Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Giờ mới ngắm bảng điện
Xanh tím rợp màu trời
Dân tình vui như hội
Ôm đất nhảy tơi bời.
 
Nay chuyển qua văn xuôi tí nhé các bác:111:

Tớ có các ý muốn nói với các bác:
Lúc trước tớ thất bác, tớ rất chán. Tớ phá hết các thứ tớ có, tớ rất ngán tiếp xúc với thế giới. Đúng lúc đó, tớ biết đến chứng khoán:53:. Đến với chứng khoán, tớ rất thích:36:
- Thứ nhất, chứng khoán giúp tớ sống với chính tớ.
- Kế tiếp, chứng khoán giúp tớ thoát số kiếp thất bác, thoát số kiếp đói khát. Nhớ mấy tháng trước, tớ thấy chứng khoán giá quá bán, tớ soát xét, đối chiếu giá các nhóm chứng khoán, tớ thấy giá nhóm chứng khoán tái cấu trúc có giá quá thấp. Tớ đoán giá nó chắc sắp bốc, tớ dốc hết túi múc nó. Đến lúc giá nó tiến tiến, tớ thích thú bán tất chứng khoán. Tớ múc múc, bán bán, tích góp kiến thức. Chứng khoán nó có tính rất đối kháng: tớ thấy có lý tớ bán, các bác múc Có lúc các bác thấy bán có lý, tớ múc...Nếu kiến thức lớ mớ chắc khó thắng chứng khoán...:hes:

Thế chứ có lúc chứng khoán rất trái khoáy! Tháng trước, tớ thấy FIT có biến:46:, quyết đoán tớ múc nó. Giá nó cứ tiến cấp tiến mấy tháng. Thấy thế tớ rất phấn khích...Sáng sớm lúc cuối tháng 9, tớ thấy FIT chất bán rất lớn, tớ thấy ớn ớn quyến bán tất FIT. Chứng khoán rất khó đoán...đến lúc cuối..giá FIT nó cứ tiến, cách giá tớ bán rất lớn...tớ rất ức..hức hức:12:
Thế đó, chứng khoán giúp tớ có hết các thứ tớ ước lúc trước. Tớ thích chứng khoán. Chúc các bác thắng lớn chứng khoán nhé!:banana105:
 
Last edited by a moderator:
Nay chuyển qua văn xuôi tí nhé các bác:111:

Tớ có các ý muốn nói với các bác:
Lúc trước tớ thất bác, tớ rất chán. Tớ phá hết các thứ tớ có, tớ rất ngán tiếp xúc với thế giới. Đúng lúc đó, tớ biết đến chứng khoán:53:. Đến với chứng khoán, tớ rất thích:36:
- Thứ nhất, chứng khoán giúp tớ sống với chính tớ.
- Kế tiếp, chứng khoán giúp tớ thoát số kiếp thất bác, thoát số kiếp đói khát. Nhớ mấy tháng trước, tớ thấy chứng khoán giá quá bán, tớ soát xét, đối chiếu giá các nhóm chứng khoán, tớ thấy giá nhóm chứng khoán tái cấu trúc có giá quá thấp. Tớ đoán giá nó chắc sắp bốc, tớ dốc hết túi múc nó. Đến lúc giá nó tiến tiến, tớ thích thú bán tất chứng khoán. Tớ múc múc, bán bán, tích góp kiến thức. Chứng khoán nó có tính rất đối kháng: tớ thấy có lý tớ bán, các bác múc Có lúc các bác thấy bán có lý, tớ múc...Nếu kiến thức lớ mớ chắc khó thắng chứng khoán...:hes:

Thế chứ có lúc chứng khoán rất trái khoáy! Tháng trước, tớ thấy FIT có biến:46:, quyết đoán tớ múc nó. Giá nó cứ tiến cấp tiến mấy tháng. Thấy thế tớ rất phấn khích...Sáng sớm lúc cuối tháng 9, tớ thấy FIT chất bán rất lớn, tớ thấy ớn ớn quyến bán tất FIT. Chứng khoán rất khó đoán...đến lúc cuối..giá FIT nó cứ tiến, cách giá tớ bán rất lớn...tớ rất ức..hức hức:12:
Thế đó, chứng khoán giúp tớ có hết các thứ tớ ước lúc trước. Tớ thích chứng khoán. Chúc các bác thắng lớn chứng khoán nhé!:banana105:
Cụ beck tự sự cuộc đời
Chết đơ đem lại nụ cười ấm êm
Chứng khoán giấc mơ êm đềm
Biến thành đời thực thỏa niềm đam mê
Cụ sướng em cũng thấy phê
Mong giống như cụ hết chê cuộc đời.
 
Cụ beck tự sự cuộc đời
Chết đơ đem lại nụ cười ấm êm
Chứng khoán giấc mơ êm đềm
Biến thành đời thực thỏa niềm đam mê
Cụ sướng em cũng thấy phê
Mong giống như cụ hết chê cuộc đời.
Chứng khoán nó chẳng dễ chơi
Lúc tăng thẳng đứng, lúc rơi thẳng thừng
Cảm xúc thay đổi không ngừng
Trò chơi đen-đỏ không dừng đẩy đưa
 
Vol tăng mà nến giảm
Lòng bỗng thấy bồn chồn
Ai mà tâm lý yếu
Đêm mơ ngủ hết hồn.
Xanh đỏ - sắc tím vô hồn
Suốt ngày ngắm bảng bồn chồn không yên
Bây gờ thì đã chốt phiên
Văn thơ, hội họa...luyên thuyên với đời
 
Chứng khoán đìu hiu chứng khoán buồn
Người nhìn chứng khoán hết vui luôn
Kẻ mua rón rén như ăn trộm
Người bán ầm ầm tựa lũ tuôn.
 
Chứng khoán đìu hiu chứng khoán buồn
Người nhìn chứng khoán hết vui luôn
Kẻ mua rón rén như ăn trộm
Người bán ầm ầm tựa lũ tuôn.
Thị trường cứ ngỡ đi luôn
Anh GAS chị Sữa bèn tuôn lệnh vào
Tiền đâu tứ phía ào ào
Đổ lên Index đón chào sắc xanh...
 
Lại tiếp tí lục bát với @becks2367 cho nó lộc phát :roflmao:

Tít mù rồi lại vòng quanh :115:
Tiền xoay chóng mặt như anh đèn cù :13:
Bà con rình rập, dọa hù :107:
Biết bao lo lắng khi đu trên tàu :17:
Măm mi được thể xóc ngầu :beer_smile:
Tê A chếnh choáng, nhẩy tàu bắt xe :61:
Chiến lược chuẩn mới khỏe re :41:
Đường dài NAV tốt mới khoe anh hào :21:
....
Anh hào thì mặc anh hào:786:
Chẳng may có biến là nhào ra ngay :24:
 
Lại tiếp tí lục bát với @becks2367 cho nó lộc phát :roflmao:

Tít mù rồi lại vòng quanh :115:
Tiền xoay chóng mặt như anh đèn cù :13:
Bà con rình rập, dọa hù :107:
Biết bao lo lắng khi đu trên tàu :17:
Măm mi được thể xóc ngầu :beer_smile:
Tê A chếnh choáng, nhẩy tàu bắt xe :61:
Chiến lược chuẩn mới khỏe re :41:
Đường dài NAV tốt mới khoe anh hào :21:
....
Anh hào thì mặc anh hào:786:
Chẳng may có biến là nhào ra ngay :24:
vãi chưởng... không hay vì quá hay :77::77::77:
 
Lại tiếp tí lục bát với @becks2367 cho nó lộc phát :roflmao:

Tít mù rồi lại vòng quanh :115:
Tiền xoay chóng mặt như anh đèn cù :13:
Bà con rình rập, dọa hù :107:
Biết bao lo lắng khi đu trên tàu :17:
Măm mi được thể xóc ngầu :beer_smile:
Tê A chếnh choáng, nhẩy tàu bắt xe :61:
Chiến lược chuẩn mới khỏe re :41:
Đường dài NAV tốt mới khoe anh hào :21:
....
Anh hào thì mặc anh hào:786:
Chẳng may có biến là nhào ra ngay :24:
Bởi thế, em phải nhảy tàu thơ để cụ chim lên làm thơ. Tuyệt quá cụ ơi :)
 
Lại tiếp tí lục bát với @becks2367 cho nó lộc phát :roflmao:

Tít mù rồi lại vòng quanh :115:
Tiền xoay chóng mặt như anh đèn cù :13:
Bà con rình rập, dọa hù :107:
Biết bao lo lắng khi đu trên tàu :17:
Măm mi được thể xóc ngầu :beer_smile:
Tê A chếnh choáng, nhẩy tàu bắt xe :61:
Chiến lược chuẩn mới khỏe re :41:
Đường dài NAV tốt mới khoe anh hào :21:
....
Anh hào thì mặc anh hào:786:
Chẳng may có biến là nhào ra ngay :24:
Các cụ lớn bé tránh ngay:16:
Để em tiếp chưởng "Chim quay" vài bài
Em đây chả phải anh tài
Thơ ca lục bát làm hoài được ngay:65:

Nói về Index hôm nay:39:
Anh Gas, chị Sữa giang tay cứu đời
Cả làng hồ hởi không ngơi
Chỉ riêng cụ Phó chơi vơi dưới tàu:2:

Cụ Chủ chả biết nơi đâu
AE ai biết kiu mau quay về
Năm nay xác nhận bản lề
Vĩ mô biến đổi, bốn bề khai thông

Chính sách mặt sức chạy rông
Lãi suất tiếp giảm tháo gông dòng tiền
Chứng khoán hưởng lợi đầu tiên
Trên thông, dưới thoáng thuận thiên phát tài
 
Các cụ lớn bé tránh ngay:16:
Để em tiếp chưởng "Chim quay" vài bài
Em đây chả phải anh tài
Thơ ca lục bát làm hoài được ngay:65:

Nói về Index hôm nay:39:
Anh Gas, chị Sữa giang tay cứu đời
Cả làng hồ hởi không ngơi
Chỉ riêng cụ Phó chơi vơi dưới tàu:2:

Cụ Chủ chả biết nơi đâu
AE ai biết kiu mau quay về
Năm nay xác nhận bản lề
Vĩ mô biến đổi, bốn bề khai thông

Chính sách mặt sức chạy rông
Lãi suất tiếp giảm tháo gông dòng tiền
Chứng khoán hưởng lợi đầu tiên
Trên thông, dưới thoáng thuận thiên phát tài
:lol1: Sori...ko nín được :lol1:
 
GAS
Anh hùng cái thế của vờ ni
Đứng dậy màu xanh mượt tức thì
Tiến bước không cần dân chung sức
Dừng chân khi có bạn theo đi.
 
Back
Top