VC-Thiền quán

Tóm lại Vni lên 1K. Thì các cụ bẩu phải làm sao. Chằng mần được chi .... móm sều. Ăn chay suốt. Hê....e
thật uổng năm xưa thầy là tiên tướng của thầy vietkabu, mà hỏi lạ...1k thì 2k.....có khi 26k như của anh Chum mới máu, hay nhè nhẹ là trên 10k như bis coi
chứ cứ ngồi trên ngọn cỏ mà ngó xuống - rồi mặt đất ngửng lên ....thì cụ bẩu phải làm sao hiiii
 
Tóm lại Vni lên 1K. Thì các cụ bẩu phải làm sao. Chằng mần được chi .... móm sều. Ăn chay suốt. Hê....e
images


mời thầy vách kiếm ra mà góp vui với ẻm VNI với các đỉnh cao kỹ thuật mới: FUT (có lên, có xuống, low fee) ốp săn (tháng 12, có phồng có sẹp, low price)
đừng nói giờ ngồi nhìu tê chân ùi nhé hiiiiiii
 
Nói về chữ thiên .....
Một chữ Thiên của Thiết ca đâu biến nhất trong post nhỉ, em khoái dy nhất chữ này.
Ai cũng hiểu thuận Thiên thì sống, nghịch Thiên thì abcd...
vậy thử nhìn quanh TG xem thế nào nhỉ, có phải anh Tung đang lên ko ? có phải cả TG muốn đâu lưng chung cật với anh Tung ko?
vậy sao V ta phải bài xích ? nếu thuận theo qui luật tự nhiên of Thiên mệnh và nhân mệnh thì cần xuôi theo dòng chảy này chứ nhỉ.
Còn V muốn tiến lên đâu đó thì ko thể đi tắt được phải qua các tiến trình lẫy - lật - trườn - bò - đứng - đi - vấp - té - chạy.
vậy V hiện đang giai đoạn nào nhỉ ? thì CKVN chính xác ở đúng vị trí của giai đoạn đó of nó.
 
Một chữ Thiên của Thiết ca đâu biến nhất trong post nhỉ, em khoái dy nhất chữ này.
Ai cũng hiểu thuận Thiên thì sống, nghịch Thiên thì abcd...
vậy thử nhìn quanh TG xem thế nào nhỉ, có phải anh Tung đang lên ko ? có phải cả TG muốn đâu lưng chung cật với anh Tung ko?
vậy sao V ta phải bài xích ? nếu thuận theo qui luật tự nhiên of Thiên mệnh và nhân mệnh thì cần xuôi theo dòng chảy này chứ nhỉ.
Còn V muốn tiến lên đâu đó thì ko thể đi tắt được phải qua các tiến trình lẫy - lật - trườn - bò - đứng - đi - vấp - té - chạy.
vậy V hiện đang giai đoạn nào nhỉ ? thì CKVN chính xác ở đúng vị trí của giai đoạn đó of nó.
To quá, lớn quạ. Vui với từng mảng lãng xẹt thui "satna". .... ngắn lắm, ngắn " đời". Hiiiii
 
Một chữ Thiên của Thiết ca đâu biến nhất trong post nhỉ, em khoái dy nhất chữ này.
Ai cũng hiểu thuận Thiên thì sống, nghịch Thiên thì abcd...
vậy thử nhìn quanh TG xem thế nào nhỉ, có phải anh Tung đang lên ko ? có phải cả TG muốn đâu lưng chung cật với anh Tung ko?
vậy sao V ta phải bài xích ? nếu thuận theo qui luật tự nhiên of Thiên mệnh và nhân mệnh thì cần xuôi theo dòng chảy này chứ nhỉ.
Còn V muốn tiến lên đâu đó thì ko thể đi tắt được phải qua các tiến trình lẫy - lật - trườn - bò - đứng - đi - vấp - té - chạy.
vậy V hiện đang giai đoạn nào nhỉ ? thì CKVN chính xác ở đúng vị trí của giai đoạn đó of nó.
vậy là nghịch đại thiên mệnh hhiiiii
thất ất thần kinh nó ..vi diệu là ở trỗ đó, phải ..trưởng > trụ....vậy thầy (cô) từ thực tế mà định cho: TQ ở khúc nào, Mẽo ở khúc nào. kẻo hồng quân đến thì đeo lụn cái mũ SS lên mà mang vạ
thành ra lão nông tôi đâu có dại mà dự sau...2050. dù rằng lúc đó V đã trong kỳ trụ + bản chất đại cồ việt ... e là chuyện cũ chép lại, vài trang hào hùng lịch sử chẳng hạn .....hiiiiii.
vậy lên nói tk21 là của TQ, nhưng chính xác là lúc nào, khi nào....còn phải coi : mây, giông...khứa khứa!
thế thì thầy đã biết thuận theo thiên là thuận tế nào ùi hiiii, tất nhiên trong tâm thế mặt trời lặn mặt trời mọc
 
giấc mộng Trung Hoa!
Nhân vụ thầy Bon trầm tư về anh Tập. dh19 chính thức tuyên bố thiên hạ giấc mơ trung hoa. hay nói toặc móng ra là thiên triều chính thức xưng bá võ lâm. có điều xua quân đi đánh thiên hạ có cướp thành đoạt ải và dc lòng dân hay không?
Nông dân xin bản về cnxh mang bản chất TQ một tí, coi như bỏ tí mắm hiii chứ chiện thiên triều thì để thiên triều lo
vậy bc nó có gì đặc biệt:
+ thượng tầng, chuyên chế, chuyên quyền. một tay nắm cả: Đ, quân đội, nhà nc. ơ thế thì chức danh đó chẳng phải He is a King
+ pháp quyền mạnh mẽ, bá đạo: thể hiện hàng ngàn Dv ra đi, hàng trăm tướng về vườn, thậm chí treo cổ xin chết..vẫn phải điều tra
tóm lại: CNXH TQ thực chất mang bc lịch sử 4000 năm PK đó là tập trung quân chủ. như vậy bc là minh quân, nên dân được hưởng thái bình. nếu vua khác không minh nên thay thì...cũng chẳng khác đường, tống, minh...xưa vậy. định hướng XH phải là định hướng dân chủ, dân làm chủ. tức là QH phải có vai trò, và người dân được thực hiện quyền làm chủ. Do vậy phải vận hành cơ chế "dân chủ tập trung" - bàn xong thì phải vote (quá bán....). CNXH TQ mang bc lịch sử 4000 năm PK nên có tính tàn ác, tận diệt kẻ ..bị kê có tội. người khác ý kiến...

thiên tượng: thời kỳ này khá giống khang hy cải tổ....gọi văn chương như kiếm hiệp là khang hy sửa đàn
nhận định: với nhiệm vụ củng cổ, sửa sang nhà nước...có lẽ đại ca Tập sẽ thành công, vì quyền năng hoàng đế của mình
bâng quâng: đại ca Tập sinh năm 1953 (nay 64 t), 1 kỳ nữa là 69, 2 kỳ nữa là 74...là năm 2027 dậy sau đó....
mà thui kệ chiện thiên triều....tới khi đăng quang tính típ khà khà!
 
Last edited:
Colai@:
ACV: 50/ 90 . PVd 15/20 cũng tạm ổn nhỉ? Thử xem SSI, DIG, CTG, T....M xem tới đây có chạy mút chỉ không? Keee. Còn ranh mục của mấy lão quán thiền thế nào? Hè.

Quán thiền mà lão đem rượu thịt vào ê hề thế à? danh mục ngon, xác xuất chạy mút chỉ là cao, nhất trí.

Trên sàn 2017 thì tôi quan tâm xu hướng là GAS, thoái vốn là VCG, tăng trưởng là CMG, và cũng chỉ vậy thôi. Ngoài ra rảnh thì có anh còi là lúc nào cũng có nhạc để nhảy nhưng chơi với anh này chủ yếu là để tập thể dục chứ chả hiểu gì :D

Mấy ông P mà nhú lên khỏi mặt đất tôi cũng sẽ để ý, kiểu như PVT vừa nhú lên khỏi 17 trông có vẻ tiềm năng đi thi hoa khôi cấp thành phố được :))))

Nói chung thiền thì có thể nói nhiều chứ danh mục mỗi ông một style, mà của tôi thì có tí kể ra có 1 dòng hết chuyện :)
 
Giờ lão lại thích nói chuyện bé rồi à? chuyện bé có khỉ gì mà nói :)))))))))))))))))
Có rồi lại không. To quá rồi nó lại teo còn có tí tì ti. Khác gì lúc lão "thiền" phóng thủy hoả rầm rầm, rồi lại lãng xẹt khác gì ném đá cái áo bèo lúc nước trong veo. Khứa .... khứa. Cười lại nhớ đến giọng đểu của lão giailang....khứa.... khứa.
 
Quán thiền mà lão đem rượu thịt vào ê hề thế à? danh mục ngon, xác xuất chạy mút chỉ là cao, nhất trí.

Trên sàn 2017 thì tôi quan tâm xu hướng là GAS, thoái vốn là VCG, tăng trưởng là CMG, và cũng chỉ vậy thôi. Ngoài ra rảnh thì có anh còi là lúc nào cũng có nhạc để nhảy nhưng chơi với anh này chủ yếu là để tập thể dục chứ chả hiểu gì :D

Mấy ông P mà nhú lên khỏi mặt đất tôi cũng sẽ để ý, kiểu như PVT vừa nhú lên khỏi 17 trông có vẻ tiềm năng đi thi hoa khôi cấp thành phố được :))))

Nói chung thiền thì có thể nói nhiều chứ danh mục mỗi ông một style, mà của tôi thì có tí kể ra có 1 dòng hết chuyện :)
Thiền là giúp lão nín thở lúc nó chưa nhu mới hay. Lúc nó nhú rồi thì thiên hạ thế nhân đã biết tỏng rồi, mần mà làm chi nua. Khứa.... khứa.
 
Hôm nay thầy Táo có nhắc, nên đáp lễ...kẻo thấy lại giận đi ra biển rình bắt cua bắt ốc..thì AE lại khó gặp để xin quẻ hiiiiiii
upload_2017-12-6_16-27-13.png
Nhận định:
đất có thổ công sông có hà bá, bói có thầy Táo...nói dậy để khẳng định ẻm VNI là hàng của các đại bàng, thành ra nên nhớ ..trai làng đừng nên dớ vô kẻ xưng đầu mẻ trán
Tóm lại là thời gian qua các anh cậy khỏe bám theo em nó vì thấy chân nó dài 160, thành ra đai bàng phải ra xả vài kiếm cho bớt, gọi là rũ bỏ trâu bò già, chỉ còn ai hăng tiết vịt thì sẽ tính típ. khổ thay lại có bọn trai thời đại tên PUT thấy máu là nhào vô lấy số má, nghe đâu trên ngàn tỏi mà thuộc loại không gốc gác (le nhỏ)
giật mình chợt nhớ toẹt kỹ võ lâm của thầy đua xe Lý đạo sĩ hình như pin pin gì đó giống còi xe, có khi thằng put lại bị vả vỡ a lô, mà cú nhún này 50 point. ... à mà thui chiện của cá mập để cá mập lo khứa khứa!
 
Hôm nay thầy Táo có nhắc, nên đáp lễ...kẻo thấy lại giận đi ra biển rình bắt cua bắt ốc..thì AE lại khó gặp để xin quẻ hiiiiiii
View attachment 4732
Nhận định:
đất có thổ công sông có hà bá, bói có thầy Táo...nói dậy để khẳng định ẻm VNI là hàng của các đại bàng, thành ra nên nhớ ..trai làng đừng nên dớ vô kẻ xưng đầu mẻ trán
Tóm lại là thời gian qua các anh cậy khỏe bám theo em nó vì thấy chân nó dài 160, thành ra đai bàng phải ra xả vài kiếm cho bớt, gọi là rũ bỏ trâu bò già, chỉ còn ai hăng tiết vịt thì sẽ tính típ. khổ thay lại có bọn trai thời đại tên PUT thấy máu là nhào vô lấy số má, nghe đâu trên ngàn tỏi mà thuộc loại không gốc gác (le nhỏ)
giật mình chợt nhớ toẹt kỹ võ lâm của thầy đua xe Lý đạo sĩ hình như pin pin gì đó giống còi xe, mà cú nhún này 50 point. ... à mà thui chiện của cá mập để cá mập lo khứa khứa!
Gia Cát tái thế, xin chỉ điểm cho tiểu sinh điều này: Trận ngày hôm nay, làm sao phân định bên nào là Chủ, bên nào là Khách? Từ đó dự đoán thắng thua.
Trước em có nhớ man mán, hình như Gia Cát tái thế tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp, nay lại bàn đến Thái ất Thần Kinh, không nhân cơ hội này để học hỏi, thì còn cơ hội nào tốt hơn ?!
Kính Gia Cát tái thế !!!
 
Gia Cát tái thế, xin chỉ điểm cho tiểu sinh điều này: Trận ngày hôm nay, làm sao phân định bên nào là Chủ, bên nào là Khách? Từ đó dự đoán thắng thua.
Trước em có nhớ man mán, hình như Gia Cát tái thế tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp, nay lại bàn đến Thái ất Thần Kinh, không nhân cơ hội này để học hỏi, thì còn cơ hội nào tốt hơn ?!
Kính Gia Cát tái thế !!!
thầy quá khen, mấy thứ đó tôi dùng là trà rót mời khách, đâu có giỏi đến thế hiiiiiii
thực sự nếu phân được chủ khách thì xúc tiền như xúc cát, khác gì tầm tác chiến để giải cứu binh nhì Ryan. có lẽ nhường lại cho Thượng tướng Chán chỉ giáo
 
Hôm nay bàn chút về FUT:
FUT là loại ck phái sinh, trong đó nhà cái là UBCK, còn le nhỏ là người action. Tóm lại đây là SP có tuổi thọ vì đúng nguyên lý risk/reward. muốn ăn to thì phải chịu đòn. nhà cái vì thế cũng ăn to theo vì mua bán liên tục, T+0
Cơ chế hoạt động:
thầy Tom muốn bán FUT12 báo giá 950, thầy Chán muốn mua. Ok fix giá 950. 01 contract 950 FUT tại UBCK được mở.
hoạt động sau khi HD hình thành: nếu 02 thầy quyết ăn thua đủ thì đến 20/12 khỉ tía gì đó. theo giá market là 1000 chẳng hạn. Tom lõm 50, 50 này chuyển qua Chán 49 (trừ phế)
HỎi: ơ thế lão Tom đâu phải sửu nhi, khi thấy giá 955...thì não của lão đã phán xét, action false! tất 1 tay Vịnh xuân thì cut nut là 99.5% hii
tất ra lệnh Call FUT12 955 đóng sổ, còn sui co lão Liu tưởng đỉnh, vớt vô Put fut12955
À aaaa: vị thế đâu có đóng, chẳng qua le nhỏ chơi quả truyền....lựu đạn của các chú bộ đội VFpress năm xưa khứa khứa!
 
Last edited:
Nói thế hóa ra FUT này chả tác động gì đến thằng chủ của nó là cái gọi là CK cơ sở, chẳng qua là thằng khách giang hồ shanghai dừng chân bến nhà rồng
upload_2017-12-7_7-45-18.jpeg
THì cớ mơ như thế đi....hiiiiiiiii
chợt nhớ ...cái thằng Vn capital nó gọi nhà đầu toi là .....dòng cá. tất nhiên là dòng cá ở đâu...cá mập ở đó, nếu không sẽ chết đói à. nay cá dòng đã qua FUT 2000 tỏi...có lẽ thành xu hướng ùi
hiện tượng: nè men, you không thấy là túi V30 tăng một cách đáng ngờ à? đấy chẳng phải là mục tiêu của các ông trùm à? tập trung đâu tư vào blue chip
Chẹp...nói thế là thấy thằng này chẳng phải khách khứa khứa!
 
Option & covered warranted (CW)
Cái nào sẽ ra đời trước đây?
thật khó cho ctck khi mà một loạt các tỷ lệ an toàn tài chính mà giao nhiệm vụ đẻ CW. CW thực chất là cuộc tỷ thí giữa 1 BB với quần hồ le nhỏ. tất nhiên BB loại này có nhiều ưu thế, xong trận chiên nào chả có thắng thua, nhưng muốn được thiên hạ thì thằng BB nào trả phải đại khai cờ bạc
nè nhé...ví như soros muốn thành cũng phải big bet với UK, Thai....
theo tui nghĩ CW chỉ ra đời khi ctck sẽ chỉ là ..trọng tài, và có cơ chế để nó được ký HD với các siêu cá mập kiểu hợp tác KD, như cá mập có sẵn: JP, Goldmansach...
nghĩa là ctck a đứng ra phát hành, và 1 thằng như JP đứng sau ra nhận làm 1 side thách đấu với le nhỏ

Option: thì dễ hơn, nó giống FUT, UB làm trọng tài để các man tỷ thí. tất nhiên khi Option phát triển thì thị trường cơ sở sẽ lột xác nhanh chóng. bản chất Option thì vẫn cần BB nhảy vô deal, nhưng khác CW là không phải take care nhiều hơi sức
 
Nội công thâm hậu, tầm nhìn siêu quần như Gia Cát tái thế mà còn phải kính cẩn e dè trước vấn đề Chủ-Khách... Tiểu sinh như em cũng đành neo lại thắc mắc, về lều, thắp đèn dùi mài kinh sử thêm vậy.
Kính Gia Cát!
 
Một chữ Thiên của Thiết ca đâu biến nhất trong post nhỉ, em khoái dy nhất chữ này.
Ai cũng hiểu thuận Thiên thì sống, nghịch Thiên thì abcd...
vậy thử nhìn quanh TG xem thế nào nhỉ, có phải anh Tung đang lên ko ? có phải cả TG muốn đâu lưng chung cật với anh Tung ko?
vậy sao V ta phải bài xích ? nếu thuận theo qui luật tự nhiên of Thiên mệnh và nhân mệnh thì cần xuôi theo dòng chảy này chứ nhỉ.
Còn V muốn tiến lên đâu đó thì ko thể đi tắt được phải qua các tiến trình lẫy - lật - trườn - bò - đứng - đi - vấp - té - chạy.
vậy V hiện đang giai đoạn nào nhỉ ? thì CKVN chính xác ở đúng vị trí của giai đoạn đó of nó.
Vì TQ bao giờ cũng muốn ăn tươi nuối sống vịt. Vịt là thằng cứng đầu nhất, 1000 năm mà không đồng hóa được, vị trí địa lý thì quá tuyệt vời. Làm chủ vịt, là làm chủ bán đảo đông dương, làm chủ con đường huyết mạch, mấy thằng indo, mã hồi sẽ phải xếp giáp quy hàng hết...cừu không bao giờ chơi thân được với sói. Còn hợp tác làm ăn thì cũng phải dè chừng, nhìn chúng xây cái for cắm ngay Hà Tĩnh, cái giấy, cắm nay Hậu Giang là đủ hiểu. Cầu cho chúng nó có được 1 Mao Trạch Đông hay Dương Quảng.
 
Back
Top