Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Tiên phong tướng Chán vượt sông
Cá sấu táp dái tưởng không còn gì
Thời may còn lại phần bì
Đốt lửa, ghép nối thôi thì cũng xong
Thiết tướng quân ở giữa sông
Tay bơi đã mỏi mà không thấy bờ
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Nữ tướng hoảng sợ, trở cờ theo trai
Đại tướng buông tiếng thở dài
Thôi thì thất trận, bái bai Bố về :24:
 
Xa quê tết cũng muốn về
Chứng thì ung hết sao về Mẹ ơi
Bao năm cày cuốc xứ người
Bao nhiêu vốn liếng vào nơi chứng trường
Quê nhà Mẹ ngóng, Em thương
Lá mai chờ lặt, khói hương Ông Bà
Những tưởng sum họp cả nhà
Ai dè chứng vỡ…. mà thôi- đắng lòng:19:
Mẹ ơi mẹ bớt ngóng trông
Thị trường hồi phục, con giông về liền
Vác thêm cả đống bao tiền
Xuân này rộn rã, ưu phiền trôi đi...
 
Mẹ ơi mẹ bớt ngóng trông
Thị trường hồi phục, con giông về liền
Vác thêm cả đống bao tiền
Xuân này rộn rã, ưu phiền trôi đi...
Con đi từ lúc xuân thì
Bây giờ quay lại tóc thì hoa râm
Người ta thăng tiến ầm ầm
Còn con cờ bạc, âm đi đống tiền
Thôi thì phúc đức tổ tiên
Còn người, còn của, mẹ phiền con chi
Tết đến rồi, ráng về đi
Mẹ cần sum họp cần chi đống tiền.:4:
 
Mẹ ơi mẹ bớt ngóng trông
Thị trường hồi phục, con giông về liền
Vác thêm cả đống bao tiền
Xuân này rộn rã, ưu phiền trôi đi...
Con đi từ lúc xuân thì
Bây giờ quay lại tóc thì hoa râm
Người ta thăng tiến ầm ầm
Còn con cờ bạc, âm đi đống tiền
Thôi thì phúc đức tổ tiên
Còn người, còn của, mẹ phiền con chi
Tết đến rồi, ráng về đi
Mẹ cần sum họp cần chi đống tiền.:4:
tuy là mẹ chẳng cần xiền
gửi trước cho mẹ ngay liền nhành mai
đời trai cờ bạc còn dài
Mới vui được tí đã khai đòi về ...
 
Con đi từ lúc xuân thì
Bây giờ quay lại tóc thì hoa râm
Người ta thăng tiến ầm ầm
Còn con cờ bạc, âm đi đống tiền
Thôi thì phúc đức tổ tiên
Còn người, còn của, mẹ phiền con chi
Tết đến rồi, ráng về đi
Mẹ cần sum họp cần chi đống tiền.:4:
Mẹ chờ tí nữa dăm phiên
Con chốt thằng S, thằng V...tiền vào
Thị trường xanh mướt 1 màu
Bây giờ out hết...thảo nào chả thua...
 
Xem bảng xanh, đỏ bần thần
Nghe mẹ phân trần, thất thần thêm hơn
Tuổi già, sức khỏe yếu hơn
Lo mà tịnh dưỡng...làm ơn đi người!:107:
Mẹ già nào muốn ăn khoai
Nhưng mà sợ ổng, hái Mai nhà người
Cho nên phải cố con ơi
Con đã lớn rồi, nhưng phải có Cha
Trông người lại nghĩ đến ta
Mọi việc mẹ ráng cũng là vì con:4:
 
Tiên phong tướng Chán vượt sông
Cá sấu táp dái tưởng không còn gì
Thời may còn lại phần bì
Đốt lửa, ghép nối thôi thì cũng xong
Thiết tướng quân ở giữa sông
Tay bơi đã mỏi mà không thấy bờ
Bỗng đâu sóng gió bất ngờ
Nữ tướng hoảng sợ, trở cờ theo trai
Đại tướng buông tiếng thở dài
Thôi thì thất trận, bái bai Bố về :24:
Trận tiền nào chốn dong chơi
Ôm danh là tướng sẹo đuôi sẹo đầu
Giữa đường bỏ đội đi câu
Là những vấn nạn của đoàn hợp binh
May nhờ Phiêu tướng hết mình
Cờ dong trống mở đình huỳnh bên sông
Ngước nhìn đại tướng thở dài
Thành ải chẳng đoạt tối ngày tâm minh
NHìn qua lão Chán rỉ tương
Đại binh như thế sáu trăm-600 hai tuần
Việc quân việc trướng tùy người
thôi thì thắng trận, good bye tui dìa
:D:D:D
 
Last edited:
Trận tiền nào chốn dong chơi
Ôm danh là tướng sẹo đuôi sẹo đầu
Giữa đường bỏ đội đi câu
Là những vấn nạn của đoàn hợp binh
May nhờ Phiêu tướng hết mình
Cờ dong trống mở đình huỳnh bên sông
Ngước nhìn đại tướng thở dài
Thành ải chẳng đoạt tối ngày tâm minh
NHìn qua lão Chán rỉ tương
Đại binh như thế sáu trăm-600 hai tuần
Việc quân việc trướng tùy người
thôi thì thắng trận, good bye tui dìa
:D:D:D
Thiết thập thững đêm bàn Tây tiến
Tướng xin chào Huế biển pha lê
Quân trong tiếng đất ai về
Kỷ niệm sông lượn ven đê thơm mùi
Luật mái ấm nhà vui mãi mãi
Thật khẽ tay mềm mại đưa người
giai thoại có biết cười
Đối như khách lạ ba mươi sáu đường
 
Phiêu kỵ những đêm bàn Bắc tiến
Tướng xin chào Huế biển pha lê
Quân trong tiếng đất ai về
Kỷ niệm sông lượn ven đê thơm mùi
Luật mái ấm nhà vui mãi mãi
Thật khẽ tay mềm mại đưa người
giai thoại có biết cười
Đối như khách lạ ba mươi sáu đường
note lại hông lão xóa mất, lại khen nhầm người hiiiii
 
Back
Top