Tican's trading diary

Hành động bán HAG @22.2 , CII @18.2 và VND @12.6 là đều theo cùng một quy tắc, lần này thì nó chỉ đúng với VND mà trớt quớt với HAG, CII. Có đáng tiếc không khi số lời lẽ ra đã thuộc về mình bị vuột mất ? Câu hỏi này sẽ trở thành: có đáng mừng không nếu như hôm ấy HAG đóng cửa với giá 21.8 hoặc CII đóng cửa với giá 17.7 . Trong trường hợp đó rất khó để quyết định bán mấy của nợ đó trước khi lỗ đến 5% . Sau nhiều lần sa vào mấy cái bẫy cò ke như vậy, quy tắc chơi của tui đã dần được đơn giản hóa một cách ngắn gọn như sau: "hàng về xanh thì giữ, đỏ thì buông".
 
Hành động bán HAG @22.2 , CII @18.2 và VND @12.6 là đều theo cùng một quy tắc, lần này thì nó chỉ đúng với VND mà trớt quớt với HAG, CII. Có đáng tiếc không khi số lời lẽ ra đã thuộc về mình bị vuột mất ? Câu hỏi này sẽ trở thành: có đáng mừng không nếu như hôm ấy HAG đóng cửa với giá 21.8 hoặc CII đóng cửa với giá 17.7 . Trong trường hợp đó rất khó để quyết định bán mấy của nợ đó trước khi lỗ đến 5% . Sau nhiều lần sa vào mấy cái bẫy cò ke như vậy, quy tắc chơi của tui đã dần được đơn giản hóa một cách ngắn gọn như sau: "hàng về xanh thì giữ, đỏ thì buông".
nhưng giữ hay buông chỉ chính xác vào cuối phiên :)
 
Đúng là như vậy, nhưng khi có biến thì cuối phiên thường có giá thấp nhất :)
Nhưng với HAG CII thì hôm nay lại có giá cao nhất :D nguyên tắc của a Tí không sai ... nhưng có 1 biến số anh không nhắc đến đó là sự giao động trong phiên , cái này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm nhìn bảng ... mà cái này thì không ai giống ai vì nó dựa vào tính cách khá nhiều :D
 
Vừa mới bán một cổ đúng giá trần. Hơn 7% cứ bỏ túi cho nó chắc ăn cái đã. Có một điều lạ là những mã mình âm thầm lặng lẽ chơi, không khai báo với ai hết thì lại hay trúng. Chả hiểu tại sao.
 
Vừa mới bán một cổ đúng giá trần. Hơn 7% cứ bỏ túi cho nó chắc ăn cái đã. Có một điều lạ là những mã mình âm thầm lặng lẽ chơi, không khai báo với ai hết thì lại hay trúng. Chả hiểu tại sao.
Do tâm lý thôi anh...
 
Vừa mới bán một cổ đúng giá trần. Hơn 7% cứ bỏ túi cho nó chắc ăn cái đã. Có một điều lạ là những mã mình âm thầm lặng lẽ chơi, không khai báo với ai hết thì lại hay trúng. Chả hiểu tại sao.
Em cũng thế hàng tàu ngầm tăng ngon hơn hàng show lên thì hay ì ạch :102:.
 
Back
Top