Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Nói thật, đại quân nên nương theo dòng chảy trôi sông đến đoạn 565-570 là nơi khúc sông hẹp nhất, lúc đấy xuất kỳ bất ý tổng lực lội ào qua sông thì còn bảo toàn được sức quân chứ cứ hùng hổ bơi qua ngay thì tốn lính lắm :D
cứ tà tà cụ ơi, đợi bao giờ các ảnh dùng xiền hay vàng ném thì mình lặn ra nhặt chưa muộn, giờ học nín thở lấy hơi đề phòng nửa đường ngoi lên ăn thia lia cụt sủ :)
Thế là nhẫn nhịn chờ thời, chỉ cần vượt được sông đại công cáo thành phải không các bác :D
 
Tít...tít... Tiền/cổ 0/150...Kiú...kiú...thiền sư ơi @thietkieutam
Nói thật, đại quân nên nương theo dòng chảy trôi sông đến đoạn 565-570 là nơi khúc sông hẹp nhất, lúc đấy xuất kỳ bất ý tổng lực lội ào qua sông thì còn bảo toàn được sức quân chứ cứ hùng hổ bơi qua ngay thì tốn lính lắm :D
Quân vượt sông thì nó sao???? lão quân sư nè rõ nhất khứa khứa!
thành ra thiên cơ bất khả ..lộ :D:D:D
 
Pa quân có lẽ phải không ngừng học..nghị quyết, chứ cứ lẻn đi chiếm thành nhỏ...làm hỏng kế ngàn năm có nxngàn nè hiiiiiiiiiiiii
NB; nổi bật là tay quân sư Chan, có lẽ Bản đại cô phải bắt về hậu sơn (in cash) cho làm quản kho để ngày ngày nhìn AE xiền tăng xxx lần
 
Khối lượng tích tụ quanh kháng cự ngày càng lớn dần. Vượt được thì phía trước là mùa xuân còn không thì chúng ta sẽ chứng kiến 1 mùa đông kéo dài tính bằng tháng.
Đúng vậy đó là điểm khiến mình ko thích tí nào. Nếu tt điều chỉnh lành mạnh về 56x thậm chí 55x cũng được.

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Nói thật, đại quân nên nương theo dòng chảy trôi sông đến đoạn 565-570 là nơi khúc sông hẹp nhất, lúc đấy xuất kỳ bất ý tổng lực lội ào qua sông thì còn bảo toàn được sức quân chứ cứ hùng hổ bơi qua ngay thì tốn lính lắm :D
Ko bơi qua được thì xua quân lao xuống lấp luôn sông
 
Có Trà My rồi, sao đại tướng chưa hiển linh nhể, để lên đồi cho mát [emoji12]

Lâu lắm không thấy đại tướng nhỉ. Em là em rấtt ngưỡng mộ chị colaido với anh vietkabu. Anh Tican cũng đâu rùi nhỉ. Cách đây 1 năm em bẩu LGC ăn bằng LẦN, anh Tican ăn lồi mồm rùi mà không thấy ra thank you em nhỉ.

Em đang ngâm cứu nhập hàng, đại tướng mà hiển linh là em té ngay.
 
Phím cho em 1 anh nhé PCT :4:, đảm bảo hay cực
Thank you anh. Em sẽ ngâm cứu PCT, liệu có ăn bằng LẦN được không anh. Em là em thích shopping nên thích những em ăn bằng LẦN. Mừ sau một hồi ngâm cứu, em mới phát hiện ra vài em sẽ thay thế LGC ở giai đoạn vừa rùi trở thành đỉnh cao của ăn bằng LẦN trong thời gian tới.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top