Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
PCT không nhất quán trong tư tưởng, tôi chê.

Thị trường giờ đang kiểm tra ngưỡng cản nhìn thì thấy mỏng nhưng lại cực dầy do khối lượng tích tụ lâu và lớn. Đã chờ được tới đây thì chờ cho nó đánh bục tường thì mình xua quân ra hôi của, chứ sao lại đẩy hậu quân làm bia chống đạn cho tiền quân... Em nghĩ điều binh như vậy là lìều lĩnh và thất sách.? :45::45:

Thôi em lặn típ đây, ở đây tí lại ăn gạch... :4:
Tôi mua có 1 lô tiêu chuẩn theo qui định thôi ... nghĩ sao nhảy vào đánh nhau lúc nóng bỏng thế này ... chờ chiến thắng thì tôi vào chữa thương cho các anh :D Còn chiến bại thì ai về nhà đó :D cái phao kia để lại luôn ...khỏi cần mang dzìa :D
Đoạn này gió đông đang mạnh ... không hiểu sao đại tướng lùa ít quân thế ... quân ít qua sông mà vào ổ phục kích thì lùi về làm mồi cho cá hết sao ??? khó hiểu thật :D
 
Phi công chờ đại quân qua sông an toàn, dựa lưng vào nước để nhảy dù kiểu thủy quân lục chiến cho nhanh hả :D
Tiên quân thì dò đường, Trung quân thì công thành, hậu quân thì bình định và chia phần, hậu cần thì bếp núc, dọn dẹp. Thế cuộc, chiến lược phải rõ ràng và kiên định. Thân làm tướng phải bảo đảm tính mạng của binh sĩ ở mức rủi ro thấp nhất. Điều binh lộn xộn lỡ có biến thì chạy sao kịp bác..?
 
Tôi mua có 1 lô tiêu chuẩn theo qui định thôi ... nghĩ sao nhảy vào đánh nhau lúc nóng bỏng thế này ... chờ chiến thắng thì tôi vào chữa thương cho các anh :D Còn chiến bại thì ai về nhà đó :D cái phao kia để lại luôn ...khỏi cần mang dzìa :D
Đoạn này gió đông đang mạnh ... không hiểu sao đại tướng lùa ít quân thế ... quân ít qua sông mà vào ổ phục kích thì lùi về làm mồi cho cá hết sao ??? khó hiểu thật :D
Phí của thế...!
 
Em thấy thằng ACB dễ tăng hơn MBB vì cung nỏng nẻo. Nhịp tăng đầu tiên của bank em không mua VCB, MBB, BID mà mua ACB vì vào muộn, nhưng cũng măm hơn 1 giá, ấm lòng ngày xuân giá lạnh.
Nhịp này thì êm ái với BID, lại quên nghía qua ACB.
 
PCT không nhất quán trong tư tưởng, tôi chê.

Thị trường giờ đang kiểm tra ngưỡng cản nhìn thì thấy mỏng nhưng lại cực dầy do khối lượng tích tụ lâu và lớn. Đã chờ được tới đây thì chờ cho nó đánh bục tường thì mình xua quân ra hôi của, chứ sao lại đẩy hậu quân làm bia chống đạn cho tiền quân... Em nghĩ điều binh như vậy là lìều lĩnh và thất sách.? :45::45:

Thôi em lặn típ đây, ở đây tí lại ăn gạch... :4:
Ớ, thế chưa đi chơi à, vẫn lảng vảng à , chờ tôi chuẩn bị chốt lãi thì ông xông vào nhé :19:
 
PCT không nhất quán trong tư tưởng, tôi chê.

Thị trường giờ đang kiểm tra ngưỡng cản nhìn thì thấy mỏng nhưng lại cực dầy do khối lượng tích tụ lâu và lớn. Đã chờ được tới đây thì chờ cho nó đánh bục tường thì mình xua quân ra hôi của, chứ sao lại đẩy hậu quân làm bia chống đạn cho tiền quân... Em nghĩ điều binh như vậy là lìều lĩnh và thất sách.? :45::45:

Thôi em lặn típ đây, ở đây tí lại ăn gạch... :4:
Đúng là thị trường không lấy được tiền của ông. Có bỏ tiền vào đâu mà lấy được. Rủi ro giảm, cơ hội có lợi nhuận tăng là chiến thôi. Đơn giản là mua vào, T+3 nếu có lỗ cũng không nhiều. Xét thêm tính xung lượng, quán tính của thị trường để quyết đi. Có cái xe nào rồ ga phi lên mà tụt dốc được ngay đâu? Phải ặc ặc vài cái mới tụt dốc được :-).
 
Đúng là thị trường không lấy được tiền của ông. Có bỏ tiền vào đâu mà lấy được. Rủi ro giảm, cơ hội có lợi nhuận tăng là chiến thôi. Đơn giản là mua vào, T+3 nếu có lỗ cũng không nhiều. Xét thêm tính xung lượng, quán tính của thị trường để quyết đi. Có cái xe nào rồ ga phi lên mà tụt dốc được ngay đâu? Phải ặc ặc vài cái mới tụt dốc được :).
Phải công nhân là quá chuẩn ... nhưng mau con nào mới quan trọng : bank đã chậm chân rồi , BDS thì lái nó canh lên là nó tán ra ...mãi k vượt được cái váy :D

Mới nói xong HAR VHG kéo liền :D
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top