Tử vi, Phong Thủy, Tướng số và nhiều hơn nữa

QUý tử là thế nào?

thực ra là phải xem ông già nó thích gì? nếu ba nó ham tiền....mà có thằng con ham quyền..thì gia môn bất hạnh. như cỗ xe...người theo quyền mon ...cần 1 khoảng ngân lượng khá lớn để....road đa hiiiiiiiiiiii như vậy thì hai cha con ...thành cãi lộn
Kiểu như thế này hả
http://www.vnmedia.vn/VN/oto-xe-may...ha_lai_mercedes_dam_vao_bmw_cua_con_trai.html
Do vậy có thằng con có nghiệp đế....chưa chắc ai cũng muốn, vì cả đời cha sẽ bị truy nã...... không khéo là đi tong...cửu tộc. vậy nên nếu nha môn không đủ đức...rùm chăn thiên hạ.....thì hãy quên mộng đế vương....kẻo mang hoạ diệt môn
Lo giề, cho nó ra sớm tý là ổn, vừa giữ được dòng dõi, vừa bồi đức thêm ít nhất là một đời. Giả sử môn tộc không đủ âm đức, theo cách sinh chỉ định này thì mệnh thiên tử sẽ chuyển ngay sang đứa khác sinh ngày giờ ấy, tại nơi có địa linh tương tự. Kiểu như mình bây giờ có chú nào từ chức là có chục chú khác dòm chỗ muốn nhảy vào thay...
 
Kiểu như thế này hả
http://www.vnmedia.vn/VN/oto-xe-may...ha_lai_mercedes_dam_vao_bmw_cua_con_trai.html

Lo giề, cho nó ra sớm tý là ổn, vừa giữ được dòng dõi, vừa bồi đức thêm ít nhất là một đời. Giả sử môn tộc không đủ âm đức, theo cách sinh chỉ định này thì mệnh thiên tử sẽ chuyển ngay sang đứa khác sinh ngày giờ ấy, tại nơi có địa linh tương tự. Kiểu như mình bây giờ có chú nào từ chức là có chục chú khác dòm chỗ muốn nhảy vào thay...
Đúng là bác Giai chiêu gì cũng biết....ngay cả quả mổ đẻ theo....order hiiiiiiiiii

NB: chẹp chẹp..sao nó hông cho mình cái..bánh xe để ..luộc chứng nhể hiiiiiiiiiiiiii
 
Khó nhưng cũng có thể xảy ra muh:D....vào đây...cứ mỗi anh em VCSG mời chủ tịch 1 ly.....30 phút sau chủ tịch gục ngay...keke
Chú liên hệ với mod đại ca của chú, cần hô bao nhiêu nữ binh xinh đẹp để hạ gục chủ tịt cũng có. Bảo đảm chủ tịt hôm sau tỉnh dậy hỏi "tao đang ở đâu thía lày?"
 
Hạp vs xanh và đen là do trong Ngũ Hành....Thủy nó màu đen,xanh duơng,xanh da trời...xanh lá cây là Mộc....
Ở đây do trong khoa Tử Bình ấn cách ng Mậu Ngọ trên hạp Can: Canh Tân Nhâm Quý...mà Canh Tân là Kim....Nhâm Quý là Thủy...từ đó suy ra!
Ngũ Hành nó có biến cách của nó....mộc khắc thổ....thổ khắc thủy....thủy khắc hỏa....và những cái này không bao giờ đúng 100%!
Ngừơi tuổi ngựa cũng tùy chứ anh :D như Canh Ngọ hoặc đặc biệt là Nhâm Ngọ mà thêm giờ khắc nữa thì xấu vô cùng tận!
Như trong Tử Vi có sao Thiên Mã...ngừoi mà có Thiên Mã đóng Mệnh hay Thân thì tuyệt vời...nhưng chỉ là đúng vs Mã Tràng Sinh...Mã Lâm Quan....còn Mã Tuyệt....Mã hãm địa thì thôi rồi :D

mệnh tớ y chang thằng Mã Giám Sinh. Hé hé, thân thiết với em Kiều được 1 time cũng an ủi
 
Khứa khứa, "xuất tắc hành, sử tắc tàng" không xuất tất phải sử; tàng phải hợp cách, hành phải hợp lý.

“nhất nghệ bất tri nho giả sở sỉ”!

đúng là cái Niềm của kẻ là gươm báu nhưng nghịch thời, phải hợp thời là đem nó làm đồ gác bếp hà aaaaaaa !

Nghĩ ra trăm sự tại trời
Cho thanh cao mới mười phần thanh cao
Nghịch thời uất tận mây cao
Duyên ngộ một chữ sử tàng hư vô

Vô thường
 
Last edited by a moderator:
“nhất nghệ bất tri nho giả sở sỉ”!

đúng là cái Niềm của kẻ là gươm báu nhưng nghịch thời, phải hợp thời là đem nó làm đồ gác bếp hà aaaaaaa !

Nghĩ ra trăm sự tại trời
Cho thanh cao mới mười phần thanh cao
Nghịch thời uất tận mây cao
Duyên ngộ một chữ sử tàng hư vô

Vô thường

Lão còn nặng lòng trần lém, khứa khứa... Gươm báu thì cùng lắm là như Việt vương kiếm, cũng để chôn và để ... trưng là ổn rùi. Người đời cứ thích so cao thấp nên đau cái nọ, khổ cái kia. Sao không lấy lòng thanh thản làm cái cao nhất, được mất không quan trọng, hơn thua là vô vị, ung dung tự tại?
 
Lão còn nặng lòng trần lém, khứa khứa... Gươm báu thì cùng lắm là như Việt vương kiếm, cũng để chôn và để ... trưng là ổn rùi. Người đời cứ thích so cao thấp nên đau cái nọ, khổ cái kia. Sao không lấy lòng thanh thản làm cái cao nhất, được mất không quan trọng, hơn thua là vô vị, ung dung tự tại?

Thái cực đảo chiêu khá hay! hiiiiiiiiii (*gươm báu là đang nói về bác)

TKS! sao bác lại đạp vào cái tay người đang bám thành cầu? chặt dây người neo núi ? hiiiiiiii :D:D:D
 
Thái cực đảo chiêu khá hay! hiiiiiiiiii (*gươm báu là đang nói về bác)

TKS! sao bác lại đạp vào cái tay người đang bám thành cầu? chặt dây người neo núi ? hiiiiiiii :D:D:D
Có, tui hiểu lão ám chỉ tui. Nhưng nếu không đạp cho lão buông bỏ cái hình tướng của tui, làm sao lão nhẹ gánh? Bản thân tui không tiếc, lão tiếc cái giề, khứa khứa
 
“nhất nghệ bất tri nho giả sở sỉ”!

đúng là cái Niềm của kẻ là gươm báu nhưng nghịch thời, phải hợp thời là đem nó làm đồ gác bếp hà aaaaaaa !

Nghĩ ra trăm sự tại trời
Cho thanh cao mới mười phần thanh cao
Nghịch thời uất tận mây cao
Duyên ngộ một chữ sử tàng hư vô

Vô thường
4 câu thơ này hay quá:)....cho em góp vui với 4 câu của Tam Hợp sư cô:
"Sư rằng: Phúc hoạ đạo trời,
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Có trời mà cũng tại ta,
Tu là cõi phúc, tình là dây oan."
 
Con bác tuổi Mậu Dần mà sinh ngày Mậu Dần...độc đấy :D....tháng Tân Dậu...phải chi tháng Dần lun là ngon rồi...3 cái Dần....:)
Nam - 28/9/1998 tức là mùng 8 tháng 8 năm Mậu Dần , giờ Tị (10h 45 sáng).

Độc đấy ... là như thế nào hả bác ?
 
Last edited by a moderator:
Nam - 28/9/1998 tức là mùng 8 tháng 8 năm Mậu Dần , giờ Tị (10h 45 sáng).

Độc đấy ... là như thế nào hả bác ?

À...sorry bác...truớc h e quên tới lá số này! Độc là vì có 2 chữ Dần...hoặc 3 chữ Dần đã là khá đặc biêt...mà ko phải riêng với chữ Dần...nhưng cái gì thái quá quá cũng ko tốt!
Bác muốn xem lá số này để nghiệm lại cuộc đời hay hứong tới tương lai nhiều hơn?
 
À...sorry bác...truớc h e quên tới lá số này! Độc là vì có 2 chữ Dần...hoặc 3 chữ Dần đã là khá đặc biêt...mà ko phải riêng với chữ Dần...nhưng cái gì thái quá quá cũng ko tốt!
Bác muốn xem lá số này để nghiệm lại cuộc đời hay hứong tới tương lai nhiều hơn?

Sinh 98 còn nhỏ xíu, tất nhiên là hướng về tương lai rồi. Cái thằng
 
Nam - 28/9/1998 tức là mùng 8 tháng 8 năm Mậu Dần , giờ Tị (10h 45 sáng).

--------------
Thằng ku này đang đà lớn nhưng hiện cao chưa được 1m60 đâu .
Thanh và các bác cứ xem giùm xem có điều ji` cần lưu ý đặc biệt với nó k.
Mình cũng xem qua Tử Vi cho nó rồi nhưng bố xem cho con nên mình k tự tin lắm .
Tất nhiên nếu xem được nhiều điều lại bằng các môn bói khác nhau thì mừng quá ! Cám ơn nhiều !
 
Last edited by a moderator:
Back
Top