Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Hic, khả năng chọn hàng của bác uyen khủng thật, em tò mò soi lại post bác hayate mà chịu ko phân biệt được. Mời các bác kiểm tra mắt lại hộ em với.

Sáng nản, đầu giờ chiều hoảng, giờ lại cười phe phé chiều được rủ đi beer rồi các bác ạ.
Tò mò lần theo còm 2 bác...Thì ra đầu giờ sáng các bác truyền bá văn hóa phẩm lành mạnh. Thảo nào thị trường tốt thế
Khi nào thị trường xấu, các cụ post ảnh nhiều vào nhé :taz:
 
Đến vùng mục tiêu 56x em có thò 1 tí ti 10% thôi bác, gọi là tread water hay nhúng 1 ngón chân xuống thử bác ạ.
Thôi thế thì ổn áp, mấy lần em leo lên thì đều gặp bác lao ra, để rồi một mình em biền biệt trên tàu :10:
 
Mình hô khởi nghĩa thế thôi, tại tài khoản mình vẫn còn 20% VCG mua giá 13 kẹp chưa thoát kịp đợt trước, chứ không có mua thêm...anh em VCer đừng hiểu lầm nhé.
nãy giờ vui đùa với anh em, giờ e nói nghiêm túc suy nghĩ em thê này
việc mua bán là do quyết định từng ngừoi, kể cả do tâm lý lẫn kỹ thuật. ai chơi cờ bạc đây đều thấm nhuần cả.
nên việc giữa cả 4R tích phân bảo gấu thì việc bác hô Bò chả làm sao cả mà bác phải ngại mọi người hiểu lầm.
sure thì đã giàu. CK là cái bập bênh 2 đầu, nghiệng bên này bên kia là thường.
nói về tâm lý, việc kẹp tiền khi TT up nó cũng kinh chả kém việc kẹp cổ khi TT down. các bác bảo uptrend vào ăn ít cho chắc
nói thật em thấy đầy bác đợi nó lên5% vào cho sure thì 6-7 % nó đổ. các bác kẹp t+ xong trừ phí là lỗ so với cái đứa nó ricky vào vùng đáy.
thế nên chơi là tự chịu, phỏng ạ?
PS lúc nãy có bác nhắc Trà my e mới nhớ. ngày xưa phục chị ấy lắm. vừa chiên vừa chăm con, khẩu khí đanh thép. cùng là phụ nữ mà chi ấy nói đâu ra đấy.
em nhớ có lần hồi ấy. có bác lập 2 nick hô hào kịch nọ kịcn kia xong có lần quên, níck này xưng là nick kia lộ tẩy cười gần chết
 
Hic, khả năng chọn hàng của bác uyen khủng thật, em tò mò soi lại post bác hayate mà chịu ko phân biệt được. Mời các bác kiểm tra mắt lại hộ em với.

Sáng nản, đầu giờ chiều hoảng, giờ lại cười phe phé chiều được rủ đi beer rồi các bác ạ.
Mình cũng vừa zoom lên kiểm ta lại ... không thấy gì lạ ... mắt kém rồi sao ???
 
em là dân mới, nên không rõ Gas có tầm ảnh hưởng to lớn sao tới Vnindex, nhưng cứ thấy Gas đỏ thì Vnindex cũng không khá được..Hiện tại nhìn chart Vnindex không đẹp, nhảy qua nhìn Gas lại càng thê thảm hơn => khả năng là Vnindex khó mà bull lên trong tình hình này được :)

p/s: tuy Vnindex xấu, nhưng e vẫn chiến HUT...theo TA
 
Sắp hết giai đoạn Sai-wây rồi nhỉ, hai hôm nay chắc kỷ niệm chào mừng ngày xét xử phúc thẩm bầu Kiên đây mà (28.11.14) :D
Hình như Quốc hội sắp kết thúc kỳ họp cuối năm nữa chứ...
Hôm nay chờ FL để nhập thêm phần tiền còn lại nhưng khó quá!
 
Ngủ 1 giấc, mở mắt thấy VCG đang lỗ phí chuyển sang lãi.
Đánh chứng vui thật. Vừa có tiền bổ sung quỹ đen, lại trốn được việc nhà.
Biết vui thế này em đánh từ lúc mới lấy vợ :39:
 
Thống kê sàn HOSE
up_small.gif
118
down_small.gif
66
unchange_small.gif
121

Khối lượng GD 117.664.958
Giá trị GD 1.894,68 tỷ
KL NN mua 3.232.270
Giá trị NN mua 96,41 tỷ
KL NN bán 14.570.038
Giá trị NN bán 295,82 tỷ

Thống kê sàn HNX
up_small.gif
115
down_small.gif
69
unchange_small.gif
178

Khối lượng GD 60.308.686
Giá trị GD 822,29 tỷ
KL NN mua 222.100
Giá trị NN mua 3,15 tỷ
KL NN bán 370.103
Giá trị NN bán 8,60 tỷ
 
Hôm nay tây lại bán ròng hơi mạnh ... cá hồi với volume thấp ... mai lại võng xuống tiếp thôi :(
có vẻ như hôm nay đánh dấu đáy ngắn hạn rồi, có lẽ a.Hưng lại đúng cuối năm 590 điểm. Còn 27 điểm nữa PCT, vào hàng thôi
 
Hôm nay tây lại bán ròng hơi mạnh ... cá hồi với volume thấp ... mai lại võng xuống tiếp thôi :(
P.CT hôm nay đóng phim buồn nhiều quá. :10:

Giờ mới biết P.CT là người đa cảm và quá nhạy cảm. Có lẽ điều này giải thích tại sao P.CT nhận định khá sắc nhưng hiệu quả lại không cao trong vài cái deal vừa rồi.?

Theo em nghĩ đã mang nghiệp trader thì ngòai cái kỷ luật ra thì cũng cần phải có cái tinh thần lạnh lùng như sát thủ, không để tình cảm nó vướng víu, chi phối cái quyết định của mình... :4:

Vài lời góp ý, có gì không phải thì mong P.CT lượng thứ mà bỏ qua cho.. :1:

P/S: Chúc mừng phe đang cầm cổ và các bác chụp dao hôm nay đã đã có lãi... :4:
 
P.CT hôm nay đóng phim buồn nhiều quá. :10:

Giờ mới biết P.CT là người đa cảm và quá nhạy cảm. Có lẽ điều này giải thích tại sao P.CT nhận định khá sắc nhưng hiệu quả lại không cao trong vài cái deal vừa rồi.?

Theo em nghĩ đã mang nghiệp trader thì ngòai cái kỷ luật ra thì cũng cần phải có cái tinh thần lạnh lùng như sát thủ, không để tình cảm nó vướng víu, chi phối cái quyết định của mình... :4:

Vài lời góp ý, có gì không phải thì mong P.CT lượng thứ mà bỏ qua cho.. :1:

P/S: Chúc mừng phe đang cầm cổ và các bác chụp dao hôm nay đã đã có lãi... :4:
Tôi mà làm được thế thì có lên đây chém gió miễn phí thế nay đâu :( ...ae thấy vui và tích cực là được rồi :)
 
Tôi mà làm được thế thì có lên đây chém gió miễn phí thế nay đâu :( ...ae thấy vui và tích cực là được rồi :)
Em viết ra cũng là để tự nhắc nhở mình... Chứ bản thân cũng toàn thẹo không, có hay ho gì đâu... :20::20:

Năm 1992, George Soros đánh sập ngân hàng trung ương Anh chỉ trong 1 đêm, thu về 1 tỷ USD và đêm đó ổng ngồi 1 mình trong phòng uống rượu, hút cigar 1 mình với vẻ mặt không vui, không buồn rất ư là sát thủ... Quá ngưỡng mộ. :4:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top