Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Ông cái gì cũng biết. Sợ thật......... Tiền tôi chỉ có thế, Lực bất tòng tâm ông ơi... :63::63:

SHS ông cắt nhanh nhanh dùm tôi cho nó về 8 phát... Chờ mãi... :4::4:
Sao phải đi năn nỉ thế nhỉ ... đến lúc nó cho ăn ngập mồm lại khóc ... thong thả đi , cái gì đến sẽ đến nhé :D Phong cách lãnh đạo là khoan thai ... cứ kệ mị a chúng nó chết nhé :D
 
Sao phải đi năn nỉ thế nhỉ ... đến lúc nó cho ăn ngập mồm lại khóc ... thong thả đi , cái gì đến sẽ đến nhé :D Phong cách lãnh đạo là khoan thai ... cứ kệ mị a chúng nó chết nhé :D
CT nhà mình kiên định lắm, dân dã thì gọi là lì, thà cụt chứ không cắt... Năn nỉ ổng chưa chắc ổng làm... T6oi chỉ sợ CT lỗ quá, đường cùng nghĩ quẩn thì lại khổ. Ai đủ tầm đủ thay ổng đây...? :20::20:
 
Sáng giờ đọc nhiều tin hot quá, Giroud sang HAGL, cầu Long Biên sập, ngân hàng ngoại khao khát thị trường VN, BDS vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn..
Ngó lại lịch hóa ra hnay là 1/4 các anh các chị ah :(
 
Trưa nay mời Paven đi ăn món này nhé:
getImg.php
 
2 cái cty to đầu mà lđ chơi xỏ lá nđt, đứt là phải; còn đi 20% nữa :21:
Đúng là bọn này nó sai khi ra cái nghị quyết đấy,nó khiến nhà đầu tư hiểu nhầm rằng giá đó đã là dưới giá trị của công ty.Cũng thông cảm vì có chú lãnh đạo chỉ biết uống rượu và chơi XX thôi.
Trên sàn có con đang lãi 20.000đ/cp trong vài năm liền mà còn đến lúc lỗ 30.000/cp,và tất nhiên giá cổ phiếu cũng biến động theo thôi.Cẩn trọng là nguyên tắc hàng đầu để giữ túi tiền của mình.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top