Tiêu Dao Truyền Kỳ

Đúng vậy đó em. Rất là quan trọng nữa. Người ta nói sức khoẻ là vàng thật đúng lắm. Ai còn chưa qua bạo bệnh nhiều khi coi thường...
Bây giờ trạng thái của anh như thế nào ạ ? phục hồi được bao nhiêu % ? đã quay trở lại công việc chưa anh ?
 
Chào Anh KK24 và các bác, hôm trước có đọc đâu đó bạn Rùa hỏi mọi ng câu hỏi về việc tham gia trò chơi tung đồng xu, thắng được 200, thua mất 100, liệu có nên chơi?, hôm nay đọc sách đoán là bạn ấy đang đọc quyển này, nhân tiện post lên mọi ng cùng xem:
- Bảng dự tính:
Số lần chơi | Xác suất. | Kỳ vọng
1 |0.5 thua 100, 0.5 thắng 200 | 50
Tổn thất x2. | 0.5 thua 200, 0.5 thắng 200. | 0

2. |0.25 thua 200, 0.5 thắng 100, 0.25 thắng 400. |. 100
Tổn thất x2. |0.25 thua 400, 0.5 thắng 100, 0.25 thắng 400. | 50

3. |0.125 thua 300, 0.375 thắng 0, 0.375 thắng 300. | 150
|0.125 thắng 600 |
Tổn thất x2. | 0.125 thua 600, 0.375 thắng 0, 0.375 thắng 300. | 112.5
0.125 thắng 600|
....
Ý nghĩa của nó là không tách rời từng lần tung xu riêng lẻ, mỗi lần tung xu riêng lẻ là một phần của trò chơi lớn gồm nhiều lần tung xu nối tiếp với nhau ???, xác suất thắng thua của mỗi lần độc lập là 50/50, khác nhau ở chỗ tỷ lệ đặt cược thắng thua là 2/1 -> liệu có liên hệ được với hệ thống trading và tỉ lệ gain/ loss cho mỗi lần chơi ?.. Và Cần chú ý thêm là cột giá trị cuối cùng vẫn là kỳ vọng, chưa phải giá trị thực.
Lời tác giả " tôi hiểu nỗi lo sợ bị thua thiệt trong các trò chơi may rủi...., nếu bạn nhìn ra mỗi một lần thử vận may như là một phần nhỏ của trò chơi lớn hơn... Mục đích chính là để kiểm soát cảm xúc của bạn khi đối diện với sự thua thiệt. Nếu bạn tin tưởng rằng câu thần chú này hiệu quả, bạn nên nhẩm lại nó mỗi khi phải ra quyết định xem có nên chấp nhận tham gia thử vận may... Hãy nhớ câu thần chú ấy có những đặc tính sau:
+ Nó hiệu quả khi các lượt chơi hoàn toàn độc lập với nhau, chúng không được áp dụng trong các trường hợp nhân hệ số đầu tư vào cùng một ngành công nghiệp, có khả năng toàn Bộ thị trường cùng đi xuống -> tuân thủ tuyệt đối vào hệ thống, không Bình quân giá, hạn chế chơi trong downtrend do vi phạm tỉ lệ xác suất 50/50?
+ Nó chỉ hiệu quả với điều kiện là dù xẩy ra thua cược, thì khoản tiền mất đi cũng không ảnh hưởng đến tổng Tài sản của bạn. Nếu bạn nhìn nhận khoản thiệt hại là một tin xấu với tình hình Tài chính của mình, hãy coi chừng! -> chia nhỏ khoản đầu tư, mỗi lần x% như Anh KK24 nói.
+ Nó không nên áp dụng trong những trò cược quá khó, khi khả năng giành chiến thắng là rất nhỏ trong mỗi lượt chơi -> khó quá thì bỏ, không nên cố, hay có những bàn tay điều khiển?
Bản thân em không phải là ng giao dịch theo ngày, cũng không dùng pp của Anh KK24, nhưng đọc thấy hay nên xin phép Anh KK24 được post nên, để mọi ng cùng xem, chúc KK mạnh khỏe, GTrade and Gluck các Bác!
 
Chào Anh KK24 và các bác, hôm trước có đọc đâu đó bạn Rùa hỏi mọi ng câu hỏi về việc tham gia trò chơi tung đồng xu, thắng được 200, thua mất 100, liệu có nên chơi?, hôm nay đọc sách đoán là bạn ấy đang đọc quyển này, nhân tiện post lên mọi ng cùng xem:
- Bảng dự tính:
Số lần chơi | Xác suất. | Kỳ vọng
1 |0.5 thua 100, 0.5 thắng 200 | 50
Tổn thất x2. | 0.5 thua 200, 0.5 thắng 200. | 0

2. |0.25 thua 200, 0.5 thắng 100, 0.25 thắng 400. |. 100
Tổn thất x2. |0.25 thua 400, 0.5 thắng 100, 0.25 thắng 400. | 50

3. |0.125 thua 300, 0.375 thắng 0, 0.375 thắng 300. | 150
|0.125 thắng 600 |
Tổn thất x2. | 0.125 thua 600, 0.375 thắng 0, 0.375 thắng 300. | 112.5
0.125 thắng 600|
....
Ý nghĩa của nó là không tách rời từng lần tung xu riêng lẻ, mỗi lần tung xu riêng lẻ là một phần của trò chơi lớn gồm nhiều lần tung xu nối tiếp với nhau ???, xác suất thắng thua của mỗi lần độc lập là 50/50, khác nhau ở chỗ tỷ lệ đặt cược thắng thua là 2/1 -> liệu có liên hệ được với hệ thống trading và tỉ lệ gain/ loss cho mỗi lần chơi ?.. Và Cần chú ý thêm là cột giá trị cuối cùng vẫn là kỳ vọng, chưa phải giá trị thực.
Lời tác giả " tôi hiểu nỗi lo sợ bị thua thiệt trong các trò chơi may rủi...., nếu bạn nhìn ra mỗi một lần thử vận may như là một phần nhỏ của trò chơi lớn hơn... Mục đích chính là để kiểm soát cảm xúc của bạn khi đối diện với sự thua thiệt. Nếu bạn tin tưởng rằng câu thần chú này hiệu quả, bạn nên nhẩm lại nó mỗi khi phải ra quyết định xem có nên chấp nhận tham gia thử vận may... Hãy nhớ câu thần chú ấy có những đặc tính sau:
+ Nó hiệu quả khi các lượt chơi hoàn toàn độc lập với nhau, chúng không được áp dụng trong các trường hợp nhân hệ số đầu tư vào cùng một ngành công nghiệp, có khả năng toàn Bộ thị trường cùng đi xuống -> tuân thủ tuyệt đối vào hệ thống, không Bình quân giá, hạn chế chơi trong downtrend do vi phạm tỉ lệ xác suất 50/50?
+ Nó chỉ hiệu quả với điều kiện là dù xẩy ra thua cược, thì khoản tiền mất đi cũng không ảnh hưởng đến tổng Tài sản của bạn. Nếu bạn nhìn nhận khoản thiệt hại là một tin xấu với tình hình Tài chính của mình, hãy coi chừng! -> chia nhỏ khoản đầu tư, mỗi lần x% như Anh KK24 nói.
+ Nó không nên áp dụng trong những trò cược quá khó, khi khả năng giành chiến thắng là rất nhỏ trong mỗi lượt chơi -> khó quá thì bỏ, không nên cố, hay có những bàn tay điều khiển?
Bản thân em không phải là ng giao dịch theo ngày, cũng không dùng pp của Anh KK24, nhưng đọc thấy hay nên xin phép Anh KK24 được post nên, để mọi ng cùng xem, chúc KK mạnh khỏe, GTrade and Gluck các Bác!
Hi @ToLearnToShare ,KK có dịp sẽ tham khảo đề tài này. Xin chân thành cảm ơn em đã gởi lời chúc sức khoẻ lên đây và cũng xin chúc lại em gặp nhiều may mắn trong nghiệp trading nha. Hẹn gặp sau,vì KK hiện vẫn còn dưỡng thương và chú tâm về phần sức khoẻ trong các buổi tập gym...Hihi...
 
Dạo nì anh @KK24 đi thi đấu thể hình seo mà ko vào tán dóc với VC vậy :10:
:3D_21: Mấy nay KK tạm gác "chinh chiến" vì sức khoẻ vẫn còn hơi tệ so với lúc trước. Nên không có "lửa" để làm mồi VC! Hi hi...Em làm ăn tốt chứ?:) Mọi người ai cũng khoẻ chứ? KK vẫn đang mơ một sức trai tráng và có thể hình đẹp,đủ để chinh phục "gấu" khó tánh nhất!:3D_22: "Gấu" chỉ thích 1 trong những tướng tá như vầy,nên làm bảnh thì phải chiều thôi.:D .Cơ bắp thì dễ,nhưng chiếc bụng 6 múi đòi hỏi kiêng cữ...quá đáng!:) Mệt,mà phải cố gắng chiều chuộng.:D Em thì vẫn chăm lo sức khoẻ,vóc dáng và tuổi xuân cho mình nha.:)
http://www.congtynguoimau.com/mau-nam-viet-tung.html
 
:3D_21: Mấy nay KK tạm gác "chinh chiến" vì sức khoẻ vẫn còn hơi tệ so với lúc trước. Nên không có "lửa" để làm mồi VC! Hi hi...Em làm ăn tốt chứ?:) Mọi người ai cũng khoẻ chứ? KK vẫn đang mơ một sức trai tráng và có thể hình đẹp,đủ để chinh phục "gấu" khó tánh nhất!:3D_22: "Gấu" chỉ thích 1 trong những tướng tá như vầy,nên làm bảnh thì phải chiều thôi.:D .Cơ bắp thì dễ,nhưng chiếc bụng 6 múi đòi hỏi kiêng cữ...quá đáng!:) Mệt,mà phải cố gắng chiều chuộng.:D Em thì vẫn chăm lo sức khoẻ,vóc dáng và tuổi xuân cho mình nha.:)
http://www.congtynguoimau.com/mau-nam-viet-tung.html
Trùi ui Gấu của anh yêu cầu cao quá :1: :10: . Dạ em vẫn duy trì thể thao và dinh dưỡng đều đặn ạ :25: . Sóng này thì rút tiền về hết rồi chỉ đang ôn lại bài vở bằng những cổ soi được trên chart thôi à, chờ TT cho 1 cơ hội tốt anh ạ, mấy anh mấy thầy trong VC thì khỏi chê rồi anh :21:. Mong anh sớm quay về tám tám tám với tụi em anh nhé :3D_60:, kiếm 1 cô y tá mắt nai ngơ ngác chích cho anh KK vài mũi là khỏe liền hen :3D_41:
 
PTKT: Giải pháp duy nhất để trở thành nhà kinh doanh tài chính chuyên nghiệp!

Rất vui chào đón các bạn đến với Skype Group "ngokhong24": Huynh đệ tương trợ,cùng nhau giành chiến thắng trên thương trường tài chính.:)
 
Last edited:
Mới đó đã gần 1 năm trôi qua?? Ta già đi thêm 1 tuổi.Trường đời dạy ta hiểu rõ hơn để đứng dậy,mỗi khi vấp ngã!:3D_21: Hôm nay,rảnh rỗi,ghé thăm bằng hữu cách xa,lâu ngày không gặp.:3D_16:
Một năm qua được thêm nhiều thành tựu không bác? Kể để anh em chung vui với!
 
Một năm qua được thêm nhiều thành tựu không bác? Kể để anh em chung vui với!

Vẫn như trước nay Blue ơi. Cảm ơn Blue nghe! Thành tựu thì chưa có gì gọi là xuất sắc. Tuy nhiên,về học thuật (PTKT) thì khá hơn.:) Nghề dạy nghề thôi Blue...:3D_21: Còn Blue thì thế nào? Tiếc cái với TTCK VN thì chỉ chơi được 1 chiều. Thành ra,cứ nhìn chạc là biết ae vui hay không. Đúng không Blue?
 
Vẫn như trước nay Blue ơi. Cảm ơn Blue nghe! Thành tựu thì chưa có gì gọi là xuất sắc. Tuy nhiên,về học thuật (PTKT) thì khá hơn.:) Nghề dạy nghề thôi Blue...:3D_21: Còn Blue thì thế nào? Tiếc cái với TTCK VN thì chỉ chơi được 1 chiều. Thành ra,cứ nhìn chạc là biết ae vui hay không. Đúng không Blue?
Ở Việt Nam thị trường méo mó, mấy con trụ kéo bổng cả thị trường, nhìn chỉ số lên mà tay bốc sai vẫn đi như thường, Em đang tập trung vào luyện timming với từng cổ phiếu, nói chung năm nay là một năm không tệ với anh em VC.:1:
 
Ở Việt Nam thị trường méo mó, mấy con trụ kéo bổng cả thị trường, nhìn chỉ số lên mà tay bốc sai vẫn đi như thường, Em đang tập trung vào luyện timming với từng cổ phiếu, nói chung năm nay là một năm không tệ với anh em VC.:1:
Thực ra,nếu ta nhìn ở khía cạnh như vậy,thị trường không "méo mó" đâu Blue.Vì ở đâu cũng có thể xảy ra như vậy mà? Do tâm lý,do mục đích,do tổ lái,do tầm nhìn,v.v...Chín người mười ý.Bình thường mà Blue?:) Méo mó chăng là cái chính sách thôi!

Rồi,chỉ số mà ta đang nói ở đây mới chỉ nói chung (VNI). Còn cổ phiếu ta muốn mua tăng hay giảm sau đó,có khi nó lại nằm ở một nhóm khác hay nói đúng hơn là 1 chỉ số khác có thể đọc ra trên chart,mà VNI không chỉ rõ ra được? Vì vậy,nhắm vào VNI có khi đúng,có khi sai còn ở điểm này?

Vấn đề kế tiếp là timing,tức là chọn đúng thời điểm để mua vô (hoặc bán ra). Thời điểm đúng,có khi đúng mà cũng vẫn có khi sai dù những tưởng đã chọn đúng! :) Bởi vì bản chất của TA dù khá là hoàn hảo,cũng vẫn có những khe hở và đặc biệt là hên xui may rủi. Tức là dù ta có khả năng dự đoán thật giỏi nhờ vào học thuật,lắm khi phần rủi nó cứ nhằm mình mà rơi vào!:) Trường hợp này thì trách trời,chứ không nên trách mình. Hi hi...

Nói vậy,ta cũng không nên nhằm lẫn giữa hay dở và may rủi. Có người dở về học thuật (hoặc và FA),nhưng từ ngày giao dịch có khi thắng 7 mà thua chỉ 3. Trong khi người có tay nghề học thuật khá cao mà chỉ thắng 6 thua 4 trong 10 lệnh...Nhằm lẫn ở chổ những kết quả này chúng chỉ nói lên tính chất ngắn hạn. Còn về lâu về dài thì người gặp may rồi có lúc vận may cũng chấm hết!:)

Nhìn chỉ số VNI trong 1 năm qua thì có thể nói người không có tay nghề cao vẫn có những giai đoạn gặp may mắn. Tuy nhiên,gặp những khi "đổi gió trở trời" thì những người này "buồn thúi ruột" do ngậm đắng nuốt cay,chứ học thuật không đủ để lý giải và thoát nạn đúng thời điểm! Tóm lại là PHẦN ĐÔNG "ăn" được không bao nhiêu,mà khi "đứng tấn" chịu đựng tâm lý hoặc buột phải cắt lỗ do vay vốn,thì vô số! Nói 1 ví dụ,các cổ phiếu đắt tiền loại nhất nhì trên thị trường lúc gặp "đổi gió trở trời" thì không mấy hề hấn gì,mà có mấy người nghiệp dư như chúng ta vịn vào nó? Là vì lòng tham của con người,nhưng không lượng sức mình.:) Sức ở đây là học thuật. Lường ở đây là kinh nghiệm "đổ máu" mà có!

Hết.:3D_21:

Chúc riêng Blue mua may bán đắt. Hihi...Vì học thuật thì Blue không thiếu rồi.:)
 
Back
Top