Nghễnh ngãng Index

Chi toi... lau khong online.... ma duong nhu toi cam thay van quanh day... tham tram va day suy tu... pha lan su buon chan voi cam nhan ca nhan... nhung lai van luu luyen, khong no roi xa :)
 
dạo quanh các Fr CK khác thì nhốn nháo, be rít kinh người......
xuất hiện các hình thái lo lắng quá mức, hoặc tự kỷ, nói rất nhiều, TDTT chờ ngày chiến thắng......
VC tranh luận thấy rất lanhf mạnh, tuy nhiên số cmt giảm rõ rệt.... một sentiment...rất.. đáng lưu tâm....
Bull hay Bear ?.....một khoảng lặng của suy tư và dự đoán .... tất cả chỉ là các khả năng có thể xảy ra và action tương ứng.... xem ra có vẻ nặng nề ...
 
Last edited by a moderator:
ban hay noi den T2P & P2T ha co sao phai nghieng ngo 4 phuong
em có plan cả rồi chị à...nhưng nhiều lúc không cover hết được.
rảnh quá lên Fr xem có thông tin gì không :) thực tế em luôn là người biết news sau cùng ...
nhưng không sao... vì là Trader nên uốn lượn theo dòng tiền.. không đến mức quá khó khăn ạ ...:1:
xem và biết số dông đang nghĩ gì....rất quan trọng .
hành động đơn độc là một thế mạnh trong lúc TT rất khó đoán định... không mắc nợ bạn bè vì các nhận định chủ quan của mình... lời ăn lỗ chịu... real Trading NO TEARS No sorry !

G9 chị và bạn già ;)
 
Last edited by a moderator:
em có plan cả rồi chị à...nhưng nhiều lúc không cover hết được. (1)
rảnh quá lên Fr xem có thông tin gì không :) thực tế em luôn là người biết news sau cùng ... (3)
nhưng không sao... vì là Trader nên uốn lượn theo dòng tiền.. không đến mức quá khó khăn ạ ...:1:
xem và biết số dông đang nghĩ gì....rất quan trọng .
hành động đơn độc là một thế mạnh trong lúc TT rất khó đoán định... không mắc nợ bạn bè vì các nhận định chủ quan của mình... lời ăn lỗ chịu... real Trading NO TEARS No sorry ! (3)

G9 chị và bạn già ;)

(1) - Nếu như mình đã mở vị thế là 1 nhà đầu tư đơn lẻ, không cần hiểu và và không có thời gian đọc hết tất cả nhận định của toàn bộ các phòng phân tích thị trường vì có thể rơi vào thế 3 phương 8 hướng vì thấy chỗ nào nói cũng hay cũng có lý;
(2)- Càng hay, vì news ra cũng cần có độ ngấm và mình chảng phải lo lắng "nắn" chart theo cái mindset hay đi cân đo định lượng tác động của news tới đám đông hỗn loạn.
(3) chỉ âm thầm lo kiểm quỹ: nếu trade ẩu thì Lỗ - thì mất bao nhiêu mà được thì được cái gì và thêm được bao nhiêu tiền, Vì trên đời có rất là nhiều người phân tích hay , nhận định thì cũng hay lắm nhưng không tự tin để biến áp lưc thành động lực để tiến lên đâu em ạ.

:)

GT & GL 2U :1178:
 
Last edited by a moderator:
em có plan cả rồi chị à...nhưng nhiều lúc không cover hết được.
rảnh quá lên Fr xem có thông tin gì không :) thực tế em luôn là người biết news sau cùng ...
nhưng không sao... vì là Trader nên uốn lượn theo dòng tiền.. không đến mức quá khó khăn ạ ...:1:
xem và biết số dông đang nghĩ gì....rất quan trọng .
hành động đơn độc là một thế mạnh trong lúc TT rất khó đoán định... không mắc nợ bạn bè vì các nhận định chủ quan của mình... lời ăn lỗ chịu... real Trading NO TEARS No sorry !

G9 chị và bạn già ;)

G'monin!

cuộc đời ở đâu mà ko có risk bạn trẻ ơi, đây lại là "trò chơi" xác suất giữa risk vs reward nữa. mọi cơ hội đều có cái giá của nó, có ng sẵn sàng trả giá cao để có nó, có ng ko..... Quan trọng là khi đã quyết định chọn lựa, mình có đủ tỉnh táo để ứng biến khi gặp sự việc ngoài dự tính. bởi vậy ng ta hay nói tâm như thủy... mà bạn trẻ đã có khẩu quyết của mình. thì cứ thế mần thoai.
 
Last edited by a moderator:
em có plan cả rồi chị à...nhưng nhiều lúc không cover hết được.
rảnh quá lên Fr xem có thông tin gì không :) thực tế em luôn là người biết news sau cùng ...
nhưng không sao... vì là Trader nên uốn lượn theo dòng tiền.. không đến mức quá khó khăn ạ ...:1:
xem và biết số dông đang nghĩ gì....rất quan trọng .
hành động đơn độc là một thế mạnh trong lúc TT rất khó đoán định... không mắc nợ bạn bè vì các nhận định chủ quan của mình... lời ăn lỗ chịu... real Trading NO TEARS No sorry !

G9 chị và bạn già ;)

Kết nhất câu: real trading, no tears, no sorry
 
(1) - Nếu như mình đã mở vị thế là 1 nhà đầu tư đơn lẻ, không cần hiểu và và không có thời gian đọc hết tất cả nhận định của toàn bộ các phòng phân tích thị trường vì có thể rơi vào thế 3 phương 8 hướng vì thấy chỗ nào nói cũng hay cũng có lý;
(2)- Càng hay, vì news ra cũng cần có độ ngấm và mình chảng phải lo lắng "nắn" chart theo cái mindset hay đi cân đo định lượng tác động của news tới đám đông hỗn loạn.
(3) chỉ âm thầm lo kiểm quỹ: nếu trade ẩu thì Lỗ - thì mất bao nhiêu mà được thì được cái gì và thêm được bao nhiêu tiền, Vì trên đời có rất là nhiều người phân tích hay , nhận định thì cũng hay lắm nhưng không tự tin để biến áp lưc thành động lực để tiến lên đâu em ạ.

:)

GT & GL 2U :1178:
Cam on chi :)
Mot ngay khong coi bang that thoai mai nhung cuoi ngay mo bang giao dich len xem thi thay tham qua chi a. Sentiment TT qua la khong tot....
 
G'monin!

cuộc đời ở đâu mà ko có risk bạn trẻ ơi, đây lại là "trò chơi" xác suất giữa risk vs reward nữa. mọi cơ hội đều có cái giá của nó, có ng sẵn sàng trả giá cao để có nó, có ng ko..... Quan trọng là khi đã quyết định chọn lựa, mình có đủ tỉnh táo để ứng biến khi gặp sự việc ngoài dự tính. bởi vậy ng ta hay nói tâm như thủy... mà bạn trẻ đã có khẩu quyết của mình. thì cứ thế mần thoai.
Det, rite :-)
Cam on ban gia dong vien :)
 
Su that no la vay ma bac oi :)

Mat tien va cong voi hao tam ton tri, met moi tinh than, an khonv ngon, ngu khong yen ay chu a :(
Nói thế cho nhẹ nhàng đó bác... Chứ mất tiền đau lắm chứ, mất ngủ thì ngủ bù quá đơn giản... Chỉ kiếm lại tiền là khó thôi :)
 
Back
Top