Nghễnh ngãng Index

Làm thế thì bứt dây động rừng quá cụ ạ, các cụ ấy không post bài nữa thì hỏng, theo em cứ để cho các cụ ấy edit với xóa thoải mái, nhưng chỉ có các cụ ấy mới không thấy post đã xóa nữa thôi, chứ các mem khác vẫn thấy bình thường :65:

Lát em cũng xóa.
ế ế dậy là seo ????? :13:
 
Làm thế thì bứt dây động rừng quá cụ ạ, các cụ ấy không post bài nữa thì hỏng, theo em cứ để cho các cụ ấy edit với xóa thoải mái, nhưng chỉ có các cụ ấy mới không thấy post đã xóa nữa thôi, chứ các mem khác vẫn thấy bình thường :65:

Lát em cũng xóa.
Cái này hay nha anh :21:
 
gì mà nhột, cảnh là cảnh mà tâm là tâm mờ. :) Bon thấy các bài của MS hữu ích mà.
hai dà.... đạt được tới cảnh giới tiền cổ không làm ảnh hưởng tói nhận định cá nhân như Bon thì ít người lắm :)

em chỉ tào lao thôi :) chả có gì làm cả ...
 
sớm quay lại nhé chị :)
ps: em thấy giao diện, nội dung bên VF ....chưa có gì mới chị ạ
Cuối tuần này chốt deal , thay giấy phép xong rồi up giao diện mới ( thực ra là cũ )ra mắt bà con.
p/s: tt giai đoạn chuyển tiếp này chị ngồi chơi ngắm nhìn mọi ng là chính, danh mục cp trung hạn thì cũng đã mua xong. Theo thiển cận của chị dòng tiền vào tt 2015 sẽ có tính dài hạn hơn mang tính căn cơ hơn , khác với 2014 là dòng tiền đầu cơ với chi phí vốn rẻ
 
Hôm vào SCR, xong xuôi ngoảnh qua lại thấy các bạn ngồi sập gụ nhà mình đang uống chè rồi. Các kụ nhanh quá :nhieuchuyen:
Thanh niên giờ chỉ nhoằng cái là phi lên sập chè nước ngay ấy mà chị :14.jpg:.
Chiều tan Sở em phải làm bài tập về nhà mới được :26:
 
hai dà.... đạt được tới cảnh giới tiền cổ không làm ảnh hưởng tói nhận định cá nhân như Bon thì ít người lắm :)

em chỉ tào lao thôi :) chả có gì làm cả ...
ôi, Bon cũng rứa ấy, khẩu quyết của Bon mỗi lần tâm rung rinh là: mỗi ng đều có lộc riêng của mình, đã là phần thưởng của mình thì ko lúc này thì lúc khác, chả có gì phải vội. nếu thua thì cũng vui vì mình đã trả dc 1 món nợ nào đó của đời. thế là Phẻ re. ko còn nóng vội bực tức và sân si nữa. :)

dạo này thấy chị Cỏ tĩnh hơn trc. xin chúc mừng!
 
ôi, Bon cũng rứa ấy, khẩu quyết của Bon mỗi lần tâm rung rinh là: mỗi ng đều có lộc riêng của mình, đã là phần thưởng của mình thì ko lúc này thì lúc khác, chả có gì phải vội. nếu thua thì cũng vui vì mình đã trả dc 1 món nợ nào đó của đời. thế là Phẻ re. ko còn nóng vội bực tức và sân si nữa. :)

dạo này thấy chị Cỏ tĩnh hơn trc. xin chúc mừng!
uhm... Bon dạo này tịnh tiến nhiều lắm :)
 
dạo này thấy chị Cỏ tĩnh hơn trc. xin chúc mừng!
chị bước sang 1 giai đoạn mới, ko còn phải lo áp lực canh tranh với các FM nhà VF :emoticon-00140-rofl:. Mà giờ đây chị đc thực sự làm những j mình thích, mà khó khăn lại là làm sao biết mình thích j :D :D
 
Back
Top