Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Anh nói làm em chột dạ quá :13:
List này là em đang tập làm bài tập lúc được chị Cỏ chỉ điểm í ạ ngại quá :109:
Oài bác khiêm tốn quá, lĩnh hội được ý của cao thủ đã tốt, lại còn phát huy được nóa lên thì là quá quá tốt mờ
Thầy hay sẽ có nhiều trò, nhưng trò để chân truyền đôi khi là zero đóa:1:
 
Công nhận nghề này có nhiều " thánh " các bác nhỉ.
Tớ đang ngồi cafe khu Linh Đàm, có 2 vị bàn bên cạnh, chắc cũng canh mua bán. Thấy chém oang oang, gió phần phật, cứ như thị trường nằm trong tay họ, cứ như chỉ mình họ là biết mua bán. Mình chả muốn nghe mà nó cứ vỗ bồm bộp vào tai.
Mình nghe mà choáng, :18:cảm giác như mình newbie mới vào nghề được chục hôm vậy. Mất hết nhuệ khí trading. :20:
Uống nốt li cafe rồi mình lượn cho nước nó trong. :21:
 
Oài bác khiêm tốn quá, lĩnh hội được ý của cao thủ đã tốt, lại còn phát huy được nóa lên thì là quá quá tốt mờ
Thầy hay sẽ có nhiều trò, nhưng trò để chân truyền đôi khi là zero đóa:1:
ANh khen thì em nhận he he :">
Em cũng mới ra trường mới đầu tư đâu tầm 1 năm thoi nên còn non lắm nhiều lúc phân tích cho đã xong lại không trade theo, đến lúc nó tăng đã đời mình ngồi nhìn lại tiếc ngẩn ngơ í chứ.
Phân tích 1 chuyện mà, để luyện được kỹ thuật trade và kiểm soát tâm lý quả thật là không đơn giản.
Em còn phải học hỏi các anh chị nhiều nữa :D
 
Last edited by a moderator:
Công nhận nghề này có nhiều " thánh " các bác nhỉ.
Tớ đang ngồi cafe khu Linh Đàm, có 2 vị bàn bên cạnh, chắc cũng canh mua bán. Thấy chém oang oang, gió phần phật, cứ như thị trường nằm trong tay họ, cứ như chỉ mình họ là biết mua bán. Mình chả muốn nghe mà nó cứ vỗ bồm bộp vào tai.
Mình nghe mà choáng, :18:cảm giác như mình newbie mới vào nghề được chục hôm vậy. Mất hết nhuệ khí trading. :20:
Uống nốt li cafe rồi mình lượn cho nước nó trong. :21:
:)
thôi em cũng lượn... không biết có liên quan gì không nhưng cũng nhột lắm :(
 
ACe cố gắng vật con gấu xuống nhé ...nó láo quá rồi :D Đánh nhau quan trọng nhất tinh thần ... giờ ace cứ dòng P mà chiến mạnh cho e ... kiểu gì người ta cũng chốt BDS nhảy sang P lại :D Chưa kể tiền cutloss từ hàng nóng cũng nhảy sang ủn P ... nói chung lựa con gấu to nhất mà vật ... nó không chết thì mình thôi :D
 
Công nhận nghề này có nhiều " thánh " các bác nhỉ.
Tớ đang ngồi cafe khu Linh Đàm, có 2 vị bàn bên cạnh, chắc cũng canh mua bán. Thấy chém oang oang, gió phần phật, cứ như thị trường nằm trong tay họ, cứ như chỉ mình họ là biết mua bán. Mình chả muốn nghe mà nó cứ vỗ bồm bộp vào tai.
Mình nghe mà choáng, :18:cảm giác như mình newbie mới vào nghề được chục hôm vậy. Mất hết nhuệ khí trading. :20:
Uống nốt li cafe rồi mình lượn cho nước nó trong. :21:
anh ơi, kệ đi anh. đời trader có mấy khi được vui đâu anh, cứ để gió phất phới anh ạ.
 
Hàng bắt đáy T3 đã về: dòng tiền ko vào mạnh => Dự kiến ATC đóng cửa đỏ choét...mở ra cơ hội nhặt hàng giá rẻ :)
 
Công nhận nghề này có nhiều " thánh " các bác nhỉ.
Tớ đang ngồi cafe khu Linh Đàm, có 2 vị bàn bên cạnh, chắc cũng canh mua bán. Thấy chém oang oang, gió phần phật, cứ như thị trường nằm trong tay họ, cứ như chỉ mình họ là biết mua bán. Mình chả muốn nghe mà nó cứ vỗ bồm bộp vào tai.
Mình nghe mà choáng, :18:cảm giác như mình newbie mới vào nghề được chục hôm vậy. Mất hết nhuệ khí trading. :20:
Uống nốt li cafe rồi mình lượn cho nước nó trong. :21:
Thánh thì hay ngồi trên nóc tủ anh ạ, Nông dân thì ăn chắc mặc bền sống lâu!:1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top