Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Năm cũ qua đi đành giũ sạch
Mới thay lộc thịnh rải đầy nhà
Lồi lồi một cục tiền đầy tủ
Mồm nhai chẳng hết mãi sinh ra

Mọi nhà cường thịnh em xin chúc
Người người khỏe mạnh bệnh tránh xa
Như vâm sức khỏe luôn cường tráng
Ý nghĩ xuyên sâu vượng khắp nhà.

HAPPY NEW YEAR!
View attachment 4921
 
Mấy nay ngó bảng xót xa
Thằng Tây mủi lỏ đánh GAS tan tành
Nghía qua a cả Masan
Cùng chung thảm cảnh, cả nhà tan hoang

Họ P giảm mãi không phanh
Dòng B liên lụy cũng đành thoái lui
Anh Vượng 1 cõi làm vua
Được Tây hỗ trợ cũng thua thị trường

Dòng Chứng cứ mãi vấn vương
Thông tin "mở cửa" cố nương theo nhờ
Nông nghiệp,may mặc thẩn thờ
Nằm im thoi thóp cố chờ TPP

Thị trường chán nản ê chề
Giấc mơ xả xỉ quay về 600
Trader vốn kiếp con tằm
Miệt mài chính chiến, ăn nằm với gió sương...
 
Thị trường hiện nay khá tình hình
Lên xuống lưỡng lự khúc dập dình
AE quan sát thật bình tĩnh
Tọa sơn, hổ đấu...cứ ngồi rình...
Tọa quan sau đó lại tranh mua
Vì khi hàng xịn chẳng thừa mưa
Ngắm chuẩn căn khi nằm ngửa bụng
Múc cho chúng nó phải xin thua. :24:
 
Back
Top