68 & 86

Về mặt số liệu tôi không care, nhưng văn phong hết sức chủ quan của lão đọc rất hay, khỏi cần chính xác. Nghệ thuật vị nghệ thuật :)
đời nó thế ...chém phong thì đâu cần biết trong phong có mấy hạt sạt, chỉ cần biết là phong đông hay phong tây là đủ, kiểu mẽo pán abc là khủng bố có nghĩa abc là khủng bố dậy đấy hiiii
Nói đi pải nói lại...thắng là vua thua là chuột, nếu lão có lỡ pò bò thần, thì làm giặc...và bị burn ..chẳng qua là nhiệm vụ của bề tôi mà thui, còn thắng sẽ lưu thiên cổ....... khứa khứa!
 
Thì chi chỉ có 2 trường phái chính TA, FA thôi chứ nhiêu đâu :15:
Là nói TA ý chứ, mây nước sóng gió rồi dao găm súng lục, rồi chim bướm đồi núi kính thưa các thể loại ...
Chiêu mua phân kỳ 2 bán phân kỳ 3 ăn từ gốc tới ngọn của lão mà thành thục tôi chắc cỡ tướng quân như lão Thiết cũng phải nhường đường đấy :)))
 
Là nói TA ý chứ, mây nước sóng gió rồi dao găm súng lục, rồi chim bướm đồi núi kính thưa các thể loại ...
Chiêu mua phân kỳ 2 bán phân kỳ 3 ăn từ gốc tới ngọn của lão mà thành thục tôi chắc cỡ tướng quân như lão Thiết cũng phải nhường đường đấy :)))
nói chung ck thầy Táo là bậc thầy, mìn múa rìu dót trà cho thầy uốn lo bụng thôi hiiiii
thầy Táo pải nói cực dấu nghề..trường pái "hên" của thầy giờ tính dấu nhẹm , hưởng riệng đây mà hiiiiii
NB: nếu có thuộc phe "giặc" thì lên thỉnh thầy Táo xem đã vào cầu "sát kiêu" chưa hãng vác gậy pang tiếp nhé hiiiiiiiiii
 
nói chung ck thầy Táo là bậc thầy, mìn múa rìu dót trà cho thầy uốn lo bụng thôi hiiiii
thầy Táo pải nói cực dấu nghề..trường pái "hên" của thầy giờ tính dấu nhẹm , hưởng riệng đây mà hiiiiii
NB: nếu có thuộc phe "giặc" thì lên thỉnh thầy Táo xem đã vào cầu "sát kiêu" chưa hãng vác gậy pang tiếp nhé hiiiiiiiiii
Bị mắng riết hết dám nói nữa chứ giấu giề…:15:
Là nói TA ý chứ, mây nước sóng gió rồi dao găm súng lục, rồi chim bướm đồi núi kính thưa các thể loại ...
Chiêu mua phân kỳ 2 bán phân kỳ 3 ăn từ gốc tới ngọn của lão mà thành thục tôi chắc cỡ tướng quân như lão Thiết cũng phải nhường đường đấy :)))
Mấy lão Thiết, Tom cũng có phải đậu vừa rang đâu :15:
 
Last edited:
Bị mắng riết hết dám nói nữa chứ giấu giề…:15:

Mấy lão Thiết, Tom cũng có phải đậu vừa rang đâu :15:
Tôi là Investor chân chính nên không có chiêu thức, lấy đồng hành cùng doanh nghiệp làm nền tảng
Lão kia là Investor chuyên nghiệp, nhiều chiêu thức nhưng thiên về nghệ thuật kiểu vẽ tranh cổ động hay sáng tác ca khúc ngành gì đó, đôi khi là viết truyện ma ...
Thế nên bọn tôi không dám múa rìu với chuyên gia kỹ thuật như lão là đúng rồi còn gì :15:
 
Tôi là Investor chân chính nên không có chiêu thức, lấy đồng hành cùng doanh nghiệp làm nền tảng
Lão kia là Investor chuyên nghiệp, nhiều chiêu thức nhưng thiên về nghệ thuật kiểu vẽ tranh cổ động hay sáng tác ca khúc ngành gì đó, đôi khi là viết truyện ma ...
Thế nên bọn tôi không dám múa rìu với chuyên gia kỹ thuật như lão là đúng rồi còn gì :15:
Nhưng chiêu mình hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người khác như lão Thiết thì tôi không luyện được :15:
 
Chỗ này theo thiền môn thì không nên để tâm vọng động dễ bị cầm đèn chạy trước ô tô ...
Chắc còn vờn dăm bảy phiên nữa nhỉ rồi mới bùm đâu thì bùm, đoán thế. Đoạn này cổ ai nấy giữ thôi nhìn em Na vật vã nản lắm :1:
Giá lão kia vào bình Tam quốc Thủy hử thì vui quá ...
Trên thực tế, bản thân Quan Vũ trong giai đoạn này có lẽ cũng hết sức đau đầu. Bởi Lưu Bị dù khởi binh khôi phục Hán triều, nhưng lại tự ý xưng vương khi chưa có sự đồng ý của Hán Hiến Đế. Nếu theo Tào Tháo, Quan Vũ sớm muộn cũng chứng kiến cảnh nhà Hán diệt vong.

Trong bối cảnh đó, Gia Cát Lượng để Lưu Bị phong Quan Vũ làm Tiền Tướng quân, khởi binh đánh Tương Dương.

Quan Vũ dù không giỏi mưu lược nhưng cũng hiểu rằng, đánh Tương Dương chẳng khác nào tấn công Tào Tháo trong khi Tôn Quyền ở phía sau sẵn sàng “đâm sau lưng” bất cứ lúc nào.

Trước có Tào Tháo, sau có Tôn Quyền, Quan Vũ biết mình đang dấn thân vào chỗ chết.

Một số học giả Trung Quốc phân tích, nếu may mắn có thể diệt được Tào Tháo, Quan Vũ sẽ lập công, chấn hưng nhà Hán. Nếu không may thì sẽ bại trận mà chết. Cả hai con đường ấy đều không vi phạm tư tưởng trung quân, phục Hán, nên Quan Vũ chấp nhận dẫn quân lên đường.
 
Trên thực tế, bản thân Quan Vũ trong giai đoạn này có lẽ cũng hết sức đau đầu. Bởi Lưu Bị dù khởi binh khôi phục Hán triều, nhưng lại tự ý xưng vương khi chưa có sự đồng ý của Hán Hiến Đế. Nếu theo Tào Tháo, Quan Vũ sớm muộn cũng chứng kiến cảnh nhà Hán diệt vong.

Trong bối cảnh đó, Gia Cát Lượng để Lưu Bị phong Quan Vũ làm Tiền Tướng quân, khởi binh đánh Tương Dương.

Quan Vũ dù không giỏi mưu lược nhưng cũng hiểu rằng, đánh Tương Dương chẳng khác nào tấn công Tào Tháo trong khi Tôn Quyền ở phía sau sẵn sàng “đâm sau lưng” bất cứ lúc nào.

Trước có Tào Tháo, sau có Tôn Quyền, Quan Vũ biết mình đang dấn thân vào chỗ chết.

Một số học giả Trung Quốc phân tích, nếu may mắn có thể diệt được Tào Tháo, Quan Vũ sẽ lập công, chấn hưng nhà Hán. Nếu không may thì sẽ bại trận mà chết. Cả hai con đường ấy đều không vi phạm tư tưởng trung quân, phục Hán, nên Quan Vũ chấp nhận dẫn quân lên đường.
Dòng luận này tôi cho là hay nhất, và tại sao QV được phong võ thánh. dc tào tháo tôn sùng. QV thực sự là trung thần nhà hán
Còn lưu bị mang danh hoàng thúc nhưng tự sưng vươn khi còn hán đế là phản nghịch nhà hán
Qv tuy kiêu ngạo nhưng văn + mưu lược cũng loại khá,dư biết "mình" làm sao mà địch nổi Tào+Ngô trong điều kiện Lưu bị ngó lơ không tiếp ứng. lên chọn cách bắc tiến để tự tử.và dần thì quân lính binh sĩ nó cũng nhận ra lên đảo ngũ. chết vì trung thần
 
Vợ quan vũ là ai:
+ có thuyết nói Qv là Hạng vũ tái sinh,điệu thuyền là bồ hạng vũ tái sinh
+ có truyện nói TRươn phí bắt dc DT giao cho Qv, QV nói ...được rồi DT tự tử
+ QV đòi lấy đạo thị......
+ Quan vũ cưỡi ngựa xích thố, dùng long đao kỳ thực Qv không cưỡi ngựa XT, và dùng kích
Luận cụ thể logic thì như sau: QV giờ phong thánh quan đế, lên pà con ngại không nói ra.
Từ mấy cái chuyện giả thần giả thánh trên có thể khẳng định.....giang hồ ám chỉ QV dùng đồ sài rồi của Lữ bố là điêu thuyền, và thiên phương kích LB
Tại sao Qv lại ok điêu thuyền???? thực ra theo thế giới quan của ông: điêu thuyền là nữ chung hào kiệt, xả thân vì hán quốc. do vậy với người tận trung nhà hán như Qv, điêu thuyền xứng đáng để đền bù. Do vậy ông nói được....điêu thuyền cảm động xin một lòng theo Qv. tác giả nói DT xin ..chết....????, tác giả vậy mới nói con ngựa xích thố 1 đời theo Qv là ý này
Tại sao tào tháo lại giao hoa hậu cho QV????? lưu ý là tào tháo hơi bị nhùn...điêu thuyền ít nhất cũng phải đến vai quan vũ tức là 1.7-1.8m. thành ra tào hông thấy đệp...thích nhị kiều giang nam ...nhùn là vì thế
Tào tháo là CEO...lên lấy Dt là vợ đổng trác...sẽ mang tiếng thị phi, chứ Qv là võ tướng mà man tiếng gì???
Nói ban gái đệp không nhận...là truyện hình tượng, chứ tào phong chức (danh),dinh thự, nhà cửa, tiền bạc ....lẽ nào nhận chức mà không nhận Điêu thuyền...một mỹ nhân có lòng trung quân hào kiệt
Vả lại QV là kẻ mưu lược biết dùng kế phá phản gián, tức là ở chung nhà với hai bà vợ lưu bị. cách hay nhất là dước DT về .....điều này thể hiện rõ...băng việc trương phi đâm ba mâu....nhưng QV gỉ tai cái thì TP ok ngay, hết giận
Một chi tiết là Tôn quyền muốn cưới con gái QV cho con mình. điều này chứng minh con gái Qv chắc không đến lỗi nào, ba nó mặt đỏ như uốn rượu ....tất nhiên mẹ nó phải đẹp mà bù vào...do vậy vợ QV khả năng là Dthuyen
Sử sách đều ém nhẹm không nhắc tới......ngay cả con lưu bị cũng không nhòm tới, mà lấy hai con gái của trươn phi làm hoàng hậu. chứng tỏ mối quuan hệ Lưu Quan có khoảng cách. Vợ QV chắc có vấn đề...lí lịch, do vậy chỉ DT thì lí lịch mới..năng như vậy
Kinh châu mất ...nhưng gia thất quan vũ ....an toàn, nhiều khả năng con gái QV đã lấy con Tôn quyền, lên mới thoát vạ sát thân
..
Sau này Bàng hội nhập thục...thì tàn sát họ hàng con cháu QV. nhưng đến thủy hử....lại đẻ ra một quan thắng dòng dõi QV. càng chứng tỏ một số con cháu QV đã sang đông ngô sinh sống với chị gái...thành ra vẫn còn hậu duệ Qv
 
Trên thực tế, bản thân Quan Vũ trong giai đoạn này có lẽ cũng hết sức đau đầu. Bởi Lưu Bị dù khởi binh khôi phục Hán triều, nhưng lại tự ý xưng vương khi chưa có sự đồng ý của Hán Hiến Đế. Nếu theo Tào Tháo, Quan Vũ sớm muộn cũng chứng kiến cảnh nhà Hán diệt vong.

Trong bối cảnh đó, Gia Cát Lượng để Lưu Bị phong Quan Vũ làm Tiền Tướng quân, khởi binh đánh Tương Dương.

Quan Vũ dù không giỏi mưu lược nhưng cũng hiểu rằng, đánh Tương Dương chẳng khác nào tấn công Tào Tháo trong khi Tôn Quyền ở phía sau sẵn sàng “đâm sau lưng” bất cứ lúc nào.

Trước có Tào Tháo, sau có Tôn Quyền, Quan Vũ biết mình đang dấn thân vào chỗ chết.

Một số học giả Trung Quốc phân tích, nếu may mắn có thể diệt được Tào Tháo, Quan Vũ sẽ lập công, chấn hưng nhà Hán. Nếu không may thì sẽ bại trận mà chết. Cả hai con đường ấy đều không vi phạm tư tưởng trung quân, phục Hán, nên Quan Vũ chấp nhận dẫn quân lên đường.
Vũ xưa đi trận Tương dương Phàn thành và Thục Hán tiêu vong ... Lão bình thế này trong 3 ngày nghỉ là hơi động chạm nhỉ :)))
 
Back
Top