Thứ 6, ngày 13

paven

Well-Known Member
- Đại ca, con nhỏ ngồi góc kia, nó nhìn anh nãy giờ đấy..
Hắn lơ đãng qua làn khói thuốc, gương mặt bầu bĩnh, mix đồ kiểu tomboy, hắn dốt văn, với lại rượu bia như voi rít bã mía từ tối đến giờ, nên chỉ chốt được 1 từ: Ngon..
1h sáng, em DJ vẫn thúc khách cuồng nhiệt bằng những ngón tay nhảy nhót trên bàn mix, và bộ ngực nhún nhảy trong cái áo quây chật chội.
Miếng này lạ đây, hắn đưa ly rượu ngang tầm mắt, em mỉm cười đáp lại, được 3 ly thì em tách khỏi đám bạn, hắn nuốt vội ly rượu rồi bước theo sau.
- Nếu anh không GAY, có lẽ anh sẽ thích em..
Hắn thả câu tán gái bar quen thuộc một cách rất tự nhiên và bản năng.
- Thật á.. - Em tròn mắt
- Bạn anh bảo em nhìn anh..
- Vâng, thấy anh quen quen thôi.
- Anh em mình chưa lên giường với nhau lần nào đâu, anh không thích phụ nữ.
- Em cũng nghĩ thế..
Câu chuyện trôi nhanh và không vấp váp, một thằng GAY thì không nguy hiểm, hắn nhanh chóng tạo được 1 sợi dây vô hình tới em.
Em uống rất khá, nói chuyện cũng hài hước và có cá tính, mấy thằng em hắn thích mê, còn hắn thì chỉ nghĩ tới cảnh chiếu chăn nhơ nhớp..
- Kiếm chỗ nào nghỉ đi em, anh mệt quá rồi - Hắn thổi khẽ vào tai em khi cảm thấy chân tay bắt đầu mềm đi, 3 tăng rượu rồi, hắn mệt thật.
Em không nói gì, cúi mắt nhìn xuống chân.
Hắn nắm tay em đứng dậy, mấy thằng em nhìn theo tiếc nuối..
Đoạn đường từ cửa vào giường xa hơn hắn nghĩ, hắn chỉ kịp với tay đóng cửa phòng trước khi 2 cơ thể quấn vào với nhau. Rượu, khói thuốc, nước hoa và gái lạ, khiến hắn mụ mẫm, đê mê. Em đáp trả không kém phần cuồng nhiệt và chủ động.
Chợt hắn khựng lại, trí óc đi vào vô thức trong tích tắc, rượu bia bao nhiêu bay đâu hết ráo..
- Em đi tắm đi.. - Hắn lập cập mò gói thuốc
- Em mượn áo của anh nha - Em cười mềm ngọt, đặt lên môi hắn nụ hôn ướt át, hắn cố gắng để không quay mặt đi.
Mặc quần áo bằng tốc độ nhanh hơn cả lúc nó được cởi ra, hắn chạy xuống tầng 1 và phóng đi trong sự ngơ ngác của thằng cu lễ tân..
- Bọn mày đang ở đâu đấy, tao đói quá - Hắn mệt mỏi gọi cho mấy thằng em.
- Nhanh thế anh, ngon chim chứ..
- Ngon ngon cái con c., chim nó to hơn cả chim anh - Hắn cười, chua chát..
 
Back
Top