt đi bộ phận sinh dục để tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma, sau khi luyện thành cả người thay đổi, như đầu thai làm người khác.

Bản chất của Quỳ Hoa Bảo Điển chính là một chữ "nhanh", môn thần công này nổi tiếng với thân pháp quỷ mị, xuất chiêu cực nhanh, nhanh đến mức đối thủ không thể nhìn thấy và không có cơ hội đánh trả. Sau khi luyện thành, nội lực được gia tăng lên rất nhiều, bách bệnh bất xâm, độc dược không thể xâm nhập vào nội lực, phòng ngự cực cao, phương thức luyện công lại rất nhanh, thân hình như một bóng ma, đến và đi nhanh như một tia chớp, với tuyệt kỹ ám khí "Tú Hoa Châm" có thể lập tức giết chết hơn cả chục người với tốc độ cực nhanh. Quỳ Hoa Bảo Điển không phải không có sơ hở nhưng vì tốc độ quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh, nên có tìm được yếu điểm cũng không dễ dàng đánh trúng.

Người tu luyện​

  • Đông Phương Bất Bại: Hắn người duy nhất luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển và trở thành đệ nhất cao thủ đương thời. Phải "Dẫn đao tự cung" để tu luyện, vì thế Đông Phương Bất Bại cũng trở thành kẻ bán nam bán nữ. Đông Phương Bất Bại hàng ngày sống trong cung cấm như một hoàng hậu, ngồi thêu hoa, yêu một chàng trai là Dương Liên Đình, và đến chết vẫn cầu xin Nhậm Ngã Hành tha mạng cho Dương Liên Đình. Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển thì võ công phi phàm, một mình đấu trên cơ với bốn đại cao thủ, duy chỉ có Lệnh Hồ Xung học được Độc Cô Cửu Kiếm nên có thể nhìn ra sơ hở của Đông Phương Bất Bại nhưng vẫn không thể đánh trúng y, tất cả đều bị Đông Phương Bất Bại dùng kim thêu mà đả thương. Chỉ đến khi Nhậm Doanh Doanh tấn công Dương Liên Đình khiến Đông Phương Bất Bại mất tập trung thì mới bị Lệnh Hồ Xung đánh bại.
 
quy trình thôi. lên hạng như phát cho anh cái bằng đại học. còn có ra việc không ..là chuyện của anh. Nó khôn là trỗ đó, pán giấy chứng chỉ mà...nếu 1 năm anh thất nghiệp thì out về chăn vịt
Tóm lại pằng ĐH trả là gì? chỉ là gián tem cơ hội
+ tận dụng cơ hội là ai?? hông pải các ông lái....cơ hội đến để ông huy động gom xiền..chứ nhỏ le thì muối bỏ bể
+ nâng háng mà hông thấy gì??? là mất mặt quá (bao gồm cả thằng bán chứng chỉ)....>>.thì ra mày là cùng bọn chị Na, ôi đây là chị Ni hiiii
+ các anh lái mốn nói tao mới quyết định....những thứ khác là game...tao hông chơi thì như không
hiiii
Có quốc gia nào sau 1 năm cấp bằng nhưng bị thất nghiệp và lại về máng heo không thầy?
 
vẫn đang lãi 75 củ khoai hơn 3.5% anh ạ, mặc đời đưa đẩy thoai nếu index mất 1675 chấp nhận cút !
ủa sao kì dợ, em tưởng chị bán, em lại dịch sai à.
Chị cứ như fiorentino vào sân vậy. Loạn hết cả signal, em mà biết chị vẫn giữ, có khi em đã ko dám all in...ko biết phải cảm ơn hay quên ơn đây...

Chị thắng đời 1-0. Anyway!!!
 
Ụa Chị không bán, anh Lão Tướng không bán, vậy ai bán. Phải có người bán trúng đáy, Lái mới phốc lên chứ ạ???
Tâm lý íu mà ko bán, thế là sao em ko hịu? Hay Chị mắc cỡ, lỡ bán trúng đáy...thì có sao đâu? Anh Tháo nói rồi: Binh nào mà ko bại, ko dại sao khôn, không thua sao thắng???
Nhận đi, đừng chối quanh co nữa, em gọi conan vào đìu tra đới...kkk
Anh treo bán 1 ít hàng gần ATH bị bà con hưng phấn xơi mất, nhưng hàng của anh nó chẳng liên quan đến nâng háng hay VNI vì nó là hàng nguội ngắt 😄
 
Anh cứ nghe em, quy về một cái ví đi. Đừng chây choét nựa. Thà lùi 1 bước, bảo toàn thành quả. Đừng dại dột, đốt cả khu gừng...
e có trade đâu , em làm testnet mà :(( token giả mà cũng bị phạt à huhu, nó có giá trị đâu.
 
Back
Top